Làm chuyện táng tận lương tâm, cả người lẫn ngựa lập tức nhận quả báo

27/07/16, 14:54 Nhân quả - Luân hồi

Chỉ vì tham tiền mà đánh mất nhân tính, làm chuyện độc ác táng tận lương tri, kết cục phải nhận báo ứng thê thảm ngay lập tức. Xưa nay, thiên lý thiện ác hữu báo không bỏ sót một ai.

Chỉ vì tham lam 300 đồng tiền, cả người và ngựa đã hại chết một đứa bé sơ sinh vô tội. (Ảnh minh họa)

Đây là một câu chuyện có thật xảy ra ở vùng Đông Bắc của Trung Quốc. Câu chuyện này xảy ra từ trước những năm 60.

Ngày đó, có một chiếc xe ba con ngựa kéo đi trên tuyến đường bắc nam, trên đường gặp một đứa bé mới sinh được đặt ở bên đường, tấm chăn quấn bên ngoài nhìn hãy còn mới.

Người đánh xe mở tấm chăn ra xem thử, bên trong có một đứa trẻ sơ sinh, một túi tiền 300 đồng và một phong thư (thời đó 300 đồng là số tiền khá lớn). Người đánh xe sau khi đọc xong thư mới biết đây là một đứa con hoang, người mẹ này muốn tìm một chỗ ở tốt hơn cho đứa con của mình.

Ngờ đâu người đánh xe này thật vô nhân tính, ông ta liền lấy đi tấm chăn và phí nuôi dưỡng mà người mẹ để lại, để mặc đứa bé trần truồng nằm lại bên lề đường. Độc ác hơn nữa, ông ta còn điều khiển xe ngựa của mình cán chết đứa bé.

Lúc đầu, ngay cả 3 con ngựa cũng không chịu nghe theo ông ta làm cái chuyện thất đức này, dù cho có bị đánh đập thế nào cũng không đi, thậm chí còn chạy sang bên cạnh. Nhưng ông ta vẫn không chịu từ bỏ. Và rồi, súc sinh chung quy thì vẫn là súc sinh, cuối cùng vẫn phải chịu sự ép buộc của chủ, đã kéo xe cán chết đứa bé.

Tuy ba con ngựa là bị ép buộc, bất đắc dĩ mà cán chết đứa bé, nhưng chúng cũng không có may mắn tránh khỏi tai họa giáng xuống đầu. Tuy chúng kéo xe cán chết đứa bé là bị ép buộc, thì vẫn không được trời tha thứ.

Người đánh xe mang theo tiền và vật tiếp tục lên đường. Lúc ấy, bầu trời trong xanh, vạn dặm không một áng mây đen. Dần dần, bỗng nhiên có một đám mây đen xuất hiện, lơ lửng đi theo trên bầu trời nơi đỉnh đầu của người đánh xe.

Một lát sau, trời tối sầm lại, lúc này chiếc xe ngựa đang đi trên đường quốc lộ. Trong nháy mắt mưa to xối xả, sấm vang chớp giật đùng đùng. Trong tích tắc, cả người lẫn ngựa đều bị sét đánh chết. Một lúc sau, trời quang mây tạnh trở lại.

Tất cả mọi chuyện xảy ra đã được một người chăn cừu sống ở gần đó tận mắt chứng kiến rất rõ ràng. Bà con trong làng gần đó tranh nhau chạy đến xem cảnh người lẫn ngựa bị sét đánh chết, nhìn thấy thân thể của họ không bị đánh nát, chỉ là lục phủ ngũ tạng thì đã biến đâu mất không rõ.

Người đánh xe vì tham lam 300 đồng tiền, 3 con ngựa vì muốn bản thân chịu bớt đòn roi của chủ, mà cùng nhau hại chết một đứa bé sơ sinh vô tội. Đây thật là hành vi thương thiên hại lý, táng tận lương tri, đạo trời không dung!

Chuyện này tuy đã xảy ra qua mấy chục năm rồi, nhưng hễ nhắc đến, những người lớn tuổi trong làng đều nhớ rất rõ.

Quỷ thần đều nhìn thấy rõ hết thảy mọi chuyện con người đã làm, thiện ác hữu báo là thiên lý vĩnh hằng bất biến, chỉ là có một số người đã lãng quên đi mà thôi.

Và dẫu con người có tin hay không đi chăng nữa, thì thiên lý thiện ác hữu báo này trước nay vẫn luôn luôn tồn tại.

Tiểu Thiện, dịch từ epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x