Chuyện nhân quả: Hành thiện nhận phúc báo, giúp người là giúp mình

Cổ nhân có câu “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”, làm việc tốt hay xấu đều không thể qua khỏi mắt thần linh, vì thế khuyên bảo con người hãy luôn làm điều thiện ắt sẽ gặt hái được chuyện lành.

Lời tựa: Đài Loan có vị giáo sư bút danh Vân Hạc từng du học ở Mỹ, tự nhận mình đã được tiếp nhận nền giáo dục cao học, đối với chuyện “nhân quả báo ứng” ông vốn coi là mánh khóe mà các nhà tôn giáo cố tình tạo ra để tuyên truyền đạo.

Nhưng sau khi trải qua những chuyện mắt thấy cùng kinh nghiệm của chính mình, ông cảm nhận sâu sắc rằng trong vũ trụ quả thực tồn tại rất nhiều hiện tượng thần bí mà khoa học vẫn không cách nào giải thích.

Vì vậy, sau đó giáo sư sưu tập những câu chuyện nhân quả, in thành sách dành tặng người có duyên, khuyên mọi người “hành thiện, tránh ác”. Đoạn trích sau là một trong số các câu chuyện được ông chia sẻ trên internet:

Vào một đêm tháng 6/1930, một vị đội trưởng tuần tra đường phố ở Basso County, Texas Mỹ tên là Fabi, sau khi phát hiện một xe tải vi phạm chạy quá tốc độ, ông liền dùng xe gắn máy quân dụng phân khối lớn để đuổi theo, không ngờ lại không cẩn thận tông vào đuôi chiếc xe tải ấy, bởi vì mất quá nhiều máu do đứt động mạch ở đùi, ông nằm thoi thóp giữa vũng máu.

Sau khi chứng kiến tai nạn, vị tài xế lái xe tải tên Smith, liền lập tức dừng xe, cầm máu giúp ông, còn nếu như đợi xe cứu thương đưa đến bệnh viện, chắc chắn là sẽ chết vì mất máu quá nhiều.

5 năm sau đó, có một lần vị đội trưởng này trong lúc đang tuần tra trên đường, bỗng nhận được thông báo từ vô tuyến điện, trên đường lớn xảy ra tai nạn xe nghiêm trọng. Ngay sau khi đội trưởng Fabi tới hiện trường, phát hiện người nằm trong xe hôn mê bất tỉnh, hơn nữa, vì động mạch ở đùi phải bị đứt mà chảy máu không dừng, Fabi lúc này vội dùng garo để cầm máu cho ông ta.

Sau đó nhìn lại, người bị thương trong xe hóa ra là Smith – người đã từng cứu mình. Điều đó đã chứng minh “thiện hữu thiện báo” (trích trong “Các câu chuyện kỳ lạ” do Readers Digest xuất bản, trang 63)

Còn một câu chuyện khác. Ngày 7/4 năm Dân Quốc 74, các tờ nhân dân nhật báo đăng một câu chuyện cảm động, nội dung chủ yếu là: Cục thuế huyện Gia Nghĩa có người họ Lý làm việc đã nhiều năm, suốt mấy thập kỉ vẫn thầm lặng làm việc thiện, mỗi lần đọc thấy trên báo có tin buồn hoặc bất hạnh, ông lại dùng tên giả của mình gửi tiền tương trợ.

Có một lần, ở xã Hậu Bích có một học trò nghèo học giỏi, thi đậu trường trung học của tỉnh Gia Nghĩa, nhưng lại không thể nhập học. Ông Lý sau khi biết được chuyện này, liền dùng tên giả để chu cấp hàng tháng.

Lúc trung học, cậu ta chuyển đến một trường ở Đài Bắc, tạm thời mất liên lạc, nhưng sau khi tốt nghiệp, lại đậu ngành kinh tế của đại học Đài Loan với kết quả cao. Nhưng vì không có tiền đăng kí mà gần như sắp bị đuổi khỏi trường, ông Lý biết được sự việc, liền không chút do dự hỗ trợ cậu ta hoàn thành việc học.

Người học trò họ Tiêu này sau khi tốt nghiệp đại học Đài Loan thì thi đậu vào viện nghiên cứu chính trị Đài Loan, sau đó lại thi đậu vào Bộ Giáo dục, chi phí du học Mỹ được nhà nước tài trợ. Cuối cùng, lấy được học vị tiến sĩ Luật ở Pennsylvania, hiện tại đã về nước và làm việc ở đại học Đài Loan.

Ông Lý âm thầm hỗ trợ suốt thời gian dài, nuôi dưỡng anh tài thật sự là công đức vô lượng. Thế nhưng bình thường ông sống rất tiết kiệm, có một lần vào lúc cơm tối, bạn bè đến nhà chơi, phát hiện trên bàn ăn vợ chồng họ, chỉ vẹn vẹn có một đĩa đậu hủ, một đĩa rau luộc, một đĩa cá khô, làm cho bạn bè ông không kiềm được nước mắt. Không ai ngờ rằng, ông lại chi tiêu tiết kiệm như thế, nhưng lại không hề tính toán khi giúp đỡ người khác trong thời gian dài như vậy.

Cũng có lẽ là bởi ông Lý bình thường hay thích làm việc thiện, cùng với nhân cách giản dị, ba người con của ông cũng đều học giỏi toàn diện, tất cả đều học đến đại học và viện nghiên cứu, người con thứ hai đạt được học bổng du học nhà nước tài trợ, cũng đã được cử qua Mỹ để đào tạo, vậy là cũng giống như ứng nghiệm một câu giáo huấn của cổ nhân: “Thiện hữu thiện báo”.

Bởi vậy có thể thấy, ra tay giúp đỡ người khác, tương lai lúc gặp nguy nan, người khác cũng có thể sẽ tới cứu giúp mình, đây cũng là một kết quả của thiện hữu thiện báo.

Tuệ Tâm, theo Secret China

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x