Năm câu nói nhắc nhở người lạc đường, một câu đánh thức người trong mộng

09/10/18, 03:50 Đọc & Suy ngẫm

Cổ nhân có câu: “Một đêm đàm đạo còn hơn mười năm đọc sách”. Đôi khi có những lời chỉ vừa nghe qua đã có thể thấu tỏ được cả kiếp người. Hy vọng những câu nói đầy trí tuệ sau đây, mọi người sau khi xem xong đều có thể tìm được lợi ích.

Năm câu nói nhắc nhở người lạc đường, một câu đánh thức người trong mộng.

1. Khiêm tốn không có chỗ nào xấu

Người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn, bạn sẽ không bao giờ biết được người khác mạnh mẽ đến thế nào. Bạn có thể cứng cỏi, nhưng không thể kiêu ngạo.

Đa phần đời người thất bại đều do hai chữ, một là “lười”, hai là “ngạo”. Người kiêu ngạo, tầm mắt hạn hẹp, không biết trời cao đất dày là gì. Nhìn như giương nanh múa vuốt, kỳ thực cũng chỉ là con hổ giấy.

Biển chứa trăm sông mới thành vĩ đại. Núi tụ đất đá mới trở nên hùng vĩ. Khiêm tốn một chút không có gì là xấu.

2. Nói một nghìn một vạn, không bằng làm một lần

Triết học gia Vương Dương Minh có bàn về “tri hành hợp nhất”, nghĩa là hiểu biết và thực hành phải đi đôi với nhau. Biết là một chuyện, còn làm là chuyện khác, nếu không thực hành thì cũng như không biết.

Muốn biết lê chua hay ngọt, phải tự mình nếm thử. Trên giấy ghi chỉ đơn giản ngắn gọn, nhưng muốn biết rõ thì phải đích thân thực hành. Dù là vấn đề gì, chỉ khi nào được giải quyết bằng hành động, mới có thể có được đáp án cuối cùng.

3. Đừng quyết định chuyện gì trong lúc tức giận

Mọi người thường nói câu “giận đến bốc hỏa”. Vào lúc tức giận, máu nóng dồn lên, con người chẳng khác gì dã thú không thể khống chế. Hễ làm gì vào lúc này thì hoặc là tổn thương người, hoặc là tổn thương mình.

Biện pháp giải quyết tốt nhất là đừng nói bất cứ lời gì, nhanh chóng rời đi, đợi tâm trạng bình tĩnh lại rồi hãy đưa ra quyết định. Đương nhiên, nghe nhạc, chạy bộ cũng là biện pháp xua tan cơn giận rất tốt.

4. Đừng khiến bản thân mình nhụt chí

Khi chứng kiến nỗi bất hạnh của người khác, với tư cách là người đứng ngoài xem, mọi người thường nghĩ, nếu là mình nhất định sẽ không thể chịu nổi.

Nhưng khi sự tình xảy ra với bản thân, chỉ cần chúng ta vẫn có thể đứng dậy, dù có lảo đảo vẫn sẽ tiếp tục bước đi. Những ngày tháng cực khổ chỉ cần nhẫn nại chịu đựng rồi cũng sẽ qua.

Chúng ta mạnh mẽ hơn chính mình tưởng. Chỉ cần đừng hù dọa bản thân, Hỏa Diệm Sơn cũng có thể trèo qua được.

5. Học được khoan dung

Phật gia thường nói, bởi vì hiểu được, cho nên từ bi. Lòng người vốn lương thiện, gặp gỡ vì duyên phận, mỗi người lăn lộn trong những hoàn cảnh khác nhau, nên tạo thành những nét tính cách khác nhau.

Có người nói, nếu như bạn hiểu quá khứ của tôi, nhất định sẽ thông cảm cho tôi ở hiện tại. Thấu hiểu thế sự, nhìn rõ nhân thế tang thương, bạn sẽ lại càng từ bi. Đối với những yêu hận trong quá khứ, hết thảy đều buông xuống, hết thảy đều thứ tha.

6. Đừng sống vì cái nhìn của người khác

Chúng ta sống là để cho chính mình xem, không phải để cho người khác xem. Sống cho mình xem là phần lõi, sống cho người khác xem là phần vỏ. Phần vỏ ngoài chỉn chu, bên trong lại rách nát, thì còn có ý nghĩa gì?

Giống như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Đừng sống vì cái nhìn của người khác, sống tốt cuộc đời của mình là đủ rồi.

Tuệ Tâm, theo secretchina

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x