Hãy như trai ngọc luôn biết đối diện với nghịch cảnh

13/12/19, 07:45 Đọc & Suy ngẫm

Nghịch cảnh chính là nấc thang của thành công, đau khổ và ủy khuất chính là những trải nghiệm quý giá nhất của đời người.

Hãy như trai ngọc luôn biết đối diện với nghịch cảnh
Trai ngọc âm thầm lấy dinh dưỡng trong cơ thể bao vây hạt cát lại, về sau hạt cát này đã trở thành một viên trân châu vô cùng đẹp đẽ. (Ảnh minh họa: Twitter)

Hạt cát đi vào trong cơ thể của trai ngọc, nó cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không cách nào đẩy hạt cát ra ngoài được. Cũng may là trai ngọc không một lời oán trời trách, mà nó âm thầm dần dần lấy dinh dưỡng trong cơ thể bao vây hạt cát lại, về sau hạt cát này đã trở thành một viên trân châu vô cùng đẹp đẽ…

Còn trường hợp của con ngựa hoang sau đây…

Dơi hút máu bám lên trên chân ngựa hoang để hút máu. Con ngựa hoang cảm thấy khó chịu, nhưng lại không có cách nào để đuổi nó đi được, thế là liền chạy nhảy cuồng loạn như điên như dại, không ít con ngựa hoang trong trường hợp này đã bị dày vò đến chết.

Các nhà khoa học nghiên cứu phát hiện rằng, lượng máu mà dơi hút máu hút là cực kỳ nhỏ, vốn không thể khiến cho những con ngựa hoang kia phải chết đi, nguyên nhân cái chết của chúng chính là do sự cáu tiết và nhảy nhót điên cuồng.

Những chuyện không như ý trong đời người thường chiếm đến tám, chín phần

Khi chúng ta gặp phải những chuyện không được như ý muốn, nên chăng chúng ta hãy nghĩ thử về trai ngọc và ngựa hoang.

Sao chúng ta lại không giống như trai ngọc, nghĩ cách thích ứng, lợi dụng hoàn cảnh mà bản thân mình không cách nào thay đổi được, dùng “sự độ lượng” để bao dung tất cả hoàn cảnh không được như ý muốn kia, để cho ta sử dụng. Chứ đừng có nhảy nhót điên cuồng giống như con ngựa hoang, điều này chỉ có thể khiến bản thân chịu thiệt mà thôi.

Hãy quên đi mọi phiền não và học cách thích ứng với mọi nghịch cảnh

Hãy như trai ngọc luôn biết đối diện với nghịch cảnh - ảnh 2
Hãy học cách thích ứng với mọi nghịch cảnh, bởi vì nghịch cảnh chính là nấc thang của thành công. (Ảnh minh họa qua ĐKN)

Bởi vì nghịch cảnh chính là nấc thang của thành công, đau khổ và ủy khuất chính là những trải nghiệm quý giá nhất của đời người. Hoài bão và khát vọng của một người cũng đều là được lớn lên từ những nghịch cảnh này.

Cuối cùng, mới biết được rằng…

Một đời này của người ta, cần phải vượt qua được thử thách, chịu đựng được sự dối trá, và hãy quên chúng đi.

Hãy cho bản thân mình một không gian rộng lớn hơn, học được cách suy nghĩ tìm tòi, học được cách chờ đợi, học được cách điều chỉnh.

Cuộc đời này của người ta, có rất nhiều lúc, điều cần thiết không chỉ là cống hiến, mà cũng cần có một cái cười vô tư thoải mái khi ngoái đầu nhìn lại những việc đã qua.

Tiểu Thiện (Theo cmoney.tw)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x