“Món quà tinh thần’’ cô bé 6 tuổi để lại sau khi qua đời vì bệnh ung thư

15/02/17, 09:58 Cuộc sống

Mất đi một thành viên luôn là nỗi đau khôn xiết với bất kể gia đình. Và dường như cô bé Elena cảm nhận trước được điều này, nên đã để lại những món quà đầy ý nghĩa để an ủi động viên những người thân của mình.

BeFunky-Collage-17 (1)

Không may mắn như bao trẻ em khác, cô bé Elena Desserich sống ở bang Wyoming (Mỹ) đã bị ung thư não khi mới lên 5. Các bác sĩ đưa ra kết luận: em chỉ có thể sống được 135 ngày nữa. Đây là một cú sốc quá lớn đối với cha mẹ em, họ không thể chấp nhận sự thật này. Vì vậy, dù chỉ còn một chút hy vọng, họ vẫn dồn hết tâm sức đưa cô bé đi khắp nơi để chữa trị.

Nhưng cuối cùng thì mọi cố gắng của cha mẹ Elena cũng không thể thắng nổi định mệnh, họ thật sự bất lực nhìn thân thể cô bé ngày càng hao mòn yếu ớt. Lúc này, họ không biết làm gì hơn ngoài việc nói dối Elena về bệnh tình thực của em, và tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng này để quan tâm chăm sóc con gái mình, với hy vọng em sẽ sống thật hạnh phúc và vui vẻ trong những ngày cuối đời.

article-1225419-0717E225000005DC-479_468x597
Gia đình Elena (Cô bé ngồi trên lòng mẹ).

Dần dần, cơ thể Elenangày càng trở nên cứng và nặng nhọc. Đôi mắt vẫn sáng long lanh và đầy vẻ đáng yêu, nhưng cô bé gặp các vấn đề về cổ họng, nên không thể ăn uống và nói chuyện như bình thường được. Biết mình không thể nói, cô bé bắt đầu bí mật dùng một cách khác để gửi tình yêu đến cho bố, mẹ, em gái Grace, ông bà và thậm chí là con chó trong nhà.

Cô bé lặng lẽ viết những mẩu giấy nhỏ với thông điệp rất đơn giản như: “Chị yêu em, Grace, cố lên nhé!”, “Con yêu bố, mẹ và Grace!“, “Con yêu gia đình mình lắm!” và được trang trí bằng những bông hoa hoặc trái tim.

nina7
(Ảnh: Internet)

Elena đã để lại những thông điệp trong sáng qua những nét chữ, những hình vẽ nguệch ngoạc được khắc họa lên bởi đôi tay run rẩy yếu ớt của mình.

Cô bé đã viết rất nhiều, rất nhiều dường như cho đến khi em quá yếu và không thể cầm bút được nữa. Tuy nhiên, không ai trong nhà đã nhận được những tin nhắn này, vậy chúng đã ở đâu?

Thì ra cô bé đã giấu những mẩu giấy này xung quanh nhà: kẹp trong những trang sách, trong tủ bếp, trên giá vẽ và cả trong những bộ quần áo mùa đông…

2-38
(Ảnh: Internet)

Những ngày cuối cùng, cô bé không thể đi lại, chỉ có thể nằm bất động trên giường. Nhìn gương mặt mệt nhọc của Elena, bố mẹ cô bé không thể kìm nổi nước mắt. Elena đã không thể chiến thắng bệnh tật, em trút hơi thở cuối cùng vào tháng 8/2007.

Vài ngày sau khi Elena qua đời, bố mẹ em đã phát hiện ra những mẩu giấy đầu tiên. Và sau đó họ càng ngày càng tìm ra nhiều hơn, vì cô bé giấu chúng ở rất nhiều nơi mà không ai nghĩ tới. Cuối cùng gia đình của Elena đã thu thập được rất nhiều những mẩu giấy đáng yêu như thế này.

article-1225419-0717DC78000005DC-782_468x390
(Ảnh: Internet)

Cha của Elena, anh Broke chia sẻ: “Những mẩu giấy này như những cái ôm ấm áp từ con bé. Dường như con đang muốn nói ‘con sẽ mãi dõi theo gia đình mình dù con không còn ở đây nữa’.”

Cuối cùng, gia đình Elena  quyết định tổng hợp những mẩu giấy này cùng với quyển nhật ký họ đã viết về Elena trong quá trình em phải chiến đấu với bệnh tật thành một cuốn sách mang tên Note Left Behind (Những lời nhắn để lại).

Được biết, toàn bộ tiền bán sách đều được chuyển tới quỹ của trung tâm nghiên cứu ung thư với mong muốn mang lại sự đồng cảm, niềm vui và hy vọng cho những trẻ em không may mắn.

Thật khó để biết lúc nào bạn sẽ phải nói lời chia tay mãi mãi với những người thân yêu. Vì vậy hãy trân trọng khoảng thời gian được ở bên nhau, và hãy trao đi yêu thương một cách chân thành. Đừng để tới lúc phải đánh mất những điều quý giá nhất mới biết rằng mình đã từng có những gì.

Theo daikynguyenvn.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x