Cuộc sống là sự đánh đổi thế nên bạn sẽ không thể có được tất cả

28/01/15, 17:27 Đọc & Suy ngẫm

Ai cũng mong ước có một sự nghiệp đỉnh cao, có nhà lầu, xe hơi, những giây phút hạnh phúc bên gia đình,…nhưng sự thực là: Bạn không thể có được tất cả mọi thứ!

Mohamed El-Erian listens at the 2009 Milken Institute Global Conference in Beverly Hills, California
Mohamed El-Elrian hối hận vì đã bỏ lỡ nhiều sự kiện quan trọng của con gái.

Tại sao không? Tôi cũng từng muốn tất cả như vậy cho đến khi đọc một câu chuyện được chia sẻ gần đây trên Facebook. Đó là câu chuyện về người đàn ông tên Mohamed El-Elrian, người “từng” là Giám đốc điều hành của công ty Quản lý quỹ đầu tư PIMCO (tập đoàn đầu tư trái phiếu lớn nhất thế giới có trụ sở chính tại California, Mỹ) trị giá ước chừng 2 tỉ USD, với mức thu nhập thậm chí vượt qua cả ước mơ của nhiều người: 100 triệu đô la một năm.

Tại sao lại dùng từ “từng”? Bởi vì cách đây 2 năm, ông đã bất ngờ quyết định nghỉ việc để dành nhiều thời gian hơn cho cô con gái mười tuổi của mình.

“Khoảng 2 năm trước, tôi nhắc nhiều lần con gái tôi làm một việc gì đó, hình như là đánh răng thì phải, nhưng không được. Tôi nhắc nhở con bé rằng nó nên làm việc đó ngay lập tức và tôi sẽ không phải nói đi nói lại nhiều lần như thế. Qua giọng nói của tôi, con bé hẳn phải biết lúc đó tôi đang rất nghiêm túc”, El-Erian nhớ lại.

“Cô bé bảo tôi chờ một lúc, nó đi vào phòng và bước ra với một mảnh giấy. Con bé đã đưa cho tôi một danh sách gồm những sự kiện quan trọng của mình mà tôi đã bỏ lỡ vì bận công việc. Danh sách này có 22 mục, từ ngày đầu tiên con bé đến trường, trận bóng đá đầu tiên hay buổi họp phụ huynh vào dịp lễ hội Hallowen. Tôi cảm thấy thật khủng khiếp và bối rối. Với mỗi sự kiện của con bé, tôi đều có lý do để bỏ lỡ như: đi công tác, có cuộc họp quan trọng, những cuộc điện thoại khẩn cấp, những công việc đột ngột”, ông nói.

“Nhưng tôi nhận ra rằng, mình đã bỏ lỡ một điều vô cùng quan trọng… Tôi đã làm tổn thương mối quan hệ rất đặc biệt với con gái. Tôi đã không có đủ thời gian cho con”, El-Erian cho biết.

Quyết định từ chức của El-Erian làm cả giới tài chính choáng váng. Nó gây ra những cuộc tranh luận về việc từ bỏ là đúng hay sai, và liệu quyết định của El-Elrian có đáng hay không?

Nếu bạn đã từng theo học một khóa học về kinh tế, một trong những điều cơ bản đầu tiên bạn được dạy chính là chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội, theo một cách dễ hiểu, đó là bạn luôn phải đánh đổi một thứ gì đó để có được cái mình muốn. Trong trường hợp của El-Erian, đó là “vài giờ” với cô con gái 10 tuổi của mình.

Những người mà bạn ngưỡng mộ cũng vậy, họ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ để có được danh tiếng, quyền lực và địa vị.

Những con người mà chúng ta thường hay ngưỡng mộ cũng vậy. Họ luôn làm những điều thật phi thường để có được chỗ đứng hiện tại trong ánh mắt của người khác. Tuy nhiên, những thứ phi thường này đôi khi lại phải trả một “chi phí cơ hội” quá lớn. Bạn có biết Bill Gates từng ngủ trong văn phòng năm ngày một tuần, và đã luôn ở trong trạng thái cô độc cho đến khi ông 30 tuổi? Steve Job cũng đã từng là một người cha ích kỉ đối với cô con gái đầu lòng của mình hay như tài tử Brad Pitt từng thừa nhận, anh đã phải trải qua quãng thời gian đầy áp lực khi lúc nào cũng có ánh đèn flash và những chiếc camera túc trực mỗi khi bước chân ra khỏi nhà.

Những con người xung quanh chúng ta cũng vậy. Có người quyết định cống hiến những năm tháng tuổi trẻ, những buổi hẹn hò lãng mạn để đổi lấy sự thăng tiến trong sự nghiệp. Lại có những người sẵn sàng hi sinh sự nghiệp để dành nhiều hơn thời gian cho gia đình. Có lẽ, đôi khi họ cũng tự hỏi: “Liệu có thể có tất cả hay không?”

Câu trả lời là “Có” nhưng nó sẽ chỉ xuất hiện trong các quyển sách được bày bán đầy rẫy ngoài chợ với những tiêu đề như: Thuật quản lý thời gian, Kiểm soát thời gian chu toàn mọi việc.,…mà thôi.

Có những người thích dành nhiều thời gian cho gia đình hơn là cho sự nghiệp.

Ai đó từng nói rằng: “Thành công không mang lại hạnh phúc, hạnh phúc mới mang lại thành công. Vậy nên muốn thành công hãy hạnh phúc”. Nhưng làm thế nào để hạnh phúc? Rất đơn giản, bạn hãy muốn.. ít đi, bởi đôi khi hạnh phúc chỉ đến khi bạn biết buông bỏ. Để có được trực thăng riêng, những chiếc Limousine sang trọng và 100 triệu đô la mỗi năm, El-Erian đã phải từ bỏ sự hiện diện của mình trong những dịp quan trọng của cô con gái. Và giờ đây ông đang làm điều ngược lại. Còn bạn thì sao?

Tổng Hợp

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x