Những câu chuyện có thật về người có khả năng dự đoán trước cái chết

24/09/16, 09:36 Thế giới tâm linh

Con người có thể dự đoán trước cái chết của mình sao? Từ người nổi tiếng đến người dân bình thường, rất nhiều ví dụ thực tế hoàn toàn có thể chứng minh rằng, cái chết có dấu hiệu báo trước và con người có thể biết trước cái chết của mình.

here-we-divide

Bức tranh kỳ lạ

Vào ngày Valentin năm 2013, Oscar Pistorius Paralympian đã bắn chết bạn gái của mình, người mẫu Nam Phi Reeva Steenkamp. Anh ta biện hộ rằng mình bắn nhầm do tưởng nạn nhân là một kẻ đột nhập. Phiên tòa xét xử Oscar diễn ra trong tháng 4/2014.

Mẹ của Reeva, bà June Steenkamp, kể với một phát thanh viên rằng con gái của bà đã dự cảm được chính cái chết của mình và diễn tả nó trong bức tranh được vẽ khi cô 14 tuổi.

Bức tranh vẽ Reeva là một thiên thần đang đứng dưới chiếc thang lên thiên đường, cách đó một khoảng, cô vẽ một người đàn ông cầm súng trong tay. Thiên thần trông rất hốt hoảng, lấy tay che miệng mình.

tham_hoa_5
Bức tranh do Reeva Steenkamp vẽ khi cô 14 tuổi. (Ảnh: Internet)

Reeva không còn sống để giải thích ý nghĩa của bức tranh nhưng cha mẹ cô chắc chắn rằng cô đã tiên đoán trước được cái chết của mình chính xác đến ớn lạnh.

Thủ tướng Churchill dự đoán chính xác ngày chết của mình từ 10 năm trước

Người cháu gái Celia Sandys gần đây đã tiết lộ rằng Thủ tướng Churchill tiên đoán chính xác về cái chết của mình từ 10 năm trước khi qua đời.

Theo đó, Thủ tướng Anh đã tiên đoán về cái chết của mình từ 10 năm trước, ông nói rằng mình sẽ qua đời trùng với ngày mất của người cha quá cố – ngày 24/1. Đó là vào năm 1955, ông nói chuyện này với thư ký riêng Jock Colville.

Cha của Thủ tướng Churchill là Huân tước Randolph Churchill đã qua đời ngày 24/1/1895. Cô cháu gái Celia Sandys là người cuối cùng trong gia đình Thủ tướng Churchill có mặt trong những giây phút cuối đời của nhà lãnh đạo này còn sống đến thời điểm hiện nay.

a706302
Thủ tướng Anh Churchill.

Quả thật, đúng như dự đoán của mình, Thủ tướng Churchill qua đời ngày 24/1/1965 – trùng với ngày mất của người cha. Điều này khiến nhiều người trong gia đình và bạn bè của Thủ tướng Churchill không khỏi kinh ngạc và cảm thấy kỳ lạ khi làm sao ông có thể tiên đoán chính xác về ngày mất của mình từ nhiều năm về trước.

Celia Sandys cho biết: “Sáng ngày 24/1 (năm 1965), tất cả chúng tôi tụ tập xung quanh giường bệnh của anh ấy để nói lời tạm biệt, anh ấy thực sự ra đi đúng sau 70 năm ngày cha ông qua đời, và điều này là thực sự đáng kinh ngạc”.

Vụ xả súng trường học Sandy Hook

p7559783a631842515-ss

Logan Dryer học tại trường tiểu học Sandy Hook cho đến hai tuần trước vụ xả súng nghiêm trọng lấy đi sinh mạng của 20 trẻ em và 6 người lớn. Mẹ của Logan, bà Karen đã rất lo lắng khi cậu con trai 5 tuổi của bà bắt đầu hoảng loạn lúc ở trường học.

Bác sĩ không tìm ra Logan mắc bệnh gì. Khi vị hiệu trưởng cố gắng trấn an cậu bé, cậu hét lên: “Không, không, nơi này không an toàn. Con sợ lắm”. Cậu đi chơi với bạn bè trong suốt thời gian ở nhà, nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, như thể đang nói với mẹ về một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.

Thảm kịch xảy ra vào tháng 12/2012, bà Karen Dryer tin rằng con trai mình đã dự cảm được vụ xả súng. Mặc dù các nhà hoài nghi cho rằng đó là những cơn hoảng loạn không liên quan gì đến sự việc. Karen thì khẳng định cậu bé được thừa hưởng khả năng tâm linh từ bà ngoại, và điều đó đã cứu sống cậu.

Tàu ngầm Kursk của Nga bị chìm năm 2000

Kolesnikov là vợ một sĩ quan hải quân đã chết trong vụ chìm tàu ngầm nguyên tử “Kursk”, trong một cuộc phỏng vấn đã nói trong nước mắt: “Tôi không biết tại sao, chồng tôi dường như đã dự báo trước được cái chết của mình. Anh ấy đã lặng lẽ gửi cho tôi một bức thư chia tay, và đáng ngại nhất là có đoạn được viết như thế này: ‘mặc dù anh thực sự không muốn nghĩ đến cái chết, nhưng cái chết có thể sắp xảy ra trong thời điểm đó, anh thực sự muốn nói với em: ’em yêu, yêu em mãi mãi!’. Anh ấy đã viết bức thư này và lặng lẽ để ở nhà”.

Chuyến bay 191 của American Airline

tham_hoa_1
Chuyến bay 191 của American Airline gặp nạn ngày 25/5/1979.

David Booth trải qua cùng một cơn ác mộng trong 10 đêm liên tiếp vào năm 1979. Khi ngủ say, anh mơ thấy một máy bay phản lực bị chệch khỏi đường bay, lật ngược hoàn toàn rồi bốc cháy.

Booth buộc lòng phải thông báo cho Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) về giấc mơ của mình. Cơ quan này đã thực sự lắng nghe điều anh chia sẻ, và kết luận rằng đó có thể là chiếc máy bay Boeing 727 hoặc là chiếc DC-10.

Một ngày sau khi David Booth gặp ác mộng lần cuối, chiếc máy bay DC-10 mã số 191 của American Airline gặp tai nạn ngay khi vừa cất cánh. Một trong những động cơ của máy bay bị lỏng, gây mất cân bằng. Chiếc máy bay chệch đường bay và bốc cháy.

Tất cả 273 hành khách đều thiệt mạng.

Cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9

Một nhân viên làm tại phố Wall là Barrett Naylor cho biết rằng ông đã hai lần linh cảm về Trung tâm Thương mại Thế giới. Lần đầu tiên là vào năm 1993 khi ông đang trên tàu đến chỗ làm. Một cảm giác mạnh mẽ thôi thúc ông nên trở về nhà và ông đã làm theo, kết quả là thoát khỏi vụ đánh bom vào sáng hôm đó.

8 năm sau, một cảm giác tương tự lần nữa lại diễn ra ngăn Naylor đi đến tòa Tháp Đôi. Ông trở về nhà và nghe tin về vụ khủng bố hai tòa tháp này trên tivi.

Naylor làm trong ngành tài chính, rất thực tế và không mấy khi tin vào hiện tượng siêu nhiên. Tuy nhiên các dự cảm đã giúp người này thoát chết 2 lần.

Nghiên cứu khoa học hiện đại

Các bác sĩ người Mỹ, William Green, Stefan Goldstein và Alex Moss  đã nghiên cứu các hiện tượng của cái chết, hàng ngàn câu chuyện đằng sau cái chết đột ngột của bệnh nhân đã được nghiên cứu. Kết quả cho thấy rằng hầu hết mọi người đã nhìn thấy trước cái chết của mình.

Hơn nữa linh cảm của họ không xảy đến như là lời nói tiên tri hay sự chuẩn bị đúng lúc cho việc chôn cất, mà từ một trạng thái tâm lý đặc biệt và thường nằm trong ước muốn sắp xếp các vấn đề đâu vào đấy. Vấn đề là thời gian ngắn ngủi trước khi cái chết bước đến, nhiều người thường trải qua một trạng thái trầm uất có thể kéo dài từ một tuần cho đến nửa năm.

Y học cho rằng, sự sầu muộn lạ lùng này xảy đến do những thay đổi hoóc môn trong cơ thể gây ra. Đặc điểm tâm lý của hiện tượng mà bề ngoài như là sự chán nản vô cớ này là sự chuẩn bị của hệ thần kinh trung ương cho sự rời khỏi cõi đời không tránh khỏi. Nhận định này tương ứng với ý kiến được nhiều nhà nghiên cứu chia sẻ, đó là cái chết đơn thuần chỉ là sự “quá độ” của ý thức sang một dạng sống khác, một trình độ năng lượng của sự tồn tại.

Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ, Tiến sĩ Raymond Moody, sau khi nghiên cứu 150 ca thể nghiệm cận chết, cũng đã làm rõ sự thật của cái chết.

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x