“Hoàng tử bé” và tình yêu của nước Pháp

22/03/17, 21:19 Tri thức

Được xuất bản năm 1943, Hoàng tử bé (Le Petit Prince) là một trong những cuốn sách phổ biến nhất và cũng là một trong những cuốn sách bán chạy nhất từng được xuất bản trước đó tại Pháp.

htbbFotorCreated
Bìa sách Hoàng tử bé bản gốc – trái và bản tiếng Việt của nhà xuất bản Kim Đồng – phải. (Ảnh sưu tầm)

Đây là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của phi công, nhà văn đồng thời là nhà thơ người Pháp là Antoine de Saint-Exupéry, đã được dịch sang hơn 250 thứ tiếng trong đó có tiếng Việt với nhiều phiên bản khác nhau.

Antoine de Saint-Exupéry, người từng bị lưu vong sang Bắc Mỹ trong những năm đầu tiên của Thế chiến II, đã thất bại trong việc cố gắng thuyết phục chính phủ Hoa Kỳ tham gia cuộc chiến chống lại Đức. Tuy nhiên, trong khi ở Hoa Kỳ, ông đã viết và minh họa một trong những cuốn sách được yêu mến nhất – Hoàng tử bé.

Mặc dù có vẻ  giống cuốn sách dành cho trẻ em, Hoàng tử bé thấm đẫm tư tưởng triết học và còn hơn thế nữa. Chủ đề chính của nó là tầm quan trọng của tình bạn và sự tìm kiếm chân lý. Tác giả nhấn mạnh sự cần thiết của việc nhìn vào những giá trị bên dưới lớp bề mặt để hiểu được tầm quan trọng thực sự của vạn vật.

Câu chuyện về một Hoàng tử nhỏ vô danh từ tiểu hành tinh N-612 đụng độ một phi công ở hoang mạc Sahara. (Ảnh minh họa từ Internet)

Hoàng tử bé đã kể lại những chuyến phiêu lưu của một cậu bé đến những hành tinh khác và các nhân vật mà cậu từng gặp: một vị vua, một người đàn ông kiêu căng, một kẻ say rượu, một nhà địa lý học, … Cậu đã gặp một con cáo, kẻ đã dạy cậu về tầm quan trọng của việc tìm kiếm “sự thật”. Con cáo chỉ cậu rằng: “Đôi mắt sẽ không thể nhìn thấy được điều cốt lõi nhất’, mà phải sử dụng những con mắt bên trong mới tìm ra chân lý.

“Đôi mắt sẽ không thể nhìn thấy được điều cốt lõi nhất’, mà phải sử dụng những con mắt bên trong mới tìm ra chân lý. (Tranh minh họa từ Kim Minji)

Saint-Exupéry xuất bản cuốn sách tại New York vào năm 1943 rồi trở lại đội tàu của ông ấy. Vào ngày 31/7/1944, ông tham gia một nhiệm vụ và đã không bao giờ quay trở lại, ông biến mất không dấu vết. Năm 1935, chiếc máy bay của ông lao xuống sa mạc Sahara khi cố gắng phá vỡ kỷ lục tốc độ trên hành trình bay từ Paris đến Sài Gòn, nhưng ông đã sống sót một cách kỳ diệu trong vụ tai nạn.

Saint-Exupéry bên cạnh chiếc máy bay Simoun bị rơi.

Nhiều cuộc triển lãm được tổ chức dành riêng cho ông và “Hoàng tử bé” của mình.

Năm 2003, tiểu hành tinh nhỏ, Petit- Prince được phát hiện năm 1998, và chính thức lấy tên Hoàng tử bé. Một tiểu hành tinh khác phát hiện năm 1975, được đặt theo tên của tác giả là 2578 Saint-Exupéry.

Pháp bắt đầu lưu thông đồng Euro từ năm 2002, nhưng Sain-Exupéry và những bức vẽ Hoàng tử bé đã xuất hiện trên tờ 50-fanc trước khi người Pháp dùng đến tờ Euro.

Hoàng tử bé xuất hiện trên tờ 50 Francs của Pháp. (Ảnh: Wikipedia)

Tác phẩm nghệ thuật của nhà thiết kế Thụy Sĩ là Roger Pfund. Một bản in nhỏ Hoàng tử bé, có thể nhìn thấy bằng kính lúp lạnh, một trong số các biện pháp chống hàng giả trên tiền giấy.

Đã hơn 70 năm sau khi Saint-Exupéry qua đời, nhưng The Little Prince vẫn còn gây ảnh hưởng vang dội trên toàn thế giới. Ông qua đời mà không biết rằng Hoàng tử bé sẽ trở thành một hiện tượng toàn cầu lâu dài, và nó sẽ được bình chọn là cuốn sách hay nhất của thế kỷ 20 tại Pháp.

Theo Tvtns

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x