Công an Phủ Lý: “Đầu gấu” chỉ vẫy khách chứ không chặn xe

08/05/15, 13:11 Chưa phân loại

Xe khách nào đi trên QL1 hướng Hà Nội – Hà Nam, khi đi đến địa phận thành phố Phủ Lý đều bị một nhóm thanh niên lao ra giữa đường chặn và ép xe rẽ vào trạm dừng nghỉ, mua đồ.

121

Từ dưới đường, một nam thanh niên bặm trợn, xăm trổ đầy mình, đầu trọc, đeo kính đen đứng chặn đầu xe và giơ tay ra hiệu buộc chủ xe rẽ vào trạm nghỉ tư nhân gần đó.

Nếu tài xế từ chối, người đó sẽ bị người thanh niên này hăm dọa và ép buộc phải rẽ vào. Toàn bộ hành khách đều xuống xe, nhưng chỉ một số ít vào trạm để vệ sinh cá nhân còn phần lớn là đứng ở ngoài đường chờ cho xe nổ máy chứ không chịu vào.

Bất cứ xe khách nào chạy trên QL1 khi qua đoạn đường này đều bị một nhóm thanh niên khoảng 6 người chặn đầu xe và yêu cầu ghé trạm. Những người này sẵn sàng lao ra giữa đường đang đông xe qua lại, luồn lách qua từng xe và ra lệnh cho xe tải nhường đường để ép xe khách phải dừng lại.

Các hành khách đều tỏ ra rất bức xúc vì việc chặn xe mang tính côn đồ như trên.

Chỉ là… vẫy khách

Trạm dừng này mang tên Nam Thọ, nằm gần với Phòng CSGT tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, cảnh tượng trấn lột giữa ban ngày như trên vẫn thường xuyên xảy ra.

Theo các tài xế xe khách, phần lớn các xe chạy tuyến ngắn như Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình đều không cần dừng nghỉ. Xe chạy chuyến dài thì lại nghỉ ở Ninh Bình, Thanh Hóa. Nếu nghỉ ở Hà Nam thì vừa mất thời gian đón trả khách vừa bị hành khách than phiền.

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Nguyễn Khánh Trường, Phó trưởng Công an TP Phủ Lý cho biết như sau:

Ngay sau khi Trạm dừng nghỉ Nam Thọ khai trương và hoạt động, chúng tôi đã nắm được thông tin về trật tự công cộng ở khu vực này. Hiện tượng có nhóm người tập trung trước cổng trạm dừng nghỉ chỉ là vẫy khách chứ không phải chặn xe”.

“…Lực lượng công an đã hai lần đi kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh của trạm dừng nghỉ Nam Thọ nhưng chủ trạm đều khẳng định không có việc chặn xe. Nếu có bằng chứng, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc”.

Theo Báo Giao Thông

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x