Ngày mà Albert Einstein lo sợ cũng đã đến : Công nghệ đang “chia rẽ” con người

01/09/14, 18:30 Tri thức

“Tôi sợ rằng trong tương lai, công nghệ sẽ lấn lướt sự tương tác giữa con người với con người. Thế giới lúc đó sẽ là là thế hệ của những kẻ đần độn” – Albert Einstein.

Ngày nay, khoa học công nghệ phát triển vượt bậc, hàng loạt các sản phẩm công nghệ như smart phone, smart TV, Ipad,v.v..  được chế tạo ra để phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng. Thế nhưng theo như lời quảng cáo của các hãng công ty thì những sản phẩm ấy sẽ” kết nối con người với nhau”. Sự thật có phải là như vậy hay không?

Thế kỷ trước, con người trao đổi liên lạc chủ yếu qua danh thiếp, thì nay là số điện thoại hay thêm nhau như bạn bè thông qua phần mềm “WeChat” cài đặt trong điện thoại di động của họ.

Ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bằng những bức ảnh thay vì cảm nhận bằng trái tim như trước đây. Hình ảnh một học sinh tiểu học xem lễ kéo cờ trên vai cha mình ngày 1/10/1993 (trái). Và hình ảnh chụp cảnh lễ kéo cờ bằng điện thoại di động ngày 5/9/2013 (phải).

Trong quá khứ, các diễn viên chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp, còn trong hiện đại họ trao đổi công việc qua điện thoại di động.

Khi bố mẹ đưa con cái ra ngoài chơi: trong quá khứ, bố mẹ sẽ hướng ánh nhìn quan sát con cái chơi vui vẻ, còn bây giờ bố mẹ sẽ dùng thời gian đó chụp ảnh cho con.

Cách mọi người thưởng thức những bộ phim cũng thay đổi chóng mặt.

Phòng học thời công nghệ số khác biệt hoàn toàn với các lớp học thời xưa.

Công nghệ số cũng khiến mọi người bận rộn với chuyện cá nhân hơn, ít thời gian trò truyện ngay cả khi ngồi vào bàn ăn.

Cách mọi người học hỏi ở hai thời kỳ đối lập.

Sự thay đổi to lớn ở những trò chơi và cách mọi người chơi.

Trước khi máy ảnh điện thoại phát triển, mọi người sẽ đi đến hiệu chụp ảnh, nhưng hiện đại con người có trào lưu chụp ảnh “tự sướng” bằng điện thoại.

Những trò chơi trẻ thơ như nhảy dây, đá cầu… được thay thế bởi những trò chơi sử dụng màn hình cảm ứng.

Những con tàu điện ngầm ở hiện đại đã trở thành tàu điện ngầm “công nghệ số”.

Không thể phủ nhận những lợi ích mà công nghệ phục vụ cho đời sống, nhưng nếu không ý thức được mặt trái thì con người rất dễ trở thành nạn nhân của chúng. Hãy dùng công nghệ để củng cố cho tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình thêm gắn bó, chứ không phải thay thế tất cả các mối quan hệ thật bằng những thiết bị thông minh. Đừng để những giá trị thật như tư duy, cảm xúc và mối liên hệ giữa người với người bị “số hóa“.

Theo Kienthuc

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x