Cổ tích đời thường: Người đàn ông mỗi ngày chở 11.000 lít nước cứu thú hoang

27/02/17, 10:09 Cuộc sống

Một người đàn ông 41 tuổi tại Kenya, mỗi ngày đều chở bồn nước hơn 11.000 lít tới công viên Quốc gia Tsavo West để tiếp tế cho những loài động vật hoang dã đang sống trong điều kiện hạn hán khắc nghiệt.

Anh Patrick Kilonzo Mwalua bên cạnh chiếc xe bồn chở nước quen thuộc.
Anh Patrick Kilonzo Mwalua bên cạnh chiếc xe bồn chở nước quen thuộc.

Patrick Kilonzo Mwalua là một nông dân trồng đậu ở Kenya. Hàng ngày, ngoài thời gian làm việc để kiếm sống, người đàn ông 41 tuổi này thường lái xe bồn chứa khoảng 11.000 lít nước ngọt, đi nhiều giờ đồng hồ để cung cấp nước uống cho các loài động vật hoang dã sống ở vườn quốc gia Tây Tsavo.

Mỗi ngày, anh đều dành thời gian dạo quanh khu vực này trong suốt hàng giờ liền nhằm xác định nơi nào tập trung nhiều sự sống, tiến hành khoanh vùng rồi tận dụng tối đa nguồn nước ít ỏi mà mình đang mang theo.

“Ở đây đã hoàn toàn không còn nước. Vì thế, chúng buộc phải phụ thuộc vào sự trợ giúp từ con người. Nếu không chịu giúp đỡ, chúng sẽ chết dần chết mòn vì cơn khát hành hạ”, anh Mwalua cho biết.

Các loài voi, trâu mộng, ngựa vằn... đã quá quen thuộc với hình ảnh của anh Mwalua và nhanh chóng chạy tới ngay sau khi nghe thấy tiếng động cơ xe từ xa.
Các loài voi, trâu mộng, ngựa vằn… đã quá quen thuộc với hình ảnh của anh Mwalua và nhanh chóng chạy tới ngay sau khi nghe thấy tiếng động cơ xe từ xa.

Nhiều loài động vật không thể đủ kiên nhẫn để chờ anh Mwalua xả nước mà lập tức vây kín lấy xe bồn vì quá đói khát.

“Tối hôm trước, tôi tìm thấy một đàn khoảng 500 con trâu mộng đang đứng đợi bên một hồ nhân tạo. Khi tôi vừa tới gần, chúng đã ngửi thấy ngay mùi nước và nhanh chóng kéo tới để xin xỏ”, anh Mwalua nói.

Trước hình ảnh đau lòng trên, anh Mwalua – người nông dân trồng đậu tại một ngôi làng gần Công viên Quốc gia Tsavo West đã nảy ra ý tưởng tiếp tế nước cho những loài động vật đáng thương ấy.

“Từ tháng 6/2016, toàn bộ khu vực này chưa hề nhận được một giọt nước mưa nào. Tôi buộc phải đưa nước cho động vật hoang dã vì không nỡ nhìn chúng chết dần, chết mòn dưới nền đất khô cằn và nứt toác”.

Nhiều loài vật còn thi nhau chạy tới sát cửa xe để chờ nước uống.
Nhiều loài vật còn thi nhau chạy tới sát cửa xe để chờ nước uống.

Người đàn ông tốt bụng còn tự bỏ tiền túi để thuê chiếc xe bồn chở nước, đồng thời cũng lái rất nhiều chuyến để có thể giải tỏa cơn khát cho những loài động vật tại khu vực khô hạn giữa lòng Kenya.

Bên cạnh việc tiếp tế nước, anh Mwalua đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng xung quanh thông qua trang “Tsavo Volunteers” trên mạng xã hội Facebook và ghé qua những trường học ở địa phương để trò chuyện với các em học sinh về ý nghĩa của việc bảo tồn hệ sinh thái thiên nhiên.

Anh đang tuyên truyền về vấn đề bảo tồn thiên nhiên với các học sinh.
Anh đang tuyên truyền về vấn đề bảo tồn thiên nhiên với các học sinh.

“Tôi được sinh ra tại đây, được lớn lên cùng những loài động vật hoang dã nên tình yêu thiên nhiên trong tôi rất lớn. Tôi tôi muốn giúp đỡ thế hệ trẻ nhận thức rõ trách nhiệm trong việc bảo tồn thiên nhiên cũng như vai trò quan trọng của nó đối với cuộc sống này”, anh Mwalua chia sẻ.

Tuy nhiên, nghĩa cử cao đẹp của anh Mwalua rất khó để duy trì lâu dài nếu không có sự hỗ trợ về mặt tài chính từ những người yêu động vật trên khắp thế giới.

Mỗi ngày, anh Mwalua phải đi rất nhiều chuyến mới có thể giải quyết được cơn khát cho những loài động vật tại đây.
Mỗi ngày, anh Mwalua phải đi rất nhiều chuyến mới có thể giải quyết được cơn khát cho những loài động vật tại đây.

Không lâu sau, anh Mwalua quyết định liên hệ với cô Callaway – một nhà hoạt động xã hội người Mỹ để chia sẻ về cuộc sống của những loài động vật hoang dã trong tình trạng hạn hán kéo dài.

“Khi nghe xong câu chuyện đầy cảm hứng này, tôi đã rất ngưỡng mộ trước tấm lòng nhân hậu của anh Mwalua. Tôi cũng giúp anh ấy lập một dự án trên trang gây quỹ trực tuyến GoFundMe nhằm lêu gọi sự trợ giúp từ cộng đồng xung quanh”, cô Callaway kể lại.

Những con vật uống nước trong những hồ nhân tạo cạn trơ đáy.
Những con vật uống nước trong những hồ nhân tạo cạn trơ đáy.

Tính đến nay, dự án trên đã thu được nguồn quỹ lên tới hơn 18.000 USD (tương đương hơn 400 triệu đồng) và vẫn tiếp tục tăng dần theo từng ngày.

Anh Mwalua dự định sẽ dành một phần tiền gây quỹ để mua hẳn một chiếc xe bồn nhằm giúp tiếp kiệm chi phí thuê xe cũng như có thể chủ động hơn trong hoạt động của mình vào thời gian sắp tới.

Nhờ có sự giúp đỡ của cô Callaway, các loại vật hoang dã tại công viên Quốc gia Tsavo West đã có thể sống sót lâu dài trong đợt hạn hán kỉ lục tại Kenya.
Nhờ có sự giúp đỡ của cô Callaway, các loại vật hoang dã tại công viên Quốc gia Tsavo West đã có thể sống sót lâu dài trong đợt hạn hán kỉ lục tại Kenya.
Nhiều lần, anh Mwalua còn mạo hiểm tính mạng chỉ để đưa nước tới những hồ nhân tạo đã cạn khô ngay trong đêm tối.
Nhiều lần, anh Mwalua còn mạo hiểm tính mạng chỉ để đưa nước tới những hồ nhân tạo đã cạn khô ngay trong đêm tối.

Thật cám ơn những con người tốt bụng và đầy lòng nhân ái như anh Patrick. Sự hy sinh của anh là một sự hy sinh thầm lặng vì các sinh linh khác. Như lời anh nói, động vật nơi đây, dù thiếu thốn nguồn nước cho sự sống…nhưng chúng cũng là các sinh mệnh cần được sống, được tồn tại như bao sinh mệnh khác ở khắp nơi trên Trái đất.

Cho nên, sự cứu giúp của anh Patrick thật đượm giá trị nhân văn, điều đó chứng minh một điều rằng vẫn luôn có những con người mang trái tim từ bi, thánh thiện và tấm lòng nhân ái bao la trên đời này.

Theo Kenh14

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x