Chứng kiến con gái qua đời, bác sĩ thực hiện 1200 ca phá thai đã bắt đầu hối hận

17/08/18, 08:43 Cuộc sống

Hơn 1.200 ca nạo phá thai được tiến hành trong 5 năm, vị tiến sĩ Anthony Levatino bắt đầu nhận ra rằng, đây là một công việc thật sự rất tàn nhẫn…

Tiến sĩ Anthony Levatino. (Ảnh: t/h)

 

Tiến sĩ Anthony Levatino bắt đầu công việc phá thai vào năm 1977 tại tiểu bang New York trong suốt thời gian thực tập của mình. Ông tốt nghiệp vào năm 1980 và bất đầu hành nghề ở Florida rồi sau đó là New York.

Trong vòng 5 năm, Tiến sĩ Anthony Levatino đã thực hiện 1200 ca phá thai, bao gồm cả những thủ thuật như phá thai bằng cách truyền nước muối sinh lý vào tử cung ở 3 tháng cuối của thai kỳ hay thủ thuật “nạo và hút” đối với thai 24 tuần tuổi trở lên.

Ông kể lại rằng phá thai bằng nước muối là một hành động kinh khủng. Nước muối sinh lý được pha cùng ure hoặc prostaglandin sau đó được đưa vào túi ối qua đường bụng để kích thích co thắt tử cung và tạo ra một ca sinh non nhân tạo. “Điều đó rất, rất đáng sợ, vì bạn có thể thấy một đứa trẻ hoàn chỉnh được sinh ra và đôi khi chúng vẫn còn sống”, ông nói.

Còn với “nạo và hút” thai, đây lại là một thủ thuật còn tàn bạo hơn. Người bác sĩ sẽ lần lượt cắt chân, tay và các bộ phận khác trên cơ thể đứa bé rồi đưa chúng ra đặt thành một mớ hỗn độn trên bàn. Đứa bé sẽ không còn cơ hội sống sót sau thủ thuật “nạo và hút” thai. Nếu là một người còn lương tâm, bạn sẽ bị ám ảnh sau khi chứng kiến cảnh tượng này.

Còn với “nạo và hút” thai, đây lại là một thủ thuật còn tàn bạo hơn. (Ảnh cắt clip)

Tại sao các bác sĩ lại phá thai? Có rất nhiều lý do. Theo Tiến sĩ Levatino, một trong những điều quan trọng nhất là vì lợi nhuận, họ kiếm được rất nhiều tiền từ phá thai. Nhưng trước đó có một số lý lẽ khác để thuyết phục người bác sĩ phá thai, ví dụ như nếu bạn là một bác sĩ sản khoa chuyên nghiệp, bạn phải thuần thục các dụng cụ của ngành sản khoa, trong đó có các dụng cụ phá thai, nhưng để thuần thục các dụng cụ phá thai thì bạn cần phải phá thai. Và việc “giết người” đã trở nên vô cùng hợp lý.

Trong suốt một thời gian dài sau khi kết hôn, Tiến sĩ Levatino và vợ đã không thể có con, do vậy họ quyết định nhận một đứa con nuôi. Sau rất nhiều khó khăn, họ đã tìm được một bé gái, ông đặt tên cho cô bé là Heather. Vài năm kế tiếp vợ ông cũng đã hạ sinh thêm một bé trai.

2 tháng sau lần sinh nhật thứ 6 của Heather, cô bé đã bị một chiếc xe hơi đâm ngay trước nhà. Cô bé đã chết ngay trong vòng tay của Tiến sĩ Levatino khi đang trên đường đến bệnh viện. Trong hôm đó ông có một vài ca phá thai, một công việc thường ngày nhưng hôm nay nó lại quá khó đối với ông.

Khi mất đi đứa con, cuộc sống của ông đã trở nên khác biệt. Mọi thứ đều thay đổi. Đột nhiên, ông ý thức được rằng đây thực sự là những con người, chúng không phải chỉ đơn giản là những phôi thai, không chỉ đơn giản là vài trăm đô la, đó là mạng người, là những đứa con mà cha mẹ chúng cần phải chôn cất. Một cảm giác khó chịu bao trùm lấy ông.

Vị bác sĩ sản khoa này thậm chí không còn nghĩ đến nạo hay hút thai nữa. Ông nói: “Không đời nào [tôi làm việc đó nữa]. Tôi đã ngừng phá những thai 3 tháng giữa. Sau đó tôi nhận ra rằng, nếu tôi đã không phá những phôi thai 3 tháng giữa thì tôi cũng nên dừng việc giết những phôi thai nhỏ tháng hơn”.

Tiến sĩ Levatino sau đó đã tham gia vào phong trào vì sự sống (hay phong trào chống phá thai) để có thể yên lòng và tìm kiếm sự tha thứ.

“Làm thế nào để bù đắp cho 1.200 đứa trẻ đã chết? Tôi không thể. Là một kẻ phá thai, tôi đã ở trung tâm của tội ác. Nhưng kể từ khi tôi ngừng phá thai và tham gia vào các nỗ lực ủng hộ chống phá thai, tôi có thể nhận thấy việc phá thai đã ảnh hưởng đến đứa trẻ như thế nào. Tôi rất hối hận vì đã từng phá thai”, ông chia sẻ.

Hoàng An biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x