Mỗi lần đau đầu, bé gái 7 tuổi lại đổ mồ hôi máu

15/05/17, 09:02 Chuyện lạ

Cứ mỗi lần đau đầu, bé gái 7 tuổi đến từ Thái Lan lại bắt đầu chảy máu từ mắt, mũi, tai, có khi là bất cứ chỗ nào trên cơ thể, gây ra những ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt cũng như việc học tập của em.

Phakamad Sangchai, sống tại Nongkghai (Thái Lan), mới bước sang tuổi thứ 7. Cuộc sống của em từ khi sinh ra luôn tràn ngập những tiếng cười, những trò chơi như bao đứa trẻ khác, nhưng 6 tháng trở lại đây cuộc sống của em thay đổi hoàn toàn khi mắt, mũi và nhiều vùng da trên cơ thể em bắt đầu chảy máu mỗi khi cơn đau đầu tái phát.

Mặc dù được điều trị đặc biệt tại một bệnh viện địa phương nhưng tình trạng đó vẫn không chấm dứt và bắt đầu gây ra những ảnh hưởng xấu đến cuộc sống sinh hoạt cũng như học tập của Sangchai. Gia đình em đã cố gắng chạy chữa khắp nơi nhưng không thành công.

Theo kết luận của nhiều bác sĩ, căn bệnh mà Sangchai đang mắc phải có tên khoa học là hematohidrosis, hay còn gọi là chứng mồ hôi máu, nó khiến cho mồ hôi và nước mắt của người bệnh có màu đỏ tươi giống như máu. Đây là căn bệnh rất hiếm gặp, trên thế giới cứ 10 triệu người mới có một người mắc phải.

“Họ nói với cháu chỉ có một người trong số 10 triệu người trên thế giới bị mắc bệnh giống như cháu”, Sangchai chia sẻ.“Cháu không muốn trở thành người nổi tiếng bất đắc dĩ khi xuất hiện trên báo đài nhưng cháu chỉ muốn có ai đó có thể giúp cháu chữa khỏi căn bệnh này”.

Mặc dù phải đối mặt với chứng bệnh kỳ lạ nhưng bên cạnh Sangchai vẫn có sự động viên và chăm sóc tận tình của mẹ em, chị Nipaporn Khantain.

Từ khi cô bé bắt đầu xuất hiện những triệu chứng đầu tiên của bệnh cho đến khi được chẩn đoán mắc một tình trạng bệnh rất hiếm gặp, chị Nipaporn đã vô cùng lo lắng cho con gái, tìm mọi cách chạy chữa.

“Đó mới chỉ là dự đoán ban đầu, các bác sĩ vẫn chưa chắc chắn 100% về tình trạng sực khỏe của con bé, chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi câu trả lời từ phía bệnh viện”, chị nói.

Không chỉ mẹ, cả Sangchai cũng đang cố gắng từng ngày chống chọi với bệnh tật. Mặc dù cuộc sống bị đảo lộn nhưng cô bé vẫn luôn lạc quan và dũng cảm.

“Con gái tôi là một đứa trẻ dũng cảm”, chị Nipaporn tự hào về con gái của mình.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x