Giám đốc công ty bảo vệ ở Sài Gòn nổ súng khi cãi vã với phụ nữ

06/12/16, 14:45 Việt Nam

Đêm 5/12, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là giám đốc công ty bảo vệ ở quận Tân Bình, TP HCM, khi cãi vã với một người phụ nữ đã rút súng chĩa vào đầu cô này trước khi bắn lên trời.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h hôm qua (5/12), một người phụ nữ đến trước trụ sở Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An ninh Việt Nhật (đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình) để đòi tiền lương cho con.

Theo diễn biến clip, giữa người phụ nữ trung tuổi và ông Bùi Đức Phương – giám đốc công ty, đã xảy ra cãi vã. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khiến ông Phương bực tức, rút súng, lên đạn hướng về người phụ nữ đang lớn tiếng.

Người phụ nữ ngồi trên xe máy lập tức thách thức “bắn đi, bắn đi, bắn trúng đầu nè“. Nghe vậy, người đàn ông chĩa súng lên trời, đến lần bóp cò thứ 3 thì có tiếng nổ kèm khói trắng. Hình ảnh tiếp theo cho thấy 2 bên tiếp tục to tiếng.

no-sung
Khói trắng bốc ra khi người đàn ông nổ súng. (Ảnh cắt từ clip)

Người phụ nữ trong clip bị người đàn ông nổ súng đe dọa được xác định là Nguyễn Thị Thuý (45 tuổi) và người ngồi phía sau là con trai bà tên Bùi Hữu Phúc (18 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình).

Người thân bà Thúy cho biết, anh Phúc làm việc cho công ty ông Phương và đã nghỉ làm hơn 2 tháng nay. Hiện tại phía công ty còn nợ lương hơn 4 triệu đồng, anh Phúc và bà đã nhiều lần đến đòi nợ nhưng lãnh đạo né tránh.

Sáng 6/12, Công an phường 15 quận Tân Bình cho biết đã mời ông B.Đ.P. lên làm việc.

Điều tra viên cao cấp của Bộ Công an cho biết, tiếng nổ và hình dáng khẩu súng người đàn ông sử dụng rất giống vũ khí quân dụng. “Dù là súng quân dụng hay công cụ hỗ trợ thì hành vi của anh ta đều sai quy định“, nhân viên điều tra khẳng định.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an TP.HCM, nhiều công ty bảo vệ tại TP.HCM được cấp phép sử dụng công cụ hỗ trợ, như súng bắn đạn cao su, bắn đạn hơi cay, bình xịt hơi cay, còng số 8. Tuy nhiên, người dùng bắt buộc phải có giấy phép.

Theo vị này, giữa năm 2015, Công an TP.HCM đã có văn bản gửi các công ty bảo vệ yêu cầu niêm phong, cất giữ công cụ hỗ trợ trong két sắt, bảo quản kỹ, không đưa sử dụng súng bắn đạn cao su, súng hơi cay, bình xịt, chờ hướng dẫn thêm.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn luật sư TP HCM) cho hay, Điều 13 Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, giám đốc công ty bảo vệ không phải là đối tượng được sử dụng vũ khí quân dụng.

Trường hợp khẩu súng người này dùng là vũ khí quân dụng, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự theo Điều 230 về hành vi Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự.

Còn nếu khẩu súng đó là công cụ hỗ trợ, việc sử dụng cũng phải theo quy định và ở đây không bao gồm trường hợp của ông giám đốc kia. Vi phạm về việc sử dụng, tùy mức độ có thể xử lý hành chính hoặc hình sự theo Điều 233 về hành vi Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ“, luật sư Trạch nói.

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x