Giai thoại về sự qua đời của chúa Giêsu tại Nhật Bản

01/12/14, 11:30 Bí ẩn, Thế giới tâm linh

Có lẽ nơi chúa Giêsu qua đời cho đến nay vẫn là vấn đề gây nhiều tranh cãi, dưới đây là bài viết về nơi mà người Nhật xem là mộ phần của Đấng Cứu thế.

Bảng ghi chú gần Ngôi mộ Chúa Kitô tại Shingo, Nhật Bản.

Tên ngôi làng nhỏ này là Shingo, hay còn gọi là “Kirisuto no Sato” mà theo tiếng Nhật thì có nghĩa là quê hương của chúa Kitô.

Ngày nay, Shingo được biết đến là nơi có các nông trại trồng tỏi  (họ thậm chí làm ra được món kem tỏi) và các vườn táo hơn là nơi có mộ của chúa Giêsu – nếu như có ai đó nhắc đến.

Mất khoảng vài phút đi xe từ khu chợ nhỏ trong làng để ra đến ngôi mộ có vẻ ngoài trông giản dị. Trên mộ là một cây thánh giá ghép từ hai thanh gỗ có chiều cao khoảng 2 mét rưỡi được quây lại bằng một hàng cọc trắng, nằm đơn sơ bên góc rừng trông ra con đường đá sỏi làm bãi đậu xe phía trước. Một bảo tàng nhỏ cũng đã được xây nên nằm ở phía đối diện.

Vào ngày thường hay có tầm chục người lui đến. Họ đem đến các đồ cúng nho nhỏ – thường là các đồng 5 Yên để cầu may – đặt vào một cái giỏ bên cạnh mộ. Một số nán lại lâu hơn để cầu nguyện.

Ý tưởng về chúa Giêsu đã từng đến đây, cũng giống như chuyện khu vườn Ozarks ở Nhật Bản nghe có vẻ vô lý và đã gây không ít tranh cãi. Thậm chí nhiều người dân địa phương cũng bán tính bán nghi. Nhưng người làng Shingo cam đoan rằng đã từng có một người đàn ông được gọi là Messiah (đấng cứu thế, danh khác của chúa Giêsu) lưu lại nơi đây, họ tuyên bố có thể chứng minh điều này là sự thật.

Cuốn cổ phổ và giai thoại phi thường

Ngôi một được cho là của chứa  Giêsu với hình tượng thập giá tại Shingo, Nhật Bản.

Trong những năm đầu của Thế chiến II, các cuốn phổ này được cất giữ bởi các linh mục dòng Shinto bên ngoài Tokyo. Họ chia quyển này ra làm hai phần, chôn dấu nơi các ngôi mộ bỏ hoang vùng núi xa xôi miền bắc đảo Honshu, hòn đảo chính của nước Nhật.

Các mảnh phổ được viết bằng tiếng Nhật cổ mà chỉ có các chuyên gia mới có thể đọc được, chúng lưu lại câu chuyện độc nhất vô nhị về sự thoát chết của chúa Giêsu. Văn bản trong đó được cho là thuật lại chính lời của chúa Giêsu theo nguyện vọng và di chúc của ông. Bản phổ tên là Nguyện ước sau cùng.

Khi linh mục phát hiện điều này, ông đã triệu tập Banzan Toya, một nghệ sĩ – nhà nghiên cứu chuyên về lịch sử cổ đại Nhật Bản. Họ đã cùng nhau tìm kiếm vị trí của hai ngôi mộ, một nằm trong rừng tre trên đất tổ tiên gia tộc nhà Sawaguchi, gia tộc này luôn giữ gìn truyền thống không xâm phạm đến nơi chôn cất nhưng không giải thích lý do tại sao.

Theo các mảnh phổ ghi lại, một ngôi mộ chôn tai của anh trai của chúa Giêsu là Isukiri và một lọn tóc của thánh đồng trinh Maria, trong khi mộ chôn ông nằm ở phía đối diện.

Cổ phổ còn cho biết lý do những năm chúa Giêsu “qua đời”, trong thời gian này, ông du hành đến Nhật Bản để tu luyện. Nhiều năm sau, khi ông bị kết án tử hình ở xứ Judea (đất Israel ngày nay), ông đã trốn thoát về lại quê hương thứ hai của mình.

Theo người dân Shingo, thời đó người trong làng gọi ông là “yêu tinh mũi dài”. Chúa Kitô cho biết, ông đã nhận một cái tên tiếng Nhật gọi là “Daitenku Taro Jurai”, ông sinh ba cô con gái thánh nữ và sống tới 106 tuổi già.

Người tò mò và cuộc săn tìm kim tự tháp.

Mộ phần chúa Kitô tại Nhật Bản.

Cuốn cổ phổ gốc đã bị mất trong chiến tranh, nhưng một bản sao còn tồn tại và đang được trưng bày tại bảo tàng lăng mộ chúa Giêsu.

Từ câu chuyện làm nảy sinh ra một vấn đề. Đầu tiên là nếu thật sự chuyện này có thật, nó sẽ làm lung lay toàn bộ cơ sở niềm tin của Kitô giáo hiện nay: hầu hết họ điều tin rằng chúa Giêsu đã tử nạn trên thập tự giá. Đồng thời, nội dung cuốn phổ gây mâu thuẫn với sách thánh kinh mô tả chi tiết Đấng Chúa Trời bị đóng đinh ra sao.

Các mảnh cổ phổ được phát hiện vào những năm sôi sục dân tộc tính chuẩn bị cho chiến tranh; các khám phá tương tự còn đề cập đến cách thức nhà tiên tri Moses đến Nhật Bản, nơi ông được Thiên Hoàng truyền cho Mười điều răn bằng ngôn ngữ Do thái, chưa kể đến ngôi sao David (Ngôi sao tượng trưng cho Do Thái giáo).

Toya là một người tò mò thích khám phá; ông đi du lịch khắp Nhật Bản và tìm thấy bảy kim tự tháp cổ đại với niên đại còn cổ xưa hơn những cái ngày nay người ta thấy ở Ai Cập. Sau hôm tìm thấy mộ của chúa Kitô, Toya đã phát hiện ra một kim tự tháp nằm gần đó. Ngoài ra, ông còn tìm thấy một bộ sưu tập các tảng đá lạ trên đỉnh ngọn đồi nhỏ và một tấm đá phẳng lớn được ông cho là tấm bia bị ngã.

Rất có thể là một người nào đó – hoặc một cái gì đó – đã được chôn bên dưới ngôi mộ. Người dân địa phương cho biết các nhà khảo cổ đã xác nhận rằng đây là một hầm mộ có niên đại rất cổ xưa.

Cũng khá nhiều lời đồn đoán và sự việc kì lạ xuất hiện xung quanh ngôi mộ này, ví dụ như gần đây, trẻ sơ sinh làng Shingo được điểm lên trán một dấu thập màu đen.

Một người khách dễ mến nhận định, câu chuyện này có thể thật hoặc không, và đây là huyền thoại. Một số khác lại cho rằng đây là chiêu để thu hút khách du lịch nhằm kiếm lợi. Nếu đây là điều sai sự thật thì ai hay vật gì nằm trong lăng mộ Chúa Kitô tại Nhật Bản.

Bruce Phan – Theo Abcnews

Xem bài liên quan tại đây.

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x