Mỹ: Hai phóng viên bị bắn chết lúc truyền hình trực tiếp, nghi can tự sát

27/08/15, 07:35 Thế giới

Sáng Thứ Tư (26/8), nữ phóng viên Alison Parker và người quay phim Adam Ward bị bắn chết ngay lúc đang làm truyền hình trực tiếp ở Moneta, bang Virginia, Mỹ. Hung thủ đã tự sát trước khi bị bắt giữ sau khi ra tay dã man với hai đồng nghiệp.

Bị bắn khi đang phỏng vấn

Nữ phóng viên Alison Parker, 24 tuổi và người quay phim Adam Ward, 27 tuổi là phóng viên của đài truyền hình WDBJ.

Hôm 26/8, hãng tin AFP cho biết, người ta có thể nghe tiếng súng vang lên trong đoạn phim do Ward đang quay buổi phỏng vấn, trước khi anh ngã xuống đất. Lúc đó nữ phóng viên Parker đang thực hiện phỏng vấn một phụ nữ khách mời.

Vòng hoa được đặt ngay trước cửa đài WDBJ-TV .

Alison và Adam đã qua đời vào lúc 6 giờ 45 phút sáng 26/8 (theo giờ Mỹ) ngay sau khi những tiếng súng vang lên. Chúng tôi không biết động cơ hay nghi can nào hay kẻ giết người là ai”- Tổng giám đốc đài truyền hình WDBJ Jeffrey Marks thông báo trên truyền hình.

Ông Marks cho biết ngay khi Parker bắt đầu cuộc phỏng vấn thì bất ngờ 8 phát súng vang lên, máy quay phim quay tròn và rơi xuống đất. Sau đó là tiếng hét thất thanh vang lên. Cuộc tấn công xảy ra ở trung tâm mua sắm Bridgewater Plaza, gần Smith Mountain Lake.

Cùng thời điểm ấy, hung thủ đã quay video vụ việc và chia sẻ ngay lập tức trên Twitter cùng Facebook cá nhân trước khi video bị gỡ bỏ khỏi hai mạng xã hội, đồng thời tài khoản của nghi can cũng nhanh chóng bị khóa.

Buổi phỏng vấn được thực hiện nhân kỷ niệm 50 năm ngành thành lập khu nghỉ dưỡng Smith Mountain Lake. Khách mời của chương trình là bà Vicki Gardner, giám đốc điều hành phòng thương mại khu vực Smith Mountain Lake Regional. Bà Gardner bị thương trong vụ tấn công và đang được phẫu thuật.

Đài truyền hình WDBJ cho biết cả hai phóng viên truyền hình này đều là người trong vùng. Nữ phóng viên Parker lớn lên ở Martinsville, học Trường Cao đẳng cộng đồng Patrick Henry và đại học James Madison. Còn Ward tốt nghiệp Trường trung học Salem và Trường kỹ thuật Virginia.

Hung thủ đã tự sát

Kẻ xả súng từng là phóng viên xuất hiện trên truyền hình nhưng đã nghỉ việc 2 năm trước.

Vester Lee Flanagan, 41 tuổi, cựu nhân viên kênh truyền hình WDBJ7, có tên khác là Bryce Williams, là người đã xả súng bắn hai đồng nghiệp, sau khi bị cảnh sát truy đuổi trên đoạn đường hơn 3 km đã tự sát ở rìa đường cao tốc Virginia.

Cảnh sát trưởng hạt Franklin, Virginia – ông Bill Overton trong cuộc họp báo cho biết tên Flanagan đã bỏ trốn sau vụ xả súng, bên cạnh đó, cảnh sát đã kịp thời phát hiện chiếc ô tô Ford Mustang đời 2009 của nghi can đỗ bên ngoài sân bay nội địa Roanoke, tiếp đó, nghi can tẩu thoát trên chiếc Chevrolet Sonic mới thuê hồi tháng trước.

Ông Overton cũng cho hay họ đã truy tìm ra chiếc xe khi người cho thuê xe xác định vị trí của chiếc Sonic thông qua camera hành trình. Thời điểm ấy, nghi can đang lưu thông trên giao lộ 66 ở hạt Fauquier, Virginia hướng về phía Đông, nhờ vậy mà nữ cảnh sát Pamela Neff kịp thời theo đuôi nghi can cho tới khi đội hỗ trợ tới nơi.

Nữ cảnh sát đã tìm thấy nghi can bị thương nặng trong xe, và đã chết sau đó dù được đưa tới Bệnh viện Fairfax Inova ngay thời điểm ấy.

Hiện tại, cơ quan điều tra vẫn chưa tiết lộ động cơ khiến anh này ra tay sát hại tàn nhẫn hai đồng nghiệp cũ, mặc dù vậy, Flanagan – một người Mỹ gốc Phi, đã kịp thời “truyền hình trực tiếp” trên tài khoản Twitter cá nhân để giải thích lý do cụ thể.

Vester Lee Flanagan nêu rõ “Không hiểu tại sao họ có thể thuê cô ta” sau khi nghi can cho rằng Parker đã “đưa ra những lời bình luận phân biệt chủng tộc”, còn đối với Ward, nghi can viết rằng “Adam than phiền ngay với nhân sự dù chỉ làm việc với tôi một lần!!!”.

Ngoài việc đăng tin lên mạng xã hội, nghi can còn liên hệ đài ABC News để gửi tài liệu dài 23 trang mô tả lý do thúc đẩy nghi can ra tay với hai đồng nghiệp cũ. Trong đó, anh ta nêu rõ bản thân muốn trả thù vụ xả súng xảy ra tại nhà thờ Charleston, đồng thời được truyền cảm hứng nhờ kẻ giết người như Dylan Klebold và Eric Harris.

Vài tuần trước đó, đài ABC News cho hay họ đã nhận được điện thoại từ một người tên Bryce Williams muốn hé lộ một câu chuyện giấu kín cho đài.

Theo vntinnhanh

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x