Nạn đói năm 1920 ở Liên Xô: Nông dân buộc phải ăn cả… thịt người

10/02/17, 16:17 Thế giới

Ngay sau khi Liên Xô trở thành nhà nước cộng sản đầu tiên năm 1920, một nạn đói đã tàn phá nặng nề các vùng nông thôn ở Nga nhưng ít được biết đến. Đó là nạn đói Povolzhye, gây ra cái chết cho hàng triệu người.

Kết quả hình ảnh cho Volga Famine
Các nạn nhân của nạn đói ở Buzuluk, lưu vực sông Volga, giáp với tỉnh Saratov vào năm 1921-1922. (Ảnh: Getty Images)

Tháng 3/2017 đánh dấu kỷ niệm 100 năm cuộc cách mạng tư sản ở Nga, đã tạo tiền đề cho sự hình thành của chế độ cộng sản ở Nga dẫn đến cách mạng tháng 10 hay còn gọi là cuộc cách mạng Bolshevik. Nhưng chỉ vài năm sau cuộc cách mạng này, một nhà nước tàn ác bậc nhất lịch sử đã xuất hiện.

Ngay sau khi Liên Xô trở thành nhà nước cộng sản đầu tiên trên thế giới năm 1920, một nạn đói đã tàn phá nặng nề các vùng nông thôn ở Nga nhưng ít được biết đến. Đó là nạn đói Povolzhye bắt đầu từ năm 1921-1922 gây ra cái chết cho hàng triệu người và số người bị ảnh hưởng còn nhiều hơn thế.

Khi nạn đói lên đỉnh điểm, những người nông dân đã phải làm một việc tồi tệ không tưởng: Ăn thịt người. Hội Chữ thập đỏ đã trích dẫn một báo cáo của công an Liên Xô năm 1921 như sau, “Hiện tại, những người nông dân đang đào các thi thể lên để ăn”.

“Sau những cánh đồng chết chóc của Thế Chiến 1, các biến động chính trị ở Nga và ở những nơi khác, cũng như bệnh dịch tràn lan đã vắt kiệt sức lực của cả 1 dân tộc, thì mối đe dọa của tình trạng thiếu lương thực đã đặt cuộc sống của khoảng 32 triệu người Nga, Ukraine và Georgia đến bờ vực thẳm. Năm 1921 là năm đỉnh điểm của hỗn loạn chính trị kéo theo sự sụp đổ các dịch vụ y tế lúc bấy giờ, hơn nữa vùng này còn trải qua một đợt hạn hán, dẫn đến nạn đói một nạn đói trên diện rộng”, Hội Chữ thập đỏ cho biết.

Những tấm ảnh được chụp trong giai đoạn đỉnh điểm nạn đói của công nhân và nông dân Nga đang đứng trên 1 đống ngổn ngang các bộ phận cơ thể trẻ em. Rõ ràng, thịt người đã được rao bán trên thị trường chợ đen.

Capture
(Ảnh: Getty Images)

Ít nhất 5 triệu người đã chết trong nạn đói Povolzhye, gây ra do những chính sách khởi đầu của nhà độc tài Liên Xô Vladimir Lenin, người từng nắm mọi quyền hành ở Liên Xô từ năm 1917. Vào thời điểm đó, ông đã chỉ thị quân đội đến cướp bóc thức ăn của nông dân. Đảng Bolshevik của ông tin rằng sự tồn tại của nông dân đã làm lương thực trở nên thiếu thốn và làm suy yếu những nỗ lực chiến tranh của họ.

Tuy nhiên, nạn đói này không nên bị nhầm lẫn với “Nạn đói lớn” Liên Xô, hay còn gọi là Holodomor ở Ukraine, kéo dài từ năm 1932-1933, dưới thời Joseph Stalin khiến nhiều triệu người chết hơn. Như Lenin đã từng nói: “Hãy để nông dân chết đói”.

Một cặp vợ chồng người Nga bán các bộ phận cơ thể con người trên thị trường.  Dân Nga bắt đầu ăn và bán tay chân người do đấu tranh thực phẩm trong nạn đói Nga năm 1921
Những bộ phận thân thể người được bày bán ở Nga trong nạn đói năm 1921. (Ảnh: Getty Images)

Hội chữ thập đỏ cũng có ghi chép lại:

Hàng ngàn ngôi làng đã bị những người dân khốn khổ bỏ hoang. Họ phải bới rác để tìm thức ăn hoặc ở bất cứ nơi nào miễn là có hy vọng tìm được. Họ ăn cỏ cây, đất, vật nuôi … và thậm chí cả thịt người.

Tháng 6/1921, Lenin thừa nhận bi kịch đang hiện ra, và nhà văn Maxim Gorki đã kêu gọi thế giới giúp đỡ. Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ của Liên Xô đã gửi một thông điệp tới Geneva nhấn mạnh tính cấp bách của tình hình.

Theo những nhân viên cứu trợ đến từ Hoa Kỳ và Châu Âu năm 1921, “những tin đồn ghê sợ về xúc xích được làm từ xác người rất phổ biến, dù bị chính quyền phủ nhận. Trong một khu chợ, giữa những người đang chửi nhau, một người đã nghe thấy lời hăm dọa sẽ làm xúc xích người kia”.

Một người khác nói, “Nhiều gia đình đã bị giết chết, cha, ông nội và những đứa trẻ đều bị ăn thịt”.

Bức ảnh này chụp vào tháng mười năm 1921 cho thấy đói trẻ em tại Samara trại trong nạn đói ở Nga
Các nạn nhân của nạn đói năm 1922.  (Ảnh: Getty Images)

Tổ chức Chữ thập đỏ cho biết thêm, sau đó Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế Gustave Ador và nhà ngoại giao Na Uy Fridtjof Nansen kêu gọi Liên hợp quốc hỗ trợ tài chính. Và trong suốt cuộc họp ngày 6/10/1921, họ đã hơi do dự khi can thiệp vào Liên Xô.

Sau đó, Nansen đã đến thăm khu vực bị nạn đói tàn phá – Volga để xem xét sự tình. Khi trở về, ông nói “19 triệu người đã phải lĩnh cái chết”.

Ông còn đưa ra những hình ảnh cho thấy sự tàn phá để khẳng định lời nói của mình, theo Hội Chữ thập đỏ.

Lenin qua đời vào năm 1924, ngay sau nạn đói, và Stalin lên tiếp quản, trở thành người đứng đầu đảng cộng sản.

Ảnh chụp tại Ukraine trong nạn đói Holodomor đầu những năm 1930 cũng cho thấy sự đau khổ tràn lan.

Một cậu bé đói là hình vào năm 1933 trong các tài liệu từ kho lưu trữ của dịch vụ an ninh Ukraina
Ilarion Nyshchenko, một cậu bé ở làng Blahovishchenka, tỉnh Zaporizhzhia, Ukraine, vì đói đã giết em trai 3 tuổi để ăn thịt. (1921-1922). (Ảnh: Getty Images)

Nhà sử học Timothy Snyder tại đại học Yale, người đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng ở Ukraine, ước tính có 3,3 triệu người chết trong nạn đói Holodomor. Tuy nhiên, một số người khác cho biết con số thực tế còn cao hơn nhiều.

Nina Karpenko, một phụ nữ sống trong ngôi làng bị tàn phá bởi chính sách của Stalin đã mô tả hoàn cảnh lúc bấy giờ như sau:

“Có một sự im lặng chết người. Vì mọi người thậm chí không còn ý thức. Họ không muốn nói chuyện hay nhìn bất cứ thứ gì. Họ nghĩ hôm nay người kia chết, và ngày mai sẽ đến mình. Ai nấy đều nghĩ đến cái chết”, Nina Karpenko nói với BBC.

Người ta tin rằng Stalin đã lên kế hoạch cho nạn đói để buộc những người có lập trường chính trị đối lập ở Ukraina phải phục tùng, sau đó đưa họ vào những trại cải tạo lao động kiểu cộng sản.

“Các lữ đoàn quân đội có mặt khắp mọi nơi và cướp đi mọi thứ. Người dân không còn lại gì để làm ngoại trừ việc chết”, Karpenko nói thêm.

Phụ nữ đi bộ qua những người chết vì đói trong Holodomor, một nạn đói nhân tạo ở Liên Xô Ukraine vào năm 1932 và 1933
Người chết nằm la liệt trên đường. (Ảnh: Getty Images)
Piled up at the local cemetary, hundreds of corpses (Red Cross)
Hàng trăm xác chết chất đống tại một nghĩa trang địa phương. (Ảnh: Internet)

Theo The Epochtimes

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x