Hàng ngày đi bộ 25 km tới 2 chỗ làm, không ngờ một ngày gặp quý nhân

23/07/16, 09:09 Cuộc sống

Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Có rất nhiều người chăm chỉ làm lụng, cố gắng nỗ lực nhưng dường như những khó khăn vẫn mãi đeo đuổi, tuy vậy họ vẫn kiên trì, thậm chí coi hoàn cảnh khó khăn là chuyện nhỏ.

Kyle Bigler. (Ảnh: Internet)

Kyle Bigler là một trong số đó. Anh sống ở bang New Hampshire (Mỹ), mỗi ngày phải làm một lúc hai công việc với mức lương rất thấp. Thậm chí anh phải đi bộ 25 km mới tới được nơi làm việc. Thế nhưng những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua ấy vẫn không đánh bại được chàng trai trẻ.

Hàng ngày, Kyle làm việc ở cửa hàng Dunkin’ Donuts. Kết thúc công việc, anh lại đi bộ một quãng đường rất xa đến trạm xăng để bắt đầu công việc thứ 2 của mình.

Mỗi tuần Kyle dành đến 80 tiếng để làm việc. Cả hai công việc đều có mức lương rất thấp. Nhưng vì cuộc sống, vì niềm tin chưa bao giờ dập tắt trong lòng, chàng trai trẻ vẫn kiên trì đến cùng.

Vì cùng một con đường nên cô gái Joanna Giffiths thường xuyên bắt gặp anh đi làm. Khâm phục trước sự kiên trì cùng nỗ lực của Kyle, cô đã chia sẻ câu chuyện này lên mạng.

Thông qua đó cô muốn nói với tất cả mọi người rằng, chỉ cần bạn có sức khỏe và không ngại khó khăn, chắc chắn luôn có công việc dành cho bạn, dù cho mức lương không cao, dù cho điều kiện làm việc không phải là lý tưởng nhất.

Câu chuyện của anh nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng. Một đại lý tiêu thụ xe hơi đã quyết định tặng cho Kyle một chiếc xe mới để tiện đi làm. Hơn nữa anh còn nhận được một công việc tốt với mức lương cao hơn.

Một đại lý xe hơi đã tặng cho 1 chiếc xe mới để đi làm. (Ảnh: Internet)

Cuộc sống của anh nhờ thế mà như được bước sang trang mới. Ngay chính bản thân Joanna cũng không ngờ câu chuyện mình chia sẻ lại có sức ảnh hưởng đến vậy.

Chỉ cần bạn luôn nỗ lực hết mình, không từ bỏ trước khó khăn, rồi bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng, giống như Kyle Bigler vậy.

Theo Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x