Dân Canada lần đầu thấy dải sáng rộng tới 25 km chạy dọc bầu trời

25/04/17, 08:33 Chuyện lạ

Mới đây, nhiều cư dân Canada lần đầu tiên chứng kiến một dải sáng tuyệt đẹp có bề rộng lên tới 25 km chạy dọc bầu trời nước này.

Eric Donovan ở Đại học Calgary, Canada, phát hiện dải sáng kỳ lạ và chia sẻ hình ảnh trên Facebook, BBC hôm 23/4 đưa tin.

Nhóm của Donovan gọi hiện tượng chưa từng được phân loại này là vòm proton, mặc dù họ biết cực quang proton không thể nhìn thấy. Các kiểm tra chỉ ra đó là dòng khí nóng vận động nhanh ở những tầng cao hơn trong bầu khí quyển.

Sau đó, nhóm của Donovan đặt tên dải sáng là Steve theo tên một nhân vật trong bộ phim hoạt hình Over the Hedge năm 2006.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ châu Âu (ESA) đưa các thiết bị điện trường lên để đo dải sáng ở độ cao 300 km bên trên mặt đất và phát hiện nhiệt độ bên trong dòng khí gas nóng hơn 3.000 độ C so với bên ngoài. Dải khí gas rộng 25 km vận động ở tốc độ 6 km/s, nhanh hơn 600 lần so với không khí ở hai bên.

_95754434_steve

Các nhà nghiên cứu biết rất ít về dải sáng màu tím lớn bởi nó dường như không phải cực quang, cũng không bắt nguồn từ sự tương tác giữa các hạt Mặt trời với từ trường Trái đất.

“Thật thú vị khi một hiện tượng tự nhiên đẹp đẽ đến vậy, có thể lọt vào tầm quan sát của nhiều cư dân và thôi thúc trí tò mò của các nhà khoa học. Thực tế Steve khá phổ biến, nhưng chúng ta hầu như không chú ý tới hiện tượng này trước đây. Nhờ các quan sát trên mặt đất, vệ tinh, khả năng tiếp cận với dữ liệu ngày nay, nhiều cư dân đã ghi lại nó”, nhà nghiên cứu Roger Haagmans của ESA cho biết.

 Theo vnexpress

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x