Chi tiết kỳ lạ: Cha mẹ bé Phút yêu cầu ngừng điều tra việc mất nội tạng của con

27/03/15, 18:25 Chưa phân loại

Thi thể cháu Ngô Ngọc Phút, 8 tuổi được phát hiện ở biên giới Camphuchia trong tình trạng không còn nội tạng. Điều kỳ lạ là sau khi vụ việc xảy ra, cha mẹ Phút đã viết đơn yêu cầu không khám nghiệm tử thi, không khiếu nại về sau.

Thi thể của cháu Phút khi được đưa về nhà.

Vụ án cháu Phút có nhiều tình tiết phức tạp nên Công an huyện Củ Chi đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH – Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành điều tra làm rõ. Những tình tiết mới cho thấy nhiều nghi vấn đối với việc cháu Phút bị bắt cóc và sát hại, trong đó phải kể tới việc cha mẹ Phút đã viết đơn yêu cầu không khám nghiệm tử khi cũng như không khiếu nại về sau.

Những người dân sống xung quanh cho biết, cách đây 10 năm, anh Hạnh làm nghề đưa đò tại bến phà Phú Cường nối giữa TP.HCM và Bình Dương. Thời gian này, anh gặp và yêu chị Định. Gia đình biết chị từng có một đời chồng, hai đứa con, lại lớn hơn anh 15 tuổi nên ngăn cấm.

be-gai-mat-tich-1_1427105260 - Copy
Nhiều người cảm thấy nghi ngờ về việc, liệu mẹ bé Phút có thông đồng với chủ sòng bạc bên Camphuchia để giết con lấy nội tạng trừ nợ hay không?

Bất chấp sự ngăn cản của mọi người, anh Hạnh và chị Định vẫn lấy nhau rồi sinh ra bé Phút. Trong quá trình sống chung, chị Định lao vào cờ bạc rồi nợ một số tiền lớn, thường bị chủ nợ đến đòi. Để trốn nợ, chị bỏ sang Campuchia sống. Sang đây, người phụ nữ lại nợ một số tiền lớn khác và phải đi làm thuê cho chủ trong sòng bài để trả nợ. Thỉnh thoảng, cháu Phút nhớ mẹ nên anh Hạnh phải dẫn con sang thăm.

Câu hỏi đặt ra ở đây là cái chết của cháu Phút liệu có liên quan đến nợ nần của người mẹ hay không bởi thi thể Phút được tìm thấy tại một cánh đồng, xung quanh có nhiều trường gà và casino?

Ông Dương Kỳ Ngộ (58 tuổi) hành nghề xe ôm cho biết, mỗi khi anh Hạnh có việc bận là lại thuê ông đưa đón cháu Phút. Mỗi ngày, đưa đón ba lần, ông được trả số tiền 30.000 đồng. Ông từng dặn cháu Phút nếu ông có việc bận thì không được lên xe của bất kì ai.

Một lần, ông Ngộ có việc bận không thể đến đón cháu Phút nên nhờ con trai đến đón thay. Dù anh này thuyết phục rất nhiều nhưng cháu Phút nhất định không lên xe. Thế nhưng, hôm cháu Phút mất tích, ông Ngộ đến muộn và tới trường thì đã không thấy cháu nữa. Từ điều này, công an nghi ngờ, người dẫn cháu Phút là người thân hoặc có quen biết với cháu?

Một trong những tin nhắn mà gia đình nhận được trong thời gian cháu Phút mất tích.

Một điều quan trọng là khi phát hiện thi thể của cháu Phút công an hỏi thì anh Hạnh khẳng định không nhận được tin nhắn, điện thoại thể hiện tống tiền. Thế nhưng, sau đó, qua điều tra, công an phát hiện, anh Hạnh có nhận một số tin nhắn với nội dung yêu cầu đưa tiền liên quan đến con gái. Trong đó, có tin nhắn yêu cầu chuộc con một số tiền. Sau đó, số tiền được giảm xuống còn 500 USD rồi 150 USD. Câu hỏi được đặt ra là tại sao anh Hạnh lại giấu những tin nhắn này?

Vụ việc hiện vẫn đang được phía công an điều tra. Hy vọng vụ việc sớm được đưa ra ánh sáng để bé Phút có thể nhắm mắt nơi chín suối.

Tổng Hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x