Mẹ vợ xem mặt con rể, càng xem càng thú vị

23/08/18, 14:34 Cổ Học Tinh Hoa

Cha mẹ nào đều hy vọng con cái có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, cố gắng vì tương lai chung. Nên khi hạnh phúc gõ cửa, cha mẹ nào mà chẳng vui mừng. Câu tục ngữ: “Mẹ vợ xem mặt con rể, càng xem càng thú vị” cũng vì thế mà sinh ra.

Mẹ vợ xem mặt con rể, càng xem càng thú vị.1
Mẹ vợ xem mặt con rể. (Ảnh: Npine/Getty)

Người ta nói gả đi con gái thì lại có được một con rể. Nhớ năm đó lần đầu tôi dẫn bạn trai về nhà, mẹ tôi liền tranh thủ dò xét anh ấy từ trên xuống dưới. Nào là ngũ quan đoan chính, vành tai dày, học vấn cao…. Người như vậy thì con gái khỏi lo chuyện cơm áo gạo tiền rồi. Trong lòng lập tức cảm thấy vui tươi, cứ cười mãi không khép miệng, lấy hết đồ ăn ngon ra chiêu đãi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt lại đến lượt con gái tôi dẫn bạn trai về nhà. Đó là một chàng trai người Mỹ tóc vàng, mũi cao, đúng là một người anh tuấn, rất lễ phép ân cần hỏi thăm. Nhìn kỹ một chút, cũng không biết nguyên nhân là sao, mặc dù chỉ mới đang quen biết, nhưng càng nhìn càng thấy hai đứa nhỏ thật hợp đôi, trong lòng rất vui mừng, con gái nhà ta vậy là đã trưởng thành rồi, cũng rắc rối phức tạp rồi đây!

Khi đó, tôi chợt nhớ tới câu tục ngữ: “Mẹ vợ xem mặt con rể, càng xem càng thú vị”. Những lời này xuất hiện lần đầu từ thời Tam Quốc.

–***–

Lúc ấy vợ của Lưu Bị ở nước Thục vừa mới mất, Tôn Quyền ở Đông Ngô cùng với Chu Du liền bàn bạc một kế sách.

Tôn Quyền có một người em gái hơn hai mươi tuổi, chưa có hôn phối. Tôn Quyền liền sai Lữ Phạm đi làm mối, sẵn lòng gả em gái cho Lưu Bị, mời Lưu Bị đến Đông Ngô để làm lễ thành thân. Thực tế, Tôn Quyền cũng không phải thật sự muốn gả em gái cho Lưu Bị, mà là muốn lừa Lưu Bị đến để giam lỏng ở Đông Ngô, buộc Lưu Bị phải trả lại Kinh Châu.

Gia Cát Lượng khích lệ Lưu Bị đồng ý hôn sự này, nói không cần sợ hãi, rằng ông đã có sẵn diệu kế rồi. Gia Cát Lượng liền phái Triệu Tử Long cùng một số người khác tháp tùng Lưu Bị đến Đông Ngô, lại nói Lưu Bị chuẩn bị hậu lễ để ra mắt Kiều Huyền.

Mẹ vợ xem mặt con rể, càng xem càng thú vị.2
Gia Cát Lượng khích lệ Lưu Bị đồng ý hôn sự này, nói không cần sợ hãi, rằng ông đã có sẵn diệu kế rồi. (Ảnh cắt từ video)

Con gái lớn của Kiều Huyền là vợ của Tôn Sách, Tôn sách là anh trai của Tôn Quyền, mẹ của Tôn Quyền là sui gia với Kiều Lão, thân thế không nhỏ, ông nói chuyện có thể có tác dụng. Kiều Huyền lại nhận hậu lễ của Lưu Bị, đương nhiên muốn thay Lưu Bị nói vài lời ủng hộ.

Ông lập tức vào cung đi gặp Ngô Quốc Thái, cố ý nói lời chúc mừng. Ngô Quốc Thái không hiểu chuyện gì, Kiều Huyền nói: “Bên ngoài treo đèn vô cùng náo nhiệt, nghênh đón Lưu Hoàng Thúc sang sông kết hôn. Bên ngoài mọi người đều đã biết, vậy sao Quốc Thái vẫn không hay biết gì?”.

Quốc Thái liền gọi Tôn Quyền tới mắng: “Em gái của con đi tìm chồng là điều nên làm, nhưng sao con lại tự ý như vậy? Còn muốn giấu giếm ta nữa, con có ý gì đây?”.

Tôn Quyền đành phải đem kế sách đã bàn với Chu Du kể lại hết với Quốc Thái: “Con chỉ dùng mỹ nhân kế, không thật sự là gả em gái cho hắn“. Quốc Thái nói: “Con có thể dùng những kế sách, sao lại có thể đi dùng kế sách này chứ?”.

Tôn Quyền hỏi mẫu hậu: “Vì sao lại không tốt?“. Quốc Thái đáp: “Dân chúng Đông Ngô đều biết em gái của con sẽ gả cho Lưu Bị, một khi giết chết Lưu Bị, sau này con gái của ta chẳng phải sẽ biến thành góa chồng trước khi cưới rồi hay sao“. Tôn Quyền cúi đầu không dám nói lại.

Ngô Quốc Thái nói: “Việc này như vậy đi, ngày mai ta muốn tới Cam Lộ dâng hương, ta muốn đích thân gặp Lưu Bị, nếu như hợp ý ta, ta sẽ gả con gái cho hắn. Ngược lại thì tùy ý các con muốn làm thế nào thì làm“.

Kiều Huyền nghĩ đến Lưu Bị cũng hơn 50 tuổi rồi, râu tóc cũng đã hoa râm, nếu gặp khẳng định sẽ có ấn tượng không tốt. Ông liền bí mật sai người đưa cho Lưu Bị một lọ thuốc nhuộm tóc, nói Lưu Bị suốt đêm phải nhuộm tóc trắng, râu trắng thành màu đen.

Mẹ vợ xem mặt con rể, càng xem càng thú vị.3
Lưu Bị. (Ảnh qua baike.com)

Ngày hôm sau, Lưu Bị chăm chút vẻ ngoài kỹ càng, mặc cẩm bào mới, cùng với Triệu Tử Long đi thẳng đến Cam Lộ bái kiến Quốc Thái. Quốc Thái nhìn qua thì giật mình sửng sốt, tướng mạo Lưu Bị đường đường chính chính, ngũ quan cân đối, tướng mạo này tương lai cũng phải làm tới Đế vương, liền nghĩ: “Nếu như ta đem con gái gả cho hắn, cũng thật sự xứng đáng“.

Quốc Thái lại quan sát Lưu Bị, từ đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, càng nhìn càng vui mừng, miệng cười mãi không thôi, nói: “Thật là con rể quý của ta!”. Bởi vậy câu nói: “Mẹ vợ xem mặt con rể, càng xem càng thú vị“, những lời này truyền hơn một nghìn năm, mãi cho đến tận ngày hôm nay.

Mẹ vợ coi mặt con rể, càng coi càng thấy thỏa mãn, đương nhiên cũng có khi càng coi càng “bực mình”. Trong một báo cáo nghiên cứu, các nhà khoa học cho các đối tượng nghiên cứu quan sát vẻ ngoài khuôn mặt của người khác, kết quả phát hiện đối tượng nghiên cứu nếu sử dụng càng nhiều thời gian quan sát vẻ ngoài và khuôn mặt của người khác, thì lại càng yêu thích cái vẻ ngoài này.

Kết quả nghiên cứu này không chỉ nói rõ đạo lý “Mẹ vợ xem mặt con rể, càng xem càng thú vị”, mà còn xác nhận chuyện “lâu ngày sinh tình” không phải là không có đạo lý. Nói chung con cháu cũng đều có phúc phận của chúng, cha mẹ đều hy vọng con cái có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, cố gắng vì tương lai chung, nên khi hạnh phúc gõ cửa, hãy cứ vui vẻ chúc phúc!

Tuệ Tâm, theo Secretchina

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x