Muốn biết một người giàu có bao nhiêu, hãy xem lúc cuối đời có mấy ai bên cạnh

25/03/17, 17:53 Đọc & Suy ngẫm

Đời người giàu có không phải vì bạn có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu đất đai, mà là bạn đã giúp đỡ được bao nhiêu người, có tầm ảnh hưởng đến bao nhiêu người, khi bạn lìa đời còn có bao nhiêu người thương tiếc…

Đời người giàu có không phải vì ngươi có bao nhiêu tiền bạc, có bao nhiêu đất đai, mà là bạn đã giúp đỡ ủng hộ được bao nhiêu người. (Ảnh: iheima.com)
Đời người giàu có không phải vì ngươi có bao nhiêu tiền bạc, có bao nhiêu đất đai, mà là bạn đã giúp đỡ ủng hộ được bao nhiêu người. (Ảnh: iheima.com)

Dưới đây là những chia sẻ sâu sắc của một nữ đại gia 28 tuổi sau khi xuất gia khiến nhiều người phải suy ngẫm.

1. Đầy bàn đồ ngon bạn phải có răng khỏe, tiền đeo đầy lưng phải có số thụ hưởng.

2. Muốn thưởng thức phong cảnh phải tự mình đi, muốn lấy được tòa Kim Sơn phải có ý chí hơn người.

3. Bỏ qua lợi ích chính là bậc hào kiệt, nằm trên giường bệnh mà đếm tiền chính là kẻ ngốc.

4. Ngàn dặm tung hoành bạn cũng vẫn cần có một mái nhà, dù có đứng trên vạn người thì cũng do mẹ sinh ra.

5. Ủy khuất phiền não cần có người chia sẻ, vui vẻ đắc ý cần có người ngợi khen.

6. Kết oán không bằng kết duyên, trồng gai không bằng trồng hoa, giàu có không bằng nhiều phúc đức, sống lâu không bằng sống vui.

7. Cùng một loại đồ uống nhưng ở cửa hàng bình thường chỉ có 2 đồng, nhưng ở khách sạn năm sao thì đến 60 đồng, giá trị của con người cũng vậy, thường bị những thứ bên ngoài làm ảnh hưởng.

Tình cảm dù vững chắc, trải qua nhiều thương tổn cũng sẽ xuất hiện vết nứt. (Ảnh sưu tầm từ Internet)
Tình cảm dù vững chắc, trải qua nhiều thương tổn cũng sẽ xuất hiện vết nứt. (Ảnh sưu tầm từ Internet)

8. Người xấu không đáng sợ, đáng sợ là người giả dối.

9. Thành công có tác dụng phụ, không phải chỉ đối với quá khứ mà còn ảnh hưởng tới cả tương lai sau này.

10. Trầm tĩnh, chính là thời điểm một người muốn khóc, nhưng lại có thể nở nụ cười vui vẻ.

11. Con người sống mệt mỏi chỉnh bởi không buông bỏ được tính kiêu ngạo.

12. Một người nói thật thì không cần phải nhớ kỹ mình đã nói những gì.

13. Không phải đối phương không quan tâm bạn mà là vì bạn quá để tâm vào người khác.

14. Người lãnh đạo chân chính không phải là người có thể lãnh đạo được bao nhiêu quân tử, mà là có thể lãnh đạo bao nhiêu tiểu nhân.

15. Đời người giàu có không phải vì bạn có bao nhiêu tiền bạc, có bao nhiêu đất đai, mà là bạn đã giúp đỡ được bao nhiêu người, có tầm ảnh hưởng đến bao nhiêu người, khi bạn lìa đời còn có bao nhiêu người thương tiếc.

16. Nữ nhân dù đẹp, mà không biết cẩn trọng thì cũng như khi đang ăn bát miến ngon chợt thấy có con ruồi chết, không cách nào ăn tiếp được.

17. Bạn bè dù tốt, dù xưng huynh gọi đệ, nhưng chỉ vì một vài thứ quý giá mà rất nhiều người ngấm ngầm thủ dao bên hông, cần phải đề phòng.

Trầm tĩnh, chính là thời điểm một người muốn khóc, nhưng lại có thể nở nụ cười vui vẻ. (Ảnh sưu tầm từ Internet)
Trầm tĩnh, chính là thời điểm một người muốn khóc, nhưng lại có thể nở nụ cười vui vẻ. (Ảnh sưu tầm từ Internet)

18. Cha mẹ dù nghèo, nhưng đã sinh ra bạn, nuôi dưỡng bạn, luôn luôn chờ cửa đợi bạn trở về, cần phải tận hiếu.

19. Cuộc đời thường coi thường tuổi trẻ, nhưng tuổi xuân chẳng mấy chốc mà qua đi.

20. Tình cảm dù vững chắc, trải qua nhiều thương tổn cũng sẽ xuất hiện vết nứt.

21. Người đưa tay ra nắm tay bạn không nhất định thật tâm muốn cứu bạn, có lúc đó là muốn đẩy bạn xuống tiếp mà thôi, cần phải học cách tự cứu lấy mình.

22. Phụ nữ cố gắng là vì muốn cho cuộc sống của mình tốt hơn. Đàn ông cố gắng là vì để bảo vệ sự kiêu ngạo, tự tôn của mình.

23. Tình yêu tuy đẹp, nhưng nó lại gây tổn thương rất nặng, tốt nhất phải xem nhẹ nó, nếu không nó sẽ gây đau đớn thống khổ đến cả đời.

24. Người dù có ngốc, nhưng thế giới này thật rộng lớn, người ngốc nhất chưa hẳn đã phải là bạn, không cần buồn lòng, lần sau không như thế nữa là được.

25. Bạn dù có tiền nhưng lại không biết hiếu thuận cha mẹ thì khiến người khác cũng xem thường bạn.

Đức Hạnh, theo L99

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x