Chàng trai trẻ sẵn sàng giúp đỡ người tự kỷ xa lạ: Phép màu của lòng nhân ái

22/08/18, 13:34 Cuộc sống

Người tự kỷ với những khiếm khuyết hành vi là những “sinh vật” không hoàn hảo trong mắt nhiều người. Ít ai giao tiếp với họ. Tuy nhiên, cũng có những trái tim ngọt ngào biết chia sẻ trên cõi đời này, đó là chàng trai trẻ Jordan Taylor.

Jack phụ giúp Jordan xếp hàng lên kệ. (Ảnh qua Google News – Overview)

Nếu bố của thiếu niên tự kỷ Jack Ryan ở bang Louisiana của Mỹ không dẫn cậu đến cửa hàng tiện lợi Rouses Markets và quay lại một đoạn video, hẳn nhiều người không ngờ trên đời vẫn còn những điều tốt đẹp đến thế!

Jack rất muốn xếp hàng lên kệ và nhân viên cửa hàng tên Jordan Taylor đã cẩn thận tỉ mỉ giúp cậu. Đoạn phim khoảng nửa giờ về sự kiên nhẫn, tận tình của Jordan đã được đăng tải lên mạng xã hội và lan truyền nhanh chóng.

Chị gái của Jack, Delaney Edwards Alwosaibi viết trong phần chú thích cho video: “Câu chuyện về một chàng trai tốt bụng các bạn ạ! Hôm qua bố tôi đã đưa Ziggy (tên thân mật của Jack) đến Rouse và có vẻ như nó khá thích việc chất hàng hóa lên kệ”.

“Tất cả chúng ta đều biết chứng tự kỷ khiến cho việc xã giao trở nên khó khăn hơn, đôi khi đi đến cửa hàng tiện lợi cũng là cả một vấn đề”.

“Chàng thanh niên này đã trì hoãn công việc của mình để Jack Ryan có thể giúp anh trong hơn nửa giờ đồng hồ, chỉ dẫn cậu cho đến khi hoàn thành công việc”.

Delaney nói thêm: “Cậu ấy có thể phớt lờ nó. Cậu có thể viện cớ và nói là không thể cho thằng bé giúp được. Nhưng thay vào đó, cậu ấy đã cho thằng bé được làm điều nó thích cũng như để lại cho gia đình chúng tôi một kỷ niệm khó quên”.

Trong môi trường làm việc kiểu Mỹ, việc một nhân viên tình nguyện bỏ 30 phút để cho người khác “thực tập” như vậy là việc ít người làm được.

Trong đoạn phim được bố của Jack ghi lại, các bạn có thể thấy hai người này chất nước ép và các mặt hàng sữa lên kệ một cách hết sức cẩn thận. Kết hợp khá ăn ý đấy chứ! Jordan chuyền đồ còn Jack thì xếp lên kệ.

Trông Jack rất vui vẻ. (Ảnh qua CBS Philly)

Chị Delaney nói rằng, có lẽ đoạn phim này “không là gì” đối với người khác, nhưng nó lại rất có ý nghĩa với gia đình họ – và còn chú thích thêm rằng cô còn nghe cả bố cô bảo: “Ngay lúc này, bố đang chứng kiến một phép màu con à!”.

Chị Delaney cũng mở chiến dịch GoFundMe cho chàng trai Jordan tốt bụng, đã huy động được hơn 25.000 đô-la so với chỉ tiêu 30.000 đô-la để giúp cậu đi học.

“Jordan nói với tôi cậu ấy thích toán và tương lai muốn trở thành thầy giáo”, Delaney viết trong phần chú thích.

“Tôi biết rằng, dù cậu ấy quyết định làm điều gì thì cậu cũng sẽ làm thật xuất sắc! Cảm ơn Jordan vì những gì bạn đã làm cho Ziggy của chúng tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ quên!”.

Các khoản quyên góp được gửi đến tới tấp cho cậu thanh niên trẻ tuổi, với mục đích của đại đa số mọi người là để ca ngợi lòng tốt của Jordan, và cũng để chúc cậu may mắn trong tương lai đầy hứa hẹn sau này.

Chị Delaney và Jordan đăng ảnh trên trang web kêu gọi quyên góp GoFundMe. (Ảnh qua GoFundMe)

Những người khác cũng chia sẻ trải nghiệm cùng người thân mắc chứng tự kỷ, có người viết: “Chú có đứa con trai 17 tuổi mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ và chứng kiến lòng tốt của những người như cháu đã nhắc chú rằng trên đời vẫn còn có thứ gì đó gọi là quan tâm. Cảm ơn bài học từ cháu. Gia đình cháu nên rất tự hào về cháu”.

Cũng có người bình luận: “Là mẹ của đứa con trai trưởng thành mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, cô chỉ muốn nói cảm ơn cháu vì đã kiên nhẫn và tử tế với Jack. Thông thường người ta sẽ không làm như vậy và thế thì thực sự rất buồn. Thế giới này tốt đẹp hơn vì có cháu và cháu chính là một tấm gương sáng. Chúa phù sẽ hộ cho cháu”.

Tuy nhỏ nhặt, nhưng có vẻ ai xem xong video đều có thể học được những điều tốt đẹp từ Jordan.

Và bạn có tin không: Phép màu luôn ở quanh đây, trên Trái Đất này và trong những trái tim nhân ái!

Video: 

>>> Giám đốc kinh doanh vùng: Cuối cùng tôi đã ngộ được đạo quản trị

>>> Video: Ông bố sáng tạo “trang phục” biến các con thành robot Transformer

Xuân Nhạn, theo LB

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x