Cuộc chiến giữa người ngoài hành tinh và người Trái Đất là có thật?

Cuộc chiến giữa người ngoài hành tinh và người Trái Đất là có thật chăng? Cùng xem lại ghi chép trên giáp cốt văn của Trung Quốc.

Người ta luôn thắc mắc về sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Bí ẩn về người ngoài hành tinh luôn là đề tài nóng hổi của thế giới trong thời điểm hiện tại. Những thông tin về người ngoài hành tinh trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng và báo chí lại thường không chính xác. Điều khiến người ta ngạc nhiên chính là, những ghi chép sớm nhất về người ngoài hành tinh lại ở trên giáp cốt văn của Trung Quốc, bên cạnh đó còn có không ít những ghi chép về người ngoài hành tinh từng ghé thăm trong những quyển sách cổ, trên đá, vách tường ở Trung Quốc.

Thông tin kỳ lạ trên Giáp cốt văn.

Các nhà nghiên đã phát hiện được những thông tin kỳ lạ trong các “Giáp cốt văn” khai quật được tại Trung Quốc và Siberia, kết hợp với những câu chuyện thần thoại địa phương được lưu truyền từ xa xưa, các nhà nghiên cứu đưa ra một kết luận khiến mọi người phải bàng hoàng:

Người ngoài hành tinh đáp xuống từ trên trời và xâm nhập vào miền bắc Trung Quốc, và coi người Trung Quốc cùng muôn thú như nô lệ, do vậy đã mở một cuộc chiến kéo dài suốt 300 năm với con người!

Tranh vẽ trên núi đá Hạ Lan

Người ngoài hành tinh xuất hiện sớm nhất vào khoảng 7000 năm trước trong những bức tranh ở núi đá Hạ Lan. Dựa vào những ghi chép về cuộc sống xã hội thị tộc bằng tranh ấy, có thể thấy rằng người ngoài hành tinh đội nón sắt tròn, trên người mặc bộ đồ du hành dày và kín, tương tự như những nhà du hành của chúng ta hiện nay, đáng sợ nhất chính là một bức họa trên nham thạch nằm ở khe núi phía Đông vùng Ninh Hạ, tức phía Nam núi Hạ Lan.

Góc trái phía trên của bức tranh vẽ hai cái đĩa bay hình tròn, ở cửa ra vào của đĩa bay có một người mặc “bộ đồ du hành” đang nhẹ nhàng bước xuống, người và động vật dưới mặt đất thì đang sợ hãi chạy tán loạn. Đây có thể là một ghi chép sinh động về thời điểm người hành tinh xuất hiện ở núi Hạ Lan.

Người ngoài hành tinh trong bức tranh đá ở núi Hạ Lan. (Ảnh: Wikipedia)

Xuất hiện vật có hình thù như tàu vũ trụ vào thời vua Nghiêu

Trong cuốn “Thập Di Ký” của Vương Gia thời Đông Tấn có ghi chép: Cách đây bốn ngàn năm thời vua Nghiêu, có một vật như tàu vũ trụ rất lớn bay lơ lửng trên bầu trời Tây Hải. Thân tàu phát sáng, chuyển động nhẹ nhàng. Người trên tàu đội nón, trên người toàn là lông trắng, không có cánh mà vẫn có thể bay lượn trên không.

Tần Thủy Hoàng từng gặp người ngoài hành tinh

Tiểu thuyết về những việc kỳ lạ “Thập di ký” thời Đông Tấn chép rằng, Tần Thủy Hoàng từng gặp người ngoài hành tinh, họ ngồi trên tàu hình xoắn ốc, tàu có hình thù như ốc biển, hơn nữa còn có thể lặn sâu xuống nước, nước không thấm được vào tàu, tàu chạy rất nhanh, có chút tương đồng với tàu ngầm thời nay.

Những người ngoài hành tinh này cao mười trượng, mặc quần áo được làm bằng lông chim thú. Hai bên đàm luận về thời điểm trời đất được hình thành, người ngoài hành tinh miêu tả vô cùng chi tiết, tựa như được tận mắt chứng kiến vậy. Đến tối, họ dùng ánh sáng từ bắp ngô để chiếu sáng, hơn nữa còn cực kỳ sáng tỏ, Tần Thủy Hoàng tôn xưng họ là “thần tiên”.

Quái vật mình người đầu gà

Trong cuốn “Tống sử ngũ hành chí” có ghi chép rằng: Vào năm Càn Đạo thứ sáu triều đại nhà Tống, bờ đê Tây An xuất hiện một người kỳ lạ cao hơn một trượng, đầu gà mình người, bay từ trên trời xuống, trao đổi đồ vật và giao lưu cùng người địa phương. Có chuyên gia cho rằng, đó có thể là một người ngoài hành tinh đội mũ sắt hình đầu gà.

Người sao Hỏa mặc đồ xanh

Cuốn “Sưu thần ký” của Can Bảo thời Đông Tấn đã từng tả lại câu chuyện về người sao Hỏa. Câu chuyện này xảy ra ở nước Ngô thời Tam Quốc. Vào lúc một nhóm trẻ con đang chơi đùa, ở giữa đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ có hình dáng kỳ lạ, cao bốn thước, mặc quần áo màu xanh lam, hai mắt phát sáng.

Mấy đứa trẻ khác liền vây xung quanh hỏi thăm, cậu bé áo xanh chỉ nói một câu “Tam công quy vu Tư Mã” rồi tung mình bay lên trời, phía sau còn kéo theo một dải lụa trắng. Kết quả, lời nói đó đã thành sự thật, sau này Tư Mã Viêm thống nhất ba nước. Câu chuyện này trở thành câu chuyện phiếm những khi nhàn rỗi hoặc trong bữa cơm, thế nhưng câu chuyện này cũng khiến chúng ta nảy sinh nhiều liên tưởng đến tranh vẽ người bay ở Đôn Hoàng.

Cuốn “Sưu thần ký” của Can Bảo thời Đông Tấn đã từng tả lại câu chuyện về người sao Hỏa. (Ảnh: Internet)

Truy bắt người ngoài hành tinh

Trong “Ngũ hành chí” có ghi chép lại, vào tháng 3 năm Khang Hi thứ mười hai, đã xảy ra câu chuyện truy bắt người ngoài hành tinh. Lúc ấy có người nhìn thấy một người mặt đen từ trên trời bay xuống, trên người phát ra ánh sáng màu đỏ, vô cùng rực rỡ, giống như đốt lửa trên trời vậy. Khi các sai dịch, quan phủ nghe tin chạy đến, thì người đó đã không thấy đâu nữa.

“Thanh sử cảo. Tai dị chí” lại ghi chép rằng người ngoài hành tinh kia đã bắt người thông báo đi mất. Tháng 7 năm Ung Chính thứ ba, tại Liêu Gia Đường ở Linh Xuyên có một đám người vào núi chặt trúc. Đột nhiên lại mất tích, hơn 140 ngày sau không hiểu sao lại xuất hiện ở trong nhà, nhưng nói chuyện không đầu không đuôi, kỳ lạ khó hiểu.

>>>  Từng xảy ra cuộc chiến giữa người ngoài hành tinh và người Trái Đất

Tiểu Minh, theo Soundofhope

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x