Học sinh lớp 3: Chỉ ở thư viện này con đã đọc gần 600 quyển sách rồi ạ!

31/07/15, 09:57 Tri thức

Trong một chuyến làm việc tại California, Mỹ gần đây, chúng tôi có đến thư viện của Thành phố Riverside, Los Angeles, California. Điều khiến chũng tôi ngỡ ngàng là việc chăm sóc, giáo dục, bồi dưỡng cho nguồn nhân lực tương lai, các em thiếu niên được thực hiện rất chu đáo, có bài bản, nhân văn mà cũng thật tự nhiên, đơn giản.

Một buổi tư vấn cho thanh thiếu niên tại thư viện công Farmington. (Ảnh: internet)

Xin giới thiệu vài cảnh trong một thư viện của Thành phố Riverside, Los Angeles. Tòa nhà thư viện có 4 tầng, diện tích khá rộng, các loại sách tương đối phong phú, bố trí rất hấp dẫn, thu hút người đọc. Bạn đọc ở đây rất nhiều là thanh thiếu niên. Ở đây có cảm giác như một nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng hơn là thư viện, vì nó rất thân thiện, thậm chí có cả chỗ chơi cho các bé chưa biết đọc sách.

Điều đặc biệt là ở đây có phục phụ ăn trưa miễn phí cho tất cả các em từ 18 tuổi trở xuống, không phân biệt là giàu hay nghèo, kể cả em là khách du lịch đến chơi, cũng được mời mọc tha thiết vào ăn, ăn thoải mái tùy chọn, không hạn chế số lượng.

Thư viện Thành phố Riverside, Los Angeles, Califonia, Hoa Kỳ (Ảnh Thanh Tâm, Daikynguyenvn)
Các em và cả bố, mẹ đi cùng, cùng tham gia sinh hoạt ở thư viện (Ảnh TL, Daikynguyenvn)

Tuy nhiên đáng ngạc nhiên hơn là không chỉ thư viện này, mà ở 23 nơi khác trong thành phố, gồm thư viện, trường học, công viên đều có ăn trưa miễn phí như vậy, mời xem chi tiết tại ảnh dưới đây.

Bảng thông báo về việc ăn trưa miễn phí treo trong thư viện, áp dụng cho cả 2015 (Ảnh TL, Daikynguyenvn)
Thông báo món ăn (Ảnh TL, Daikynguyenvn)
Bảng thông báo trong phòng ăn thư viện (Ảnh TL, Daikynguyenvn)

Tiện thể xin nói thêm, các em học sinh ở đây rất thích thú, say sưa đọc sách, tốc độ đọc nhanh. Mỗi lần đọc xong 1 quyển em sẽ vào trang web của trường để đánh dấu tên sách đã đọc, đồng thời trả lời một số câu hỏi do máy tính đưa ra để kiểm tra kiến thức, nếu đạt thì sẽ được cộng điểm môn đọc. Vì thế, hầu hết các em đều có điểm đọc vượt lớp. Ví dụ, hỏi một em lớp 3 nhưng điểm đọc hiểu đã tương đương lớp 5.

Em nói: “Những sách thuộc lứa tuổi của em ở trong thư viện này và thư viện nhà trường, em đã đọc hết rồi, bây giờ em đọc đến các sách tra ở các thư viện khác khắp nước Mỹ, đăng ký như cầu và thư viện sẽ chuyển về đây cho em chỉ trong 1 tuần, hoàn toàn miễn phí”.

Thế từ lớp 1 đến bây giờ em đọc bao nhiêu quyển sách rồi? Em tra máy tính thư viện và nói: “Chỉ ở thư viện này là gần 600 quyển ạ”. Tôi thật sự sững sờ, hóa ra tri thức là ở đây, nguồn nhân lực chất lượng cao của nước Mỹ là ở đây, tất cả những đột phá, những cái không tưởng để phục vụ giá trị nhân loại là ở đây. Thật là đơn giản đầu tư cho tương lai phải bắt đầu từ đây.

Theo Daikynguyenvn.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x