Mong vợ quay về, anh chàng 255 kg đạp xe xuyên Mỹ để giảm cân

05/08/15, 17:02 Cuộc sống

Thân hình quá khổ cùng sức khỏe xuống dốc làm Eric Hites trở nên xấu tính hơn khiến cuộc hôn nhân của anh đổ vỡ. Vì vậy, Hites quyết tâm lấy lại phong độ như xưa bằng cách đạp xe đi khắp nước Mỹ để người vợ đồng ý quay về bên anh.

Hites đã lập trang web “Fat Guy Across America” để chia sẻ câu chuyện của mình.

Người đàn ông 40 tuổi, sinh sống tại bang Indiana, lập trang web “Fat Guy Across America” (tạm dịch là Chàng béo đi xuyên nước Mỹ) để chia sẻ câu chuyện của mình. Anh dự định sẽ đi khắp đất nước cờ sao với người bạn đồng hành là chiếc xe hai bánh với ý chí mạnh mẽ vượt lên chính mình.

Chuyến đi xuyên 50 bang được Hites nung nấu sau khi chia tay vợ vào năm 2014. Sức khỏe kém trong khi cân nặng cứ tăng dần khiến cuộc sống hôn nhân của anh liên tục gặp nhiều trục trặc, cãi vã. “Thân hình to béo làm tôi trầm cảm và cáu kỉnh suốt, đây là nguyên nhân chính khiến hôn nhân rạn nứt”, Hites trả lời ABC News từ bang Rhode Island.

“Chàng béo” cho biết hành trình xuyên Mỹ này mang sứ mệnh cứu vãn sức khỏe và cuộc hôn nhân của anh. (Ảnh ABC News)

Rất muốn quay về chung một nhà với người vợ yêu, Hites tâm sự rằng anh cần phải thực hiện hành động gì đó để một nửa yêu thương cảm nhận được tình yêu sâu sắc và sự thành tâm của anh với cuộc hôn nhân cũng như sức khỏe bản thân. Một ngày nọ, tình cờ nghe bài hát “I’m Gonna Be (500 Miles)”, những ca từ vang lên càng thôi thúc anh lên đường.

Tôi không thể đi bộ như lời bài hát nhưng có thể thực hiện hành trình trên chiếc xe đạp. Tôi sẽ đi từ bờ đông sang bờ tây nước Mỹ để giảm cân”, Hites nhớ lại những suy tư ngày đầu.

Nói là làm, tháng 5 Hites khởi hành sau khi được bác sĩ và các chuyên gia tim mạch cho phép. Các chuyên gia khuyên anh nên khởi đầu chậm rãi để nâng dần thể lực và sức bền. Hành lý cồng kềnh đằng sau cũng không cho phép anh đạp quá nhanh.

“Hôm đầu tiên tôi chật vật mãi, mới đi được hơn 90 m đã phải dừng lại lấy hơi. Đến nay tôi có thể dễ dàng đạp hơn 1,6 km mới phải nghỉ ngơi một chút”, người đàn ông to béo kể. Cuối tháng 7, Hites đã tới Tiverton, Rhode Island và giảm được gần 30 kg đầu tiên.

Những ngày đầu hành trình, thân hình đồ sộ chưa quen vận động kiệt sức, mồ hôi ướt đẫm lưng áo anh cùng những vòng quay nặng nhọc. Không ít lần Hites đã định bỏ cuộc nhưng những câu hỏi hồ nghi không ngừng vang lên trong đầu anh. “Khi đó tôi cứ tự hỏi mình đang làm gì thế này. Nhưng rồi tôi tự nhủ với mình rằng tôi yêu vợ mình và nó là động lực giúp tôi tiếp tục hành trình. Tôi muốn dành quãng đời còn lại với cô ấy”, Hites tâm sự.

Câu chuyện của anh truyền động lực cho hàng nghìn người khác cùng cảnh ngộ.

Những tín hiệu nối lại tình cảm bắt đầu chớm nở sau hơn 2 tháng bánh xe lăn tròn qua những cung đường dọc nước Mỹ cho Hites thêm nhiều động lực. Trước khi lên đường, người vợ nghĩ tất cả chỉ là lời anh nói miệng đơn thuần để gây chú ý. Nhưng dần dà thái độ cô vợ đã thay đổi khi hiểu được tấm lòng và sự quyết tâm của anh. “Một tháng nay, chúng tôi đã phần nào hòa giải với nhau rồi”, Hites phấn khởi chia sẻ. Kết quả đầy hứa hẹn này không khiến anh quay về sớm hơn dự định, anh vẫn tràn đầy quyết tâm hoàn thành chuyến đi mà theo dự kiến có thể kéo dài 4-7 tháng.

Trên đường đi, Hites cũng rất bất ngờ khi biết rằng câu chuyện của mình đã truyền động lực cho hàng nghìn người khác. “Tôi nhận được rất nhiều lời nhắn nói về cảm hứng mà mọi người tìm thấy nơi mình. Đây cũng là một trong những mục tiêu ban đầu tôi muốn thực hiện khi ấp ủ ý định này”, anh nói.

Đích đến còn xa, Hites vẫn kiên trì với hành trình mình khao khát chinh phục. Chàng béo chia sẻ, điều anh háo hức nhất lúc này là gặp gỡ những “người hâm mộ” tại Philadelphia quen biết qua mạng và khám phá một số điểm đến hấp dẫn ở địa danh này trước khi tiếp tục chuyến đi xuyên nức Mỹ.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x