Chiếc bát sứ 900 tuổi đời Tống đạt kỷ lục đấu giá hơn 860 tỷ đồng

05/10/17, 07:49 Kinh tế

Kênh CNN dẫn kết quả đấu giá của hãng Sotheby’s cho biết, chiếc bát sứ đời Tống đã được bán với giá 38 triệu USD, tương đương 865 tỷ đồng.

Theo Shanghaiist, đây là cuộc bán đấu giá đồ gốm sứ thời Bắc Tống (960-1127), diễn ra vỏn vẹn trong 20 phút vào ngày 3/10. Mức giá khởi điểm dành cho chiếc bát sứ này khoảng 10,2 triệu USD.

Sotheby’s cho biết chiếc bát sứ màu xanh lam này là “một tác phẩm nghệ thuật cực hiếm và rất quan trọng”. Nó từng được sử dụng trong thời Trung Quốc cổ đại để rửa bút viết thư pháp và vẽ tranh. Hãng đấu giá Sotheby’s trước đó dự đoán chiếc bát sứ ​​sẽ thu về ít nhất 13 triệu USD.

Chiếc bát có đường kính 13cm, được chế tạo theo phong cách men nứt, được làm rất công phu từ loại sứ Ru. Loại sứ này có khả năng phản xạ ánh sáng.

Kể từ năm 1940, chỉ có 6 món đồ gốm bằng sứ Ru xuất hiện tại phiên bán đấu giá. Lần gần đây nhất, một chiếc bát bằng sứ Ru khác được bán tại Sotheby với giá 27 triệu USD vào năm 2012.

Một người đàn ông vô danh đã đưa ra mức giá trên. Đây được coi là món đồ gốm sứ hoàng cung siêu hiếm thuộc sở hữu của tư nhân.

Với màu xanh lục thô mộc nhưng cực kỳ sang trọng, điều làm chiếc bát này trở nên quý giá còn do nước men rạn trứ danh ở Hà Nam, Trung Quốc. Được biết, loại đồ men rạn này chỉ được sản xuất trong khoảng 20 năm, tới nay đã lưu lạc ra toàn thế giới, chủ yếu được tặng lại cho các bảo tàng lớn.

Thời Tống thường được xem như giai đoạn chứng kiến sự ra đời của những mẫu gốm sứ xuất sắc nhất tại châu Á.

Vào năm 2014, kỷ lục đấu giá đồ gốm sứ Trung Quốc thuộc về chiếc chén rượu có hoa văn đôi gà chăm con của tỷ phú Trung Quốc Lưu Ích Khiêm. Cái giá lên tới 36,05 triệu USD (khoảng 819 tỷ đồng), giá trị lớn như vậy là do chiếc chén rượu đó rất quý hiếm, ra đời vào khoảng năm 1465-1487 (triều Minh).

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x