Đằng sau bức tranh này là một tội ác kinh hoàng…

29/12/16, 12:00 Trung Quốc

Bức tranh “Giữa cơn bão tuyết”, miêu tả cảnh ba viên cảnh sát Trung Quốc đang buộc một nữ tù nhân bước đi bằng chân trần ở ngoài trời giữa cơn bão tuyết. Bức tranh này dựa trên một câu chuyện có thật gây chấn động.

Tranh sơn dầu ‘Giữa cơn bão tuyết’ của Diêu Trọng Kỳ, (48in X 36in), 2004. (Ảnh: Internet)
Tranh sơn dầu ‘Giữa cơn bão tuyết’ của Diêu Trọng Kỳ, (48in X 36in), 2004. (Ảnh: Internet)

“Vào một đêm Tháng 12/2000, trời rất lạnh. Khoảng 1 giờ sáng, chúng tôi được lệnh mang theo vũ trang và đi đến Nhà ga Đan Đông … Tôi đã bị sốc khi thấy rằng bên trong một đoàn tàu hở mái vốn hay được sử dụng để nhốt gia súc lại đang chứa các học viên Pháp Luân Công ở các độ tuổi khác nhau.

Họ bị treo lên các dầm thép trên tàu. Tôi nghe nói họ đã bị đưa về từ Bắc Kinh vì họ đã đấu tranh cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Tôi quá sợ hãi đến nỗi đứng bất động với khẩu súng tiểu liên của mình”.

Đó là lời kể của một binh sĩ Trung Quốc lần đầu chứng kiến thảm cảnh những người tu luyện Pháp Luân Công bị cảnh sát bắt bớ, đánh đập khắp nơi chỉ vì đức tin của họ. Nhưng không chỉ có vậy, cuộc diệt chủng kéo dài từ năm 1999 này đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Dưới đây là câu chuyện của một người tu luyện Pháp Luân Công bị chính quyền thẳng tay đàn áp chỉ vì bà không chịu từ bỏ đức tin “Chân – Thiện – Nhẫn” của mình. Câu chuyện được một phóng viên kỳ cựu của Nhật báo Phố Wall (Wall Street Journal) điều tra và đăng tải.

Bà Trần Tử Tú, 59 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công sống tại thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ngày 16/02/2000, cảnh sát địa phương tại Duy Phường đã bắt cóc và đưa bà tới đồn cảnh sát.

Bà Trần Tử Tú, 59 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công sống tại thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Internet)
Bà Trần Tử Tú, 59 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công sống tại thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Internet)

Ngày hôm sau, bà được chuyển tới một trung tâm cưỡng bức tẩy não, nơi cảnh sát địa phương liên tục đánh đập bà bằng cây gậy cao su dày và sốc điện vào cẳng chân, bàn chân, thắt lưng, đầu và cổ bà để buộc bà từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Sớm ngày 20/02, bà Trần Tử Tú đang hấp hối, nhưng vẫn bị buộc phải chạy chân không trên tuyết.

“Hai ngày tra tấn đã để lại trên đôi chân bà những vết thâm tím, và mái tóc ngắn màu đen của bà dính đầy máu và mủ, theo lời những người cùng xà lim và các tù nhân khác đã chứng kiến sự kiện. Bà đã lết ra bên ngoài, nôn mửa và ngã xuống. Bà đã không bao giờ tỉnh dậy nữa, và qua đời vào ngày 21/02”, Ian Johnson, phóng viên kỳ cựu của Tạp chí phố Wall, đã tiến hành một cuộc điều tra và viết tường trình về câu chuyện của bà vào ngày 20/4/2000.

Sau cái chết của bà Trần, 2 đứa con của bà đã đệ đơn kiện khắp nơi nhưng không một luật sư nào dám nhận đứng ra bào chữa. Cuối cùng, thi thể của bà đã bị hỏa táng mà không được sự đồng ý của gia đình.

Câu chuyện của bà Trần đã gây chấn động vô số độc giả, tất cả đều bị sốc sau khi biết rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc đã tra tấn công dân của chính họ và ngăn cấm tín ngưỡng tinh thần ngay trong thế kỷ 21 này.

Video tiết lộ số phận của hơn 70 triệu con người không phải ai cũng biết

Tuy nhiên, trường hợp của bà Trần Tử Tú chỉ là một trong vô số những trường hợp mà học viên Pháp Luân Công bị chính quyền Trung Quốc bức hại tới chết. Đáng sợ hơn, theo các số liệu điều tra của các nhà hoạt động nhân quyền, mỗi năm có hàng triệu học viên Pháp Luân Công bị chính quyền sát hại để lấy nội tạng phục vụ cho ngành công nghiệp cấy ghép siêu lợi nhuận của nước này.

Mổ cướp nội tạng từ người còn sống là một tội ác kinh hoàng nhất từ cổ chí kim. Người bảo trợ và dung túng cho tội ác này chính là cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân. Những chiến lược chính của ông Giang trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công bao gồm “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”.

Ông Giang đã tiêu hủy các cuốn sách của Pháp Luân Công, phong tỏa thông tin trên Internet, và bôi nhọ Pháp Luân Công trên các phương tiện truyền thông. Ông Giang cũng phạt nặng các học viên, tịch thu tài sản cá nhân của họ, đuổi việc và sách nhiễu việc làm ăn của họ.

Các học viên Pháp Luân Công bị hủy hoại thân thể bằng cách đánh đập tàn nhẫn, tra tấn, ngược đãi, và bị mổ lấy nội tạng khi họ vẫn còn sống. Cảnh sát được khuyến khích tra tấn các học viên, coi cái chết do bị tra tấn là tự tử, thiêu xác mà không cần xác định danh tính.

Hiện nay phe cánh của ông Giang Trạch Dân đang bị thanh trừng ở Trung Quốc, và có thể chẳng bao lâu nữa ông Giang và các trợ thủ sẽ phải đối diện nhân dân Trung Quốc và cộng đồng quốc tế về tội ác này.

Theo Minh Huệ

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x