Cuộc sống bên trong thủ phủ của ISIS

26/02/15, 09:23 Trung Quốc

Abu Ibrahim al-Raqqawi đã kể lại cuộc sống bên trong Raqqa, thủ phủ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS), đó là những cuộc không kích, những màn hành hình, ép hiến máu và kết hôn với các tay súng ISIS.

Khung cảnh đổ nát ở bên trong thành phố Raqqa của Syria. (Ảnh AFP)

Giọng Abu Ibrahim al-Raqqawi bình tĩnh và đều đặn khi anh miêu tả cuộc sống bên trong Raqqa, thủ phủ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS). Tuy nhiên, những điều mà người đàn ông này kể khiến không ít người cảm thấy đau lòng.

Đó là những cuộc không kích, những màn hành hình, và việc vgười dân bị ép phải hiến máu và kết hôn với các tay súng ISIS.

Al-Raqqawi không phải là tên thật. Đó chỉ là bí danh mà cựu sinh viên y khoa, người giúp sáng lập ra nhóm các nhà hoạt động lấy tên là “Raqqa đang bị tàn sát trong yên lặng”, dùng để “giao dịch”. Theo Al-Raqqawi, các tay súng IS đã tra tấn và hành quyết một thành viên của nhóm. Tổ chức này muốn những người khác có liên quan cũng phải chết.

Tuy nhiên, điều khủng khiếp ấy sẽ không thể ngăn cản Al-Raqqawi chia sẻ những gì anh chứng kiến.

“Hoàn cảnh hiện tại buộc tôi phải làm điều này. Tôi không muốn nổi tiếng, cũng không muốn tất cả mọi người biết tôi là ai hoặc đang làm gì. Tất cả chỉ là vì thành phố của tôi, vì gia đình tôi và vì những dân thường vô tội. Chúng tôi đang cố gắng hết sức. Chúng tôi đang cố cứu lấy thành phố của mình”, Al-Raqqawi nói.

Ngoài chia sẻ của Al-Raqqawi còn có nhiều tâm sự của những người khác đến từ nhóm hoạt động của anh ở Raqqa. Theo CNN, lời kể của các nhân chứng chưa được độc lập xác minh, nhưng những gì họ tiết lộ mang tới cái nhìn hiếm hoi về sự thay đổi đột ngột ở một nơi từng được biết đến như thành phố tự do nhất Syria.

Al-Raqqawi cho biết trong vòng hai tháng, có ít nhất 40 người bị ISIS chặt đầu ở Raqqa vì những cáo buộc, như: là chiến binh của Quân đội Syria Tự do, là người đồng tính hay giết người khác. Các nhà hoạt động cũng không nằm ngoài mục tiêu của phiến quân này.

“Nếu bạn là một nhà hoạt động… trong thành phố Raqqa, điều này sẽ đưa bạn tới cái chết”, Al-Raqqawi nói. “Khi bạn có bất cứ vấn đề gì ở tòa án Hồi giáo, họ sẽ bảo bạn: ‘Hãy tới bệnh viện và hiến máu rồi mang giấy chứng nhận về đây cho tôi. Nếu không làm thế, tôi sẽ không thể giúp anh. Tôi không thể giúp cho tới khi anh tới bệnh viện. Các cuộc không kích khiến nhiều binh sĩ ISIS bị thương”, Al-Raqqawi kể.

Đối với phụ nữ, thành phố Raqqa giống như “một nhà tù lớn”. Họ không được phép rời khỏi khi chưa đủ 45 tuổi. Al-Raqqawi tiết lộ nhóm hoạt động của anh có tài liệu của hơn 270 trường hợp các cô gái bị ép làm đám cưới với thành viên ISIS.

“Các tay súng Hồi giáo cực đoan thực sự là những người điên tình. Một số có tới hai, ba bà vợ, và thậm chí, họ còn bắt các cô gái người Yazidi làm nô lệ”, Al-Raqqawi cho hay.

Cách đây vài tuần, ISIS cho sơn lại các tòa nhà trong thành phố. Sự thay đổi này đặc biệt đáng chú ý bởi khi ISIS lần đầu tiên tới Raqqa, họ đã sơn màu đen cho các tòa nhà, rồi sau đó lại khoác lên cái màu đen ấy “chiếc áo” màu hồng, trắng, vàng, xanh lá cây. Đây là những màu sắc có thể là tín hiệu cho thấy IS đang cố gắng đánh lạc hướng và giúp cho các ngôi nhà ra khỏi tầm ngắm của cuộc không kích do liên quân thực hiện.

Các tay súng phương Tây

Al-Raqqawi nói rằng giữa dân thường và các tay súng nước ngoài chiến đấu dưới bóng cờ đen có một bức tường ngăn cách lớn.

“Bên trong thành phố Raqqa, có hai cuộc sống hoàn toàn khác biệt cùng tồn tại. Vâng, đây là thiên đường cho một số chiến binh nước ngoài bởi ISIS cho họ nhà, tiền và xe”, Al-Raqqawi chia sẻ.

Nhưng với số khác, Raqqa không phải thiên đường như họ tưởng. Nhiều lời đồn về các tay súng nước ngoài bị giết vì cố gắng thoát khỏi hàng ngũ ISIS.

“ISIS tịch thu hộ chiếu của họ và nếu bất cứ ai cố gắng trốn khỏi tổ chức này, chúng sẽ giết ngay lập tức. Vấn đề không nằm ở chỗ làm thế nào để vào được Raqqa, mà là thoát ra khỏi đây bằng cách nào”, Al-Raqqawi nói.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x