Đảo Thạnh An – Báu vật bị cất giấu của Sài Gòn

02/10/15, 20:34 Hình ảnh đẹp

Có một hòn đảo xinh đẹp chỉ cách trung tâm Sài Gòn hơn 70 km về phía Đông đó là xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ. Nơi đây chính là “Báu vật bị cất giấu của Sài Gòn” bởi không phải ai cũng biết về hòn đảo thanh bình và rất nên thơ này.

Xã đảo Thạnh An cách trung tâm thành phố hơn 70km đường bộ và thêm 45 phút đi tàu. Hằng ngày có 5 chuyến tàu từ đất liền ra đảo và chiều ngược lại vào đất liền tại các khung giờ: 9h,10h30,12h, 14h và 17h. Vé mỗi chiều chỉ có 10 ngàn.
Con đê dọc bờ biển.
Cánh đồng cỏ mây
Vẻ đẹp hoang dã của cánh đồng cỏ mây.
Cánh đồng muối trắng xóa như tuyết.
Du khách sẽ được đi tàu ra đảo.
Con đê dọc theo đảo.
Dường như mọi mệt mỏi tan theo gió biển.
Nhiều cặp đôi chọn Cần Giờ làm nơi chụp hình cưới.
Với những ai thích câu cá thư giãn thì đảo Thạnh Anh là điểm đến lí tưởng.

Cuộc sống người dân trên đảo

Người dân trên đảo có cuộc sống vô cùng khó khăn, nhưng họ rất hiếu khách. Bạn có thể thoải mái trò chuyện với những người dân ở đây.
Người dân trên đảo sống chủ yếu bằng nghề chài lưới. Cuộc sống ở đây tuy vất vả những đầy ắp tình thương, mọi người sống trên đảo chan hòa và giúp đỡ lẫn nhau.
Thuyền đánh cá của người dân.
Buổi chiều mọi người thường tập trung ở bờ kè hóng gió, cười nói vui vẻ.

Ẩm thực trên đảo

Cần Giờ nổi tiếng là hải sản tươi rẻ, tuy nhiên nếu bạn lên đảo Thạnh An thì khó tìm những loại hải sản đa dạng như ở thị trấn Cần Thạnh, tốt nhất là mua hải sản ở chợ Cần Giờ và đem lên đảo chế biến nhé.
Nếu bạn quen biết hoặc giao tiếp tốt, có thể mua hải sản trực tiếp của những người dân trên đảo lúc thuyền mới vừa cập bờ. Nào là tôm, cá , mực đều vẫn còn sống. Giá hải sản ở đây rẻ đến nỗi bạn chẳng thể ngờ nổi.

Hoàng hôn trên đảo

Thời khắc đẹp nhất trên đảo có thể nói là lúc hoàng hôn. Mọi người bắt đầu trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, quây quần bên người mình yêu thương hay cùng ngắm mặt trời lặn.
Mọi người quay về đất liền sau một ngày trải nghiệm thú vị trên đảo.

Theo travel.foody.vn

 

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x