Iran: Tòa nhà 17 tầng đổ sập sau khi bốc cháy, 30 lính cứu hỏa thiệt mạng

20/01/17, 08:58 Thế giới

Hôm 19/1, tòa nhà cao tầng xưa nhất  tại thủ đô Tehran của Iran đã bị đổ sập sau khi hỏa hoạn bao trùm các tầng cao nhất, khiến ít nhất 30 lính cứu hỏa thiệt mạng và 75 người khác bị thương.

Hỏa hoạn xảy ra tại Plasco, tòa nhà 17 tầng và là trung tâm mua sắm tại thủ đô Tehran, từ sáng sớm 19/1. Sau nhiều giờ bốc cháy, tòa nhà đổ sập xuống.

Đài truyền hình quốc gia của Iran cho biết có ít nhất 38 lính cứu hỏa bị thương sau khi tòa nhà đổ sập. 30 lính cứu hỏa được cho đã thiệt mạng, nhưng chưa rõ những người này chết vì lửa cháy hay vì nhà sập. Ngoài ra, nhiều người vẫn còn mắc kẹt trong tòa nhà khi nó sập xuống.

Hình ảnh tại hiện trường ở phía Nam thủ đô Tehran cho thấy nhiều lính cứu hỏa khóc nức nở vì đau đớn và vì không cứu được đồng đội. Khoảng 200 lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường vụ cháy từ 8h sáng.

Tòa nhà đã được sơ tán, trong khi lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa bên trong, song số người thương vong chưa được thống kê hết.

Firefighter reacts at the site of a blazing high-rise building in Tehran
Lính cứu hỏa khóc nức nở vì nhiều đồng đội thiệt mạng. (Ảnh: Reuters)

Plasco là một trong những tòa nhà cao tầng đầu tiên của Tehran và được xây dựng từ thập niên 1960, gồm một trung tâm thương mại và các xưởng sản xuất quần áo.

Người phát ngôn lực lượng cứu hỏa Jalal Malekias cho biết họ đã cảnh báo những người quản lý về sự thiếu an toàn của tòa nhà.

Người ta để quần áo (để bày bán) ngay ở cầu thang. Điều này đi ngược lại các quy chuẩn an ninh. Những người quản lý không để tâm đến cảnh báo của chúng tôi“, ông Malekias nói.

e7f11de6-763e-4599-9cf9-e9adb5d1a197
Tòa nhà cao tầng nay chỉ còn lại đống đổ nát.
AP17019383163646-676x450
Lực lượng cứu hỏa tiếp cận tòa nhà khi nó đang cháy. (Ảnh: AP)
article-doc-k5453-3OcJmetwDg47977dea51b3617604-817_634x435
Một nhân viên cứu hỏa khóc khi thấy nhiều đồng nghiệp bị thương. (Ảnh: Daily Mail)

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x