Chú voi con dũng cảm khiến người bảo tồn càng thêm yêu thế giới động vật

Con voi hoang dã này có thể chỉ là một đứa trẻ nhưng dường như nó có gan còn lớn hơn thân hình vì nó rõ ràng không hề sợ người lạ, thậm chí chú ta còn có hành động rất đáng yêu.

Nhiếp ảnh gia bảo tồn Joakim Odelberg đã có cuộc gặp đáng yêu với chú voi con dũng cảm trong chuyến thám hiểm khảo sát những vùng hoang dã của Tanzania với Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF).

Trong khi con voi mẹ thoải mái ăn cỏ, không hề quan tâm tới sự tồn tại của những người lạ gần mình.

Nó đứng đó khá kiêu ngạo, giống như kiểu ‘hãy nhìn tôi, tôi là anh chàng đẹp trai lạnh lùng’, sau đó nó bắt đầu chạy tới“, Odelberg nói với Dodo. “Tôi đoán tôi đáng lẽ phải sợ hãi, nhưng tôi lại thấy nó thật đáng yêu. Chú ta như đang nói ‘đừng có mà nghĩ đến chuyện lộn xộn với mẹ tôi’“.

May mắn là nhiếp ảnh gia này đã ghi lại được cảnh tượng đáng yêu trên.

980x
Chú voi nhỏ như đang nói “đừng có mà nghĩ đến chuyện lộn xộn với mẹ tôi”.

Odelberg, người tổ chức một chương trình thiên nhiên nổi tiếng ở Thụy Điển, đã làm việc bảo tồn voi trong gần một thập kỷ, nói rằng sự dũng cảm của con voi đó khiến ông thậm chí càng yêu thích loài động vật này hơn.

Tôi chắc chắn người mẹ cảm thấy chúng tôi không phải là mối đe dọa với chúng, nhưng tôi nghĩ nó đã dạy con voi con phải cẩn thận với con người nói chung. Con voi mẹ là một người mẹ rất khôn ngoan“.

Cứ 15 phút một con voi lại bị săn bắn và giết chết. Đó là 1 trong 35.000 con voi bị giết mỗi năm vì ngà của nó“, nhà bảo tồn này nói.

Những chiếc ngà voi thô sẽ được chuyển về các xưởng mỹ nghệ ở châu Á để chế tác. Ngà voi được xem như biểu tượng của sự giàu có của những người thích phô trương tài sản, nó còn là biểu tượng may mắn trên khắp vùng Viễn Đông.

Iris, theo Dodo

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x