Doraemon Stand by Me – Bộ phim cho tất cả những ai từng là thiếu nhi

17/12/14, 10:51 Giải trí

Chú mèo máy thông minh Doraemon, Nobita và những người bạn đáng yêu cùng khu phố đã trở thành người đồng hành thân quen của trẻ em nhiều nước trên toàn thế giới suốt bao năm qua. Và khi Doraemon Stand by Me được trình chiếu trên màn ảnh rộng, câu chuyện của tuổi thơ lại ùa về.

Có thể nói những cuốn truyện tranh trắng đen với hình ảnh ngộ nghĩnh cùng những câu chuyện về những chuyến phưu lưu qua cỗ máy vượt thời gian của Doraemon chứa đầy những kỷ niệm của thời thơ ấu. Stand by Me sẽ là siêu phẩm dành cho những ai đã từng là thiếu nhi.

Doraemon hay tiếng Việt chúng ta vẫn đọc là Đô-rê-mon là một bộ truyện tranh của Nhật Bản được sáng tác từ năm 1969 dành cho thiếu nhi. Tác phẩm tuyệt vời này của Fujiko Fujio (bút danh chung của 2 họa sĩ Manga Fujimoto Hiroshi và Abiko Motoo). Theo như tác giả, sở dĩ có nhân vật Doraemon với hình dáng như hiện nay là hình ảnh tình cờ bắt gặp trong một buổi chiều khi Hiroshi thấy con gái chơi với con lật đật, và ông nảy ra ý định kết hợp giữa con mèo và lật đật làm tạo hình nhân vật cho Doraemon.

Tại Nhật Bản tính đến năm 1999 đã có khoảng 100 triệu tập truyện đã được tiêu thụ ở nước này. Bên cạnh đó với sức hút từ bộ truyện tranh không chỉ dành riêng cho thiếu nhi, có hàng ngàn tập phim ngắn được phát sóng và gần 40 tập phim dài về các nhân vật hoạt hình này. Sau Nhật Bản, Doraemon được phát hành trên khắp thế giới, đặc biệt khu vực Châu á trong đó có Việt Nam, độc giả đã dành rất nhiều tình cảm và sự hâm mộ đặc biệt cho bộ truyện tranh cùng các nhân vật đáng yêu này.


Đối với khán giả Việt Nam những năm 1990, truyện tranh là phương tiện giải trí tuyệt vời nhất mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng mong muốn được cầm trên tay, thậm chí chỉ cần được “đọc ké”. Trong đó, Doraemon đã mở ra một chân trời hoàn toàn đẹp đẽ, tươi sáng và vô cùng sáng tạo với các thiết bị điện tử thông minh và lạ lẫm so với thời điểm đó. Khán giả nhí có thể thả trí tượng tượng và những ước mơ bay cao theo những chiếc chong chóng tre.

Với Doraemon: Stand by Me, vì là bộ phim hoạt hình 3D đầu tiên về Doraemon nên phần hình ảnh và hình dáng nhân vật rất khác khác biệt so với những tập phim của phiên bản 2D đã được trình chiếu.

Về cốt truyện, Stand by Me không dựa trên một tập phim hay chuyến phưu lưu cụ thể nào của mèo máy và các bạn mà lắp ghép khéo léo những câu chuyện ngắn thành một nội dung xuyên suốt. Bộ phim kể về lý do tại sao mèo ú xuất hiện bên cạnh Nobita hậu đậu, ngốc nghếch nhưng tốt bụng. Quá trình lớn lên của đôi bạn với rất nhiều những kỉ niệm vui buồn cho đến khi Nobita cảm thấy thật sự hạnh phúc. Hoàn thành được sứ mệnh của mình, cũng là lúc mèo máy phải trở về tương lai.

Stand by Me vẫn giữ nguyên phong cách vốn có của bộ truyện tranh gốc. Hài hước kiểu rất ngố, đúng theo tâm lý trẻ con. Nhẹ nhàng, trong sáng nhưng rất đỗi tình cảm. Khán giả có thể cười nghiêng ngả với những trò đùa tai quái của Xeko, những trò bắt nạt có một không hai của Chaien “lồi rốn” và hình ảnh Xuka đáng yêu. Đặc biệt tạo hình Xuka trong tương lai cực kỳ xinh đẹp và tinh tế.

Khán giả cũng dễ dàng bắt gặp những hình ảnh hết sức quen thuộc, mà chỉ cần thấy thôi thì lập tức những câu chuyện xung quanh “chốn cũ” lại ùa về, một cảm giác thực sự rất khó tả. Đó là khoảng đất trống có những chiếc ống cống rỗng mà Nobita và các bạn vẫn chui ra chui vào, những ngôi nhà và con đường đặc trưng của xứ sở hoa anh đào, …tất cả đều rất gần gũi và thân quen. Dĩ nhiên, cũng không thể thiếu chong chóng tre, cửa thần kì, cỗ máy thời gian,…

Hiệu ứng hình ảnh Doraemon: Stand by Me sống động, màu sắc tươi vui, sắc nét, hiệu ứng 3D trong một số khung cảnh rất nổi bật.

Thêm một điểm cộng nữa cho bộ phim là phần lồng tiếng nhân vật giúp cảm xúc khán giả được thăng hoa với những cái tên quen thuộc đã gắn bó với Doraemon: Wasabi Mizuta (Doraemon), Megumi Ohara (Nobita), Yumi Kakazu (Xuka), Tomokazu Seki (Xeko), Subaru Kimura (Chaien),…

Stand by Me là món quà đặc biệt ý nghĩa dành cho tất cả người hâm mộ. Và chắc chắn một điều, bộ phim giống như một phần của cuốn nhật ký. Chỉ cần mở ra và lật từng trang sách, ký ức sẽ hiện ra ngay trong tầm mắt. Stand by Me không chỉ đơn thuần là giải trí, bộ phim sẽ dành một vé cho khán giả trở về tuổi thơ.

Theo tinhte.vn

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x