Kỳ nghỉ lễ ấm áp của “Gia đình Đệ Nhất”

22/12/14, 11:10 Cuộc sống

Đối với hầu hết các nước, một kỳ nghỉ đông sẽ gồm một chuyến đi đến nhà ông bà, rượu nóng đánh trứng và mặc áo len giữ ấm dưới cây thông Noel. Nhưng kỳ nghỉ lễ của “Gia đình Đệ Nhất” Obama thì hoàn toàn khác, họ đến một nơi nhiệt đới, ấm áp và mát mẻ – Hawaii.

Tắm biển, chơi golf, ăn kem là những cách để Tổng thống Obama xua tan căng thẳng công việc khi tận hưởng kì nghỉ phép cùng gia đình ở đảo Hawaii.

Mặc dù chúng ta không thể chi ra hàng ngàn đô la trong một ngày như gia đình Obama, nhưng chắc chắn có thể chiêm ngưỡng cung điện nhiệt đới của họ từ xa. Hình ảnh dưới đây sẽ thỏa mãn đôi mắt của bạn.

“Nhà Trắng Mùa Đông” của Obama.

Tổng thống Obama đã trải qua một năm 2014 đầy khó khăn vì những thách thức như đại dịch Ebola, sự trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo (IS) và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thất bại của đảng Dân chủ. Vì thế, quần đảo Hawaii, vốn được xem là khu nghỉ dưỡng thiên đường và cách biệt hoàn toàn với thế giới, là điểm đến lý tưởng của gia đình Obama trong kỳ nghỉ cuối năm. Tổng thống Mỹ đã bắt đầu kỳ nghỉ từ ngày 20/12.

Dù ông Obama lớn lên ở đảo Honolulu, nhưng gia đình ông sẽ nghỉ tại Kailua, bờ biển phía đông đảo Oahu. Nơi đây cũng rất gần với căn cứ Hawaii của lực lượng lính thủy đánh bộ nên công tác bảo vệ an ninh cho tổng thống cũng dễ dàng hơn. Đô đốc Samuel Locklear, chỉ huy Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, cùng vợ là bà Pam Locklear đón gia đình ông Obama tại căn cứ Trân Châu Cảng – Hickham.

Tòa nhà Plantation Estate là nơi mà “Gia đình Đệ nhất” thường xuyên lưu lại trong suốt kỳ nghỉ tại Hawaii từ năm 2011, do vậy cơ ngơi này còn có biệt danh không chính thức là “Nhà Trắng Mùa Đông”.

Hawaii nổi tiếng với bờ biển trong xanh và bờ cát trắng trải dài. Bơi lội chắc chắn là hoạt động không thể thiếu trong ngày nghỉ của gia đình Obama. Bà Michelle Obama (đứng ngoài cùng bên trái) cổ vũ con gái Malia đang lướt sóng gần căn biệt thự mà gia đình tổng thống đã thuê.

Zing_My__Obama_nghi_phep_2

Môn thể thao mà ông Obama rất thích là đánh golf. Ngoài các sân golf lớn như Olomana Golf Links và Royal Hawaiian Golf Club, địa điểm ông đến chơi nhiều nhất là sân golf Kaneohe Klipper trong căn cứ của lực lượng lính thủy đánh bộ ở Hawaii.

Ông Obama chắc chắn sẽ dùng bữa tại những nhà cao cấp tại Oahu. Tuy nhiên, ông rất thích thưởng thức những món ăn vặt gắn liền với thời thơ ấu. Một trong những món ưa thích của ông Obama chính là loại kem tuyết “đặc sản” ở Hawaii.

Ông Obama chào người dân khi đến mua kem tại một cửa tiệm địa phương.

Hương vị mà ông Obama chọn cho cây kem của mình gồm chanh, anh đào và ổi. Chủ Island Snow, tiệm kem mà Tổng thống Mỹ và các con thường lui tới, đã đặt tên cho công thức chế biến loại kem ưa thích của ông Obama là “Snowbama”.

Tổng thống Obama cùng phu nhân và các con gái theo dõi một trận thi đấu bóng rổ giữa hai đội tuyển sinh viên.
Ông Obama và các con tận hưởng kỳ nghỉ đông ở đảo Hawaii.

Iris – Theo Zing News

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x