Khánh Hòa: 6 người trong dòng họ tử vong do cưa đạn pháo

19/08/17, 07:44 Việt Nam

Sáng 18/8, 4 đứa trẻ thấy người lớn cưa đầu đạn nên kéo đến xem thì bất ngờ đạn phát nổ khiến 6 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo người dân, vụ việc xảy ra khoảng 9 giờ 10 phút sáng nay 18/8, tại thôn Tà Lương (TT.Tô Hạp, H.Khánh Sơn, Khánh Hòa) làm 6 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Theo ông Nguyễn Quốc Thái, Chủ tịch UBND TT.Tô Hạp, 6 người chết, gồm: Bo Bo Xiếp (35 tuổi), 2 con trai anh Xiếp là Mấu Minh Ngữ (3 tuổi) và Mấu Minh Nghĩa (9 tuổi), Cao Thị Thanh Vân (10 tuổi), Cao Hoàng Phi (3 tuổi), Mấu Quốc Dương (60 tuổi, bố vợ của Bo Bo Xiếp). Nạn nhân bị thương nặng là ông Bo Bo Sượng (55 tuổi, cha của Vân và Phi), hiện đang được cứu chữa tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa.

Chiều 18/8, trời mưa tầm tã, mọi người căng đủ góc dựng tấm bạt che chắn 6 chiếc quan tài, đặt trước ngôi nhà anh Bo Bo Xếp. “Chưa bao giờ dân làng ở thôn có nhiều người chết như vậy“, anh Cao Hương (31 tuổi) nói.

Anh Hương cho biết, sáng nay, anh vừa cầm bát cơm chưa kịp ăn thì nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau ngôi nhà đối diện của anh Xếp. Khói đen mù mịt, nhiều mảnh vỡ từ đầu đạn văng tung tóe. Tôn bị tốc mái, văng ra. Mùi thuốc súng xông nồng nặc.

Mọi người hô hoán nhau, khi chạy đến thấy anh Xếp cùng cha vợ, hai con, hai người em nhỏ chi chít vết thương, đã tử vong. Còn ông Bo Bo Sượng đầy máu, cử động được nên được chuyển tới bệnh viện. “Mọi thứ thật khủng khiếp, tới giờ tôi vẫn còn ám ảnh“, anh Hương nhớ lại.

Ngồi bệt giữa nền đất, bà Cao Thị Dinh – vợ ông Sượng hai mắt đỏ hoe, giàn giụa nước. Bà cho hay, chồng và con trai hay đi rẫy thu lượm đầu đạn, bom mìn sót lại sau chiến tranh đem bán. Sáng nay, bà mang gùi đi rẫy. Các con ở nhà với bố. Lúc sau thì bà nhận được tin dữ.

Theo bà Hiền, 4 đứa trẻ thấy người lớn cưa đạn phía sau nhà, chúng xúm lại để xem. Bất ngờ, đầu đạn phát nổ làm 6 người chết.

Cảnh sát tìm thấy đầu đạn ở hiện trường vụ nổ. (Ảnh: VNE)

Những nạn nhân tử vong đều người dân tộc Raglai. Họ làm những căn nhà lụp xụp, dựng bằng gỗ để sinh sống. Khoảng cách mỗi căn cách nhau chừng 10 m và thường tụ tập lại để trò chuyện, sinh hoạt sau giờ làm. Phía trong nhà, ngoài gùi, rựa cùng ít dụng cụ đi rẫy, không mấy tài sản quý giá.

Sau tai nạn, UBND Khánh Hòa cùng huyện Khánh Sơn thăm hỏi, hỗ trợ mỗi hộ 8 triệu đồng.

Ban chỉ huy Quân sự Khánh Sơn cho biết, bước đầu nguyên nhân vụ nổ do người dân cưa đầu đạn 105 mm lấy thuốc nổ. Gần 8 giờ khám nghiệm, cảnh sát thu giữ nhiều miếng vỏ đạn. Nhà chức trách tìm thấy chiếc búa do nhóm người dùng cưa đạn văng ra xa, cách hiện trường gần 50 m.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x