Đời sống ‘giàu có’ trong những ngôi nhà làm từ phân bò của người dân cổ nhất Tây Phi

12/06/17, 14:07 Cuộc sống

Đời sống vật chất của các nước tại châu Phi được xem là quá nghèo so với tiêu chuẩn sống của người phương Tây. Tuy nhiên, có một kho báu ẩn tàng tại đất nước Burkina Faso, Tây Phi mà rất ít người biết đến.

Căn nhà bằng bùn của người dân làng Tiébélé được trang trí khá đẹp mắt. (Ảnh: via Blog Tuanys)

Tại miền Nam Burkina Faso, một vùng sa mạc ngập nắng gió ở Tây Phi gần biên giới Ghana tọa lạc một ngôi làng nhỏ với tên gọi Tiébélé có diện tích khoảng 1,2 ha. Tuy cuộc sống vật chất thiếu thốn, nhưng đời sống văn hóa và tinh thần của họ rất đa dạng và giàu có, với những ngôi nhà bằng bùn được trang trí khá tinh xảo và đẹp mắt.

Ngôi làng Tiébélé là nơi trú ngụ của người Kassena, một trong những nhóm dân tộc cổ nhất định cư ở vùng biên giới Burkina Faso vào thế kỷ thứ 15. Làng Tiébélé được biết đến bởi kiến trúc kiểu Gourounsi với những ngôi nhà không cửa sổ và tường được trang trí một cách công phu, tỉ mỉ.

Người Kassena đã xây dựng nhà ở của họ hoàn toàn bằng những vật liệu có sẵn như đất, gỗ và rơm.
Đất được trộn với rơm và … phân bò làm chất kết dính để có thể trát lên bất cứ mặt phẳng dựng đứng nào.
Ngày nay, những người Kassena đã tiến bộ hơn một chút và biết sử dụng bùn và đá thay cho rơm và phân.
Với tâm lý phòng thủ trước thiên nhiên khắc nghiệt và sự tấn công của thú dữ, những ngôi nhà của người Kassena vô cùng kiên cố.
Những ngôi nhà này được thiết kế không có cửa sổ ngoại trừ 1 hoặc 2 lỗ nhỏ để ánh sáng lọt qua.
Trang trí nhà và tường là phần đặc biệt quan trọng trong di sản văn hóa của họ. Những người phụ nữ trong làng sử dụng bột màu và phấn trắng trang trí những bức tường.
Hoàn thành phần trang trí, họ tiếp tục đánh bóng bức tường rất cẩn thận bằng những viên đá.
Mỗi màu khác nhau đều được đánh bóng riêng để không bị nhòe vào nhau.
Cuối cùng, cả bức tường được phủ lên một lớp véc-ni tự nhiên làm từ vỏ của một loại đậu châu Phi gọi là nere.
Mái nhà dùng để phơi thực phẩm và rau màu.
Ngôi làng gần như cách ly biệt lập với thế giới bên ngoài.

Ngôi làng gần như cách ly biệt lập với thế giới bên ngoài, để nhận được sự cho phép tới tham quan của các già làng, tất cả những bộ quần áo có màu đỏ hay ô che nắng trong chuyến thăm đầu tiên đều bị cấmhững quy định này đều thuộc đặc quyền của người cai trị tại đây.

Ngôi làng có một “cung điện hoàng gia” là những căn nhà nhỏ xây bằng gạch bùn và được trang trí bằng những màu sắc có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên, đây là điểm phân biệt giữa nhà hoàng gia và nhà của dân thường ở nơi đây.

Nhà bếp “cung điện” rất đơn giản và khác với các nhà bếp truyền thống ở Tây Phi. Hầu hết các món ăn được chuẩn bị trong một nồi trên nướng.

Bên trong nhà bếp của người dân.

Thông thường, người dân địa phương ăn cháo yến mạch đặc fufu làm từ bột sắn, khoai lang ngọt hoặc ngô, ăn kèm nước sốt rau và ớt.

Đáng ngạc nhiên, một số tòa nhà ở Tebel được trang trí công phu nhất không phải là nhà ở, mà được sử dụng làm lăng mộ cho người chết.

Ngọc Sam biên dịch

 

 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x