Đăk Lăk: Dân để lại thư tuyệt mệnh tố cáo công an ép cung

15/10/15, 10:04 Việt Nam

Một câu chuyện đau lòng diễn ra cách đây không lâu liên quan đến việc một công dân sau khi lên cơ quan công an TP Buôn Ma Thuột làm việc đã trở về nhà viết một bức thư tuyệt mệnh tố cáo bị điều tra viên ép cung, dọa nạt… rồi uống thuốc cỏ tự tử.

Sáng ngày 14/10, một đại diện cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện đơn vị này đang xác minh, điều tra việc anh Huỳnh Ngọc Lợi (SN 1984, ngụ thôn 12, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) uống thuốc diệt cỏ tự tử và để lại một bức thư tuyệt mệnh.

Trong bức thư nạn nhân để lại, tố cáo bị một điều tra viên Công an TP. Buôn Mê Thuột, ép cung, đe dọa đến tuyệt vọng phải tự tử.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho anh Lợi

Liên quan đến vụ việc, ông Dương Thông (SN 1970, ngụ xã Hòa Khánh- cậu của nạn nhân) cho biết, vào ngày 6/10, Công an TP. Buôn Mê Thuột gọi anh Lợi đến trụ sở để lấy lời khai, điều tra làm rõ về vụ việc anh dùng dao gây thương tích với một người ở Thôn 17 vào ngày 17/5/2014.

Sau khi từ Cơ quan Công an về nhà, chiều cùng ngày người nhà phát hiện anh Lợi đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Trước khi tự tử anh Lợi đã viết lại một bức thư tuyệt mệnh với tiêu đề “Lời Cuối Cùng” tố bị điều tra viên dọa nạt ép cung đến mức tuyệt vọng.

“Trước khi uống thuốc diệt cỏ, thằng Lợi có điện thoại cho tôi hai cuộc nhưng khi đó tôi không cầm điện thoại nên không biết. Khi gia đình phát hiện ra thằng Lợi tự tử, đã đưa nó đến bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Lắk để súc ruột.

Tuy nhiên, do cháu tôi đã uống quá nhiều thuốc nên bệnh viện không thể cứu được và đề nghị đưa về nhà để chuẩn bị lo hậu sự. Tối cùng ngày, gia đình tôi tiếp tục đưa cháu Lợi đến huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) để điều trị bằng thuốc nam nhưng đến ngày 12/10 thì cháu tôi đã không qua khỏi”– ông Thông buồn bã cho biết.

Ông Thông (cậu nạn nhân) đang trao đổi với PV

Theo ông Thông, nguyên nhân chính mà anh Lợi uống thuốc cỏ tự tử là do ức chế và bức xúc trước cách làm việc của điều tra viên Công an TP. Buôn Mê Thuột.

Sự việc bắt nguồn vào ngày 17/5/2014, anh Lợi đi dự đám cưới của một người bạn ở thôn 17 (xã Hòa Khánh). Trong lúc rượu say, anh Lợi có gây gổ với một số thanh niên khác trong buổi tiệc cưới. Trong lúc xô xát, anh Lợi đã bị anh N. D. V. đấm gãy sống mũi. Cay cú, anh Lợi đã chạy về nhà lấy một con dao lên đuổi đánh lại. Tuy nhiên, khi thấy anh Lợi cầm dao đến, anh Nguyễn Công Cảnh đã lao vào can ngăn nên đã bị chém một nhát ngay cổ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, anh Cảnh được đưa đến bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Lắk, sau đó chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) để cấp cứu.

Ân hận về việc làm của mình, gia đình anh Lợi đã bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân nên phía bị hại cũng chấp nhận bãi nại, không khiếu kiện.

Thư tuyệt mệnh anh Lợi để lại trước lúc uống thuốc tự tử

“Vụ việc xảy ra hơn một năm Cơ quan Công an không đả động gì, đến khoảng đầu tháng 6/2015, một điều tra viên của Cơ quan CSĐT Công an TP. Buôn Mê Thuột lại gọi điện yêu cầu Lợi đến trụ sở để lấy lời khai. Ngày 25/6, Cơ quan Công an này đã ra lệnh bắt tạm giam Lợi để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đến ngày 10/7, được gia đình bảo lãnh nên thằng Lợi mới được tại ngoại. Tuy nhiên, trong thời này Cơ quan Công an vẫn liên tục gọi điện triệu tập Lợi đến để làm việc”.

Nội dung thư tuyệt mệnh của anh Lợi cũng viết rằng, trong lúc lấy lời khai tại Cơ quan Công an điều tra viên tên N.V.A. đã dùng sổ tay đánh vào đầu và có những lời lẽ đe dọa như: “Mày có tin là tao đánh vào mặt mày không. Mày không được rêu rao ra là tao đánh mày. Mày có tin là tao lấy xe máy của mày, bắt vợ mày bỏ tù. Tôi quá tuyệt vọng!”.

Theo ông Thông, chính vì những hành động như thế của điều tra viên A. đã khiến anh Lợi bị ức chế và đã tìm đến cái chết để tự giải thoát cho mình.

Được biết, anh Lợi lập gia đình từ năm 2010, vợ chồng anh có một người con trai vừa tròn 4 tuổi nhưng bị bệnh tim bẩm sinh. Không có điều kiện làm nhà, vợ chồng anh Lợi phải ở nhà thuê và mở tiệm sửa xe máy nhỏ để mưu sinh qua ngày.

Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra làm rõ.

Theo Người Đưa Tin

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x