Cô bé từng suýt không qua khỏi vì thiếu máu kêu gọi mọi người hiến máu nhân đạo

23/07/18, 09:22 Cuộc sống

Tymia McCullough mới 12 tuổi nhưng cô bé đã phải trải qua 50 lần truyền máu vì căn bệnh hồng cầu hình liềm bẩm sinh. Thấu hiểu được nổi đau đớn ấy, cô bé và mẹ của mình đã làm một việc thật ý nghĩa.

Tymia McCullough mới 12 tuổi nhưng cô bé đã phải trải qua 50 lần truyền máu vì căn bệnh hồng cầu hình liềm bẩm sinh của mình. (Ảnh từ theepochtimes)

>>> Đứa bé bị chôn sống và cuộc hội ngộ bất ngờ 20 năm sau

Tymia McCullough mới 12 tuổi nhưng cô bé đã phải trải qua 50 lần truyền máu vì căn bệnh hồng cầu hình liềm bẩm sinh của mình.

Sinh ra và lớn lên tại thị trấn Georgetown, bang Nam Carolina, Hoa Kỳ. Giống như nhiều bạn bè cùng trang lứa khác, cô bé Tymia yêu thích nhảy múa và khiêu vũ. Tymia mơ ước mình có thể trở thành bác sĩ nhi khoa hoặc một người mẫu chuyên nghiệp trong tương lai.

Thế nhưng nhiều khi cô bé không đủ sức để đến trường, căn bệnh di truyền này khiến cho các tế bào hồng cầu của Tymia có hình lưỡi liềm thay vì hình cầu như người bình thường, nó có thể dẫn đến suy nhược hoặc thậm chí đe dọa tính mạng cô bé bất kỳ lúc nào.

Năm 11 tuổi, Tymia có một trải nghiệm mà có lẽ cô bé không bao giờ muốn nó xuất hiện thêm bất kỳ một lần nào nữa. Khi đó Tymia được đưa đến bệnh viện để truyền máu khẩn cấp như mọi khi. Nhưng lần này kết quả lại khác. Bệnh viện đã hết máu dự trữ cho nhóm máu của Tymia.

“Đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời chúng tôi, lúc ấy, sắc mặt con gái tôi dần nhạt đi, hoạt động của nó bắt đầu yếu dần, con bé [rất] cần oxy”, Susie Pitts, mẹ của Tymia nói với Thời báo Epoch Times.

Tymia và mẹ chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi… hy vọng rằng một túi máu sẽ kịp thời được chuyển đến bệnh viện.

“[Khi đó] cháu rất yếu, nhưng vẫn cứ lo lắng túi máu đó sẽ không thể đến kịp”, Tymia kể lại trong một video của Hội chữ thập đỏ Mỹ.

Tymia cùng mẹ của mình. (Ảnh từ theepochtimes)

>>> Bác sĩ phẫu thuật trở thành người mẹ tuyệt vời sau khi cứu sống đứa trẻ

Mãi đến 8 tiếng sau, một y tá mới chạy tới phòng bệnh của Tymia. Họ đã tìm được túi máu thích hợp. Cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm, mẹ của Tymia vừa khóc vừa rời khỏi căn phòng để các nhân viên truyền máu ngay lập tức.

“8 tiếng đồng hồ đó rất đáng sợ, [tôi đã] vô cùng hoảng loạn”, cô Pitts nói.

Sau khi trải qua hoàn cảnh hiểm nghèo như vậy, Tymia và mẹ không hề muốn điều đó bị lặp lại với cô bé hay với bất kỳ ai.

“Chứng kiến con gái mình trong tình huống như vậy, tôi sẽ không bao giờ muốn bất kỳ ai phải thực sự rơi vào hoàn cảnh giống mình”, cô Pitts chia sẻ.

Sự việc của Tymia đã tạo cảm hứng cho hai mẹ con cô bé bắt đầu kế hoạch kêu gọi mọi người hiến máu nhân đạo.

“Cháu biết cháu cần máu, cháu muốn nói với cả thế giới về tầm quan trọng của việc hiến máu. Bởi vì máu giúp con người khỏe hơn”, Tymia nói với Thời báo Epoch Time.

Kết hợp với Hội chữ thập đỏ Hoa Kỳ, Tymia và mẹ cô bé đã lập được một ngân hàng máu. Trong suốt quá trình hoạt động xã hội, cô bé Tymia cũng nâng cao được nhận thức của mình về thế giới xung quanh.

Kết hợp với Hội chữ thập đỏ Hoa Kỳ, Tymia và mẹ cô bé đã lập được một ngân hàng máu. (Ảnh từ theepochtimes)

>>> Mẹ, “vết bẩn màu xanh” và bước ngoặt làm thay đổi tất cả

Với lòng nhiệt huyết bất tận của mình, Tymia và mẹ sẵn sàng đối mặt với mọi vấn đề mà họ gặp phải khi tiến hành kế hoạch, họ luôn biết ơn những nhà hảo tâm đã tham gia hiến máu.

Tymia vẫn sẽ cần truyền máu trong suốt quãng đời còn lại. Và theo Hội Chữ thập đỏ, hiện nay trên phạm vi nước Mỹ, bất kỳ ai cần máu sẽ nhận được nó trong vòng 2 giây.

Bất cứ lúc nào Tymia nhận được sự hưởng ứng về dự án của mình, cô bé đều rất vui mừng. “Điều đó cho cháu thấy rằng mọi người đang lắng nghe và họ cũng quan tâm đến việc hiến máu để có thể giúp đỡ những người như cháu. Và việc này vô cùng quan trọng”, cô bé nói.

Hoàng An, theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x