Hạt sen cổ “ngủ say” nghìn năm dưới lòng đất vẫn nảy mầm

27/09/17, 16:40 Khoa học, Tri thức

Một hạt sen cổ có niên đại từ thời nhà Tống (thế kỷ 10 – 13) được tìm thấy ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã khiến nhiều người bất ngờ và thích thú khi nảy mầm và phát triển thành cây sau cả nghìn năm “ngủ say” dưới lòng đất.

Tiến sĩ Lý Tranh Vanh (ảnh nhỏ dưới, bên phải) và cây sen phát triển từ hạt giống nghìn tuổi đang được trồng tại Hà Hoa Trì Đầu ở ven Tây Hồ, Hàng Châu. (Ảnh: hk.on.cc)

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, vào năm 2015 các nhà khảo cổ Trung Quốc đã khai quật được các hạt sen từ tầng đất Bắc Tống tại Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông. Trong đó có hạt đã vỡ vỏ, khi rửa thì thấy phần thịt bên trong trắng, giữa vẫn còn tâm xanh.

Các nhà khoa học xác định các hạt sen cổ này có niên đại từ 830 – 1250 năm, là hạt giống hoa sen có tuổi thọ dài nhất trên thế giới. Lớp vỏ cứng bao quanh hạt sen không chỉ ngăn hơi nước thoát hết ra ngoài mà còn tạo nên một khoảng trống 0,2 mm³ giúp duy trì sinh mệnh của chúng.

Tiến sĩ Lý Tranh Vanh ở Học viện Mỹ thuật Trung Quốc đã được mang hạt giống về trồng. Sau một thời gian dày công gây trồng, hạt sen đã nảy mầm và phát triển lên cây xanh tràn đầy sức sống.

Có rất nhiều người tìm đến Hà Hoa Trì Đầu ngắm cây sen đặc biệt. (Ảnh: Xinhua)

Hạt sen cổ được ca ngợi là “hạt giống trường thọ” trong giới thực vật, có thể bảo tồn ngàn năm, một khi đáp ứng được các nhu cầu cần thiết thì vẫn nảy mầm được.

Hạt sen cổ bị chôn vui dưới đất cả nghìn năm vẫn có thể nảy mầm đã thu hút sự chú ý của nhiều dân mạng. Có người bình luận: “Sinh mệnh là điều rất thần kỳ, có thể ngủ say, cũng có thể thức tỉnh“.

Hạt sen khi mới khai quật được. (Ảnh: uschinapress)

Đây không phải hạt sen ngàn năm duy nhất nảy mầm được. Vào năm 1923, tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh từng tìm thấy hạt sen cổ, sau khi được chăm sóc cũng nảy mầm.

Những năm 1950, các nhà khảo cổ học Trung Quốc tiến hành khai quật di chỉ Phổ Lan Điếm và phát hiện thấy khá nhiều hạt sen cổ. Họ dùng dao nhỏ gọt bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài và ngâm vào nước sạch từ 250C đến 300C, chỉ vài ngày sau, những hạt sen hàng trăm năm tuổi ấy đã nảy mầm, tỉ lệ đạt 98%.

Năm 1956, những hạt sen cổ sau khi nảy mầm và phát triển đã trổ những đóa sen đầu tiên làm chấn động dư luận giới nghiên cứu quốc tế.

Ngoài sen, trong lịch sử khảo cổ từng ghi nhận việc hạt giống của các loại cây cổ, có loại hiện đã tuyệt chủng, sau hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm vẫn có thể nảy mầm.

Giữa tháng 6/2005, các nhà nghiên cứu Israel thông báo họ đã nhân giống được một cây chà là từ một trong vài hạt giống 2.000 năm tuổi được tìm thấy trong khi tiến hành khai quật pháo đài Masada. Chủng chà là này thuộc một giống đã bị tuyệt chủng trong thời Trung cổ, và từng nổi danh vì những đặc tính chữa bệnh. Nhóm nghiên cứu tại Jerusalem đã đặt tên cho nó là Methuselah, theo tên một nhân vật trong kinh thánh có tuổi thọ gần 1.000 năm.

Vào tháng 10/2015, một nhóm sinh viên của Đại học Mennonite ở Winnipeg, Canada cho biết họ đã tìm thấy những hạt giống bí có niên đại khoảng 800 năm và gieo trồng thành công. Những hạt giống này được đặt tên là “Gete-okosomin”, một loại bí mà thế hệ chúng ta chưa được thấy hay nếm thử bởi nó chỉ được trồng từ nhiều thế kỷ trước.

Tú Văn biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x