Long An: Hơn 300 công nhân được đưa đi cấp cứu sau bữa cơm chiều

24/04/15, 11:45 Việt Nam

Sau bữa cơm chiều 22/4, hàng trăm công nhân công ty túi xách Simone, Long An, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chóng mặt, đau bụng, nôn ói. Do lượng người quá đông, bệnh viện quá tải nên nhiều người phải nằm tạm dưới nền, hành lang.

Hàng trăm công nhân được cấp cứu tại bệnh viện Nhà Bè.

Ngày 23/4, hơn 300 công nhân công ty túi xách Simone, KCN Long Hậu, Long An, được đưa vào bệnh viện huyện Nhà Bè, TP HCM, trong tình trạng đau bụng, nôn ói. Do lượng người ngộ độc quá đông, bệnh viện Nhà Bè quá tải, nhiều công nhân được chuyển sang cấp cứu tại bệnh viện 115, Nguyễn Tri Phương, quận 10.

Nằm tại phòng cấp cứu, chị Liên cho biết, sau bữa cơm chiều 22/4 với thịt gà kho sả và cải luộc, nhiều người chóng mặt, đau bụng. “Lúc ăn thấy thịt gà và cải có mùi khó chịu, nhiều người đã bỏ dở phần cơm. Khoảng 20 phút sau thì hàng loạt người ôm bụng. Một số công nhân ói liên tục được đưa đi cấp cứu ngay lập tức”, nữ công nhân kể.

Chị Nguyễn Thị Minh Trang và hàng trăm người khác cũng thấy đau bụng dữ dội, nôn ói, choáng váng sau nhiều giờ từ công ty về nhà. “Nghĩ không có chuyện gì nên sau bữa cơm tôi và mọi người về phòng trọ nằm nghỉ dù bụng có đau, bị tiêu chảy. Ráng chịu đến sáng nay thì nhiều người ngất xỉu”, chị Trang nói.

Bác sĩ đang khám cho một công nhân.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Thơ, Giám đốc bệnh viện huyện Nhà Bè cho biết, sáng 23/4, các công nhân được đưa đến bằng xe khách và taxi. Một số người phải nằm tạm dưới nền và hành lang do bệnh viện quá tải. Hiện hơn 100 công nhân đã được xuất viện. Riêng 2 trường hợp ngộ độc khi đang mang thai đang được theo dõi đặc biệt.

Chi cục trưởng Vệ sinh an toàn thực phẩm Long An Phạm Văn Đấu cho biết, đơn vị đã kiểm tra và lấy mẫu thức ăn gửi Viện Y tế công cộng TP HCM để xác định nguyên nhân vụ việc.

Công ty TNHH túi xách Simone có khoảng 5.000 công nhân với 100% vốn nước ngoài. Doanh nghiệp này chuyên sản xuất túi xách, may mặc.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x