Doanh nhân xuất sắc người Thụy Điển: Quốc vương biết tôi là một học viên Pháp Luân Công

24/03/17, 16:27 Pháp Luân Công, Tri thức

Tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998, thành lập công ty truyền thông năm 2004, nhận giải thưởng doanh nhân xuất sắc từ Quốc vương năm 2011, và giờ đây vẫn miệt mài với sứ mệnh của mình. Đó là câu chuyện của một doanh nhân người Thụy Điển.

Anh Vasilios Zouponidis nhận giải thưởng “Doanh nhân tiên phong” năm 2011. (Ảnh: minghui.org)

Năm 2011, anh Vasilios Zouponidis, CEO của công ty truyền thông Thụy Điển Sales Competence đã giành giải thưởng danh giá “Doanh nhân tiên phong của năm” do đích thân Quốc vương Thụy Điển Carl XVI Gustaf trao tặng tại Cung điện Hoàng gia. Đây là giải thưởng vinh danh những người nước ngoài ở Thụy Điển có cống hiến đặc biệt xuất sắc.

Anh Vasilios Zouponidis là một doanh nhân gốc Hy Lạp, anh thành lập Công ty Sales Competence năm 2004 xuất phát từ sự quan tâm của mình đến văn hóa truyền thống Trung Hoa và hoạt động nhân quyền. Sales Competence là đối tác kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cung cấp một “contact person” (người liên lạc) để giúp các công ty sử dụng các nguồn lực của mình một cách tốt nhất. Sau 6 năm thành lập, doanh thu của công ty đã đạt hơn 13 triệu đô la Mỹ, và đạt mục tiêu 60 triệu đô la trong năm 2016.

Bí quyết tạo nên sự khác biệt

Công ty truyền thông Sales Competence được đánh giá cao bởi những đóng góp cho hoạt động nhân quyền. Trong nhiều năm, công ty đã liên tục thông tin tới người dân thế giới, trong đó là rất nhiều người dân Trung Quốc về hiện trạng nhân quyền ở quốc gia đông dân này. Và sứ mạng này bắt nguồn từ câu chuyện cuộc đời của CEO Vasilios Zouponidis.

Anh Vasilios chia sẻ: “Vào mùa xuân năm 1998, tôi tình cờ ghé thăm trang web của Pháp Luân Công trên mạng internet. Tôi đã tải xuống tất cả kinh sách, vợ chồng tôi đã dành trọn ngày cuối tuần để đọc chúng. Sau đó, chúng tôi đến một điểm luyện công gần nhà và bắt đầu tu luyện. Thông qua tu luyện, tôi đã tìm thấy sự an hòa nội tâm. Sức khỏe của tôi đã cải thiện đáng kể. Chứng đau lưng, dị ứng phấn hoa và bụi, cùng các vấn đề dạ dày do căng thẳng… tất cả đều biến mất. Quan trọng nhất là, tôi đã tìm thấy ý nghĩa chân chính của cuộc đời”.

Anh Vasilios và vợ đã đến dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2014 ở San Francisco và tham gia luyện công tập thể trong công viên. (Ảnh: minghui.org)

Chia sẻ bí quyết thành công của mình, anh nói: “Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Công, tôi tuyệt đối sẽ không thể hoàn thành tốt công việc hiện tại của mình như vậy. Công ty của tôi thành công chỉ bởi vì tôi là một người tu luyện, và tôi hành xử chiểu theo các nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”. Tất cả điều này là nhờ có Sư Phụ và Đại Pháp, chắc chắn là như vậy!”.

Anh Vasilios cho biết thêm: “Nhà vua Thụy Điển biết tôi là một học viên Pháp Luân Công. Cả hội đồng trao giải cũng biết. Người đạt giải được tuyển chọn từ hàng nghìn doanh nhân. Lý do mà tôi nhận được giải thưởng là vì tôi không chỉ làm những gì một nhà kinh doanh nên làm, mà còn giúp mọi người biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân khởi xướng”.

Sứ mệnh của truyền thông và cái kết có hậu

Anh Vasilios  biết rằng những người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang bị cầm tù, tra tấn, và giết hại. Khi chứng kiến câu chuyện về những con người vì đức tin mà phải chịu đựng tù ngục và tra tấn trong chế độ độc tài ở Trung Quốc, Vasilios có một ý chí mạnh mẽ và trái tim nhân từ để giúp đỡ họ. Và đây cũng chính là sứ mệnh của Công ty truyền thông Sales Competence.

Screen-Shot-2017-03-19-at-9.08.29-AM
“Nhà vua Thụy Điển biết tôi là một học viên Pháp Luân Công”. Anh Vasilios Zouponidis (giữa) và Quốc vương Thụy Điển Carl XVI Gustaf (phải). (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên VN)

Sau những ngày tháng miệt mài và không ngừng nỗ lực, anh Vasilios và công ty của mình đã gặt hái thành công. Và anh chính là một minh chứng sống bẻ gãy những chiến dịch tuyên truyền vu khống mà nhà nước Trung Quốc sử dụng để bôi nhọ các học viên Pháp Luân Công.

Anh nói: “Theo tuyên truyền của họ, các học viên Pháp Luân Công đều ngu dốt, và rằng họ là những kẻ kém thông minh. Ở Thụy Điển, tôi, một học viên Pháp Luân Công, nhận giải thưởng của Quốc Vương vì là một doanh nhân thành đạt, và nổi bật lên như một hình mẫu. Trong khi đó, các học viên ở Trung Quốc thì bị bức hại. Những lời dối trá trong tuyên truyền dễ dàng có thể phân biệt ra”.

Nhận giải thưởng danh giá từ Quốc vương, đây là cái kết có hậu dành cho cậu bé 3 tuổi di cư từ Hy Lạp ngày nào. Và giờ đây, ngày ngày anh và công ty của mình vẫn miệt mài với sứ mệnh truyền rộng sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc ra khắp thế giới. Bởi anh tin tưởng một điều chắc chắn rằng: “Thiện hữu thiện báo”.

Theo Đại Kỷ Nguyên VN

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x