Chàng trai người Mỹ tình nguyện nhặt rác dưới cầu Long Biên ngày Táo quân

08/02/18, 16:10 Cuộc sống

Thời gian gần đây, người nước ngoài đến Việt Nam sinh sống và làm việc ngày càng nhiều. Trong đó có những người đã coi mảnh đất hình chữ S như quê hương thứ 2 của mình. Bởi vậy, họ luôn muốn góp sức giúp nơi đây thêm đẹp đẽ và văn minh.

Mới đây, chàng trai ngoại quốc Scott Matt khiến nhiều người thích thú khi cùng nhóm tình nguyện viên Cá Chép nhặt rác ven sông Hồng trong ngày tiễn ông Công ông Táo chầu trời

Scott Matt (24 tuổi, quốc tịch Mỹ), vừa tốt nghiệp cử nhân ngành kỹ thuật kinh doanh (Đại học Drexel), hiện là giáo viên của một trung tâm Anh ngữ ở Hà Nội. Trong khi nhiều người “tay xách nách mang” phóng sinh cá chép xuống sông Hồng thì Scott Matt mải miết nhặt rác, góp phần bảo vệ môi trường.

Chàng trai ngoại quốc này phối hợp với các tình nguyện viên, thu gom và phân loại rác (nilon, bát hương…). Anh cho biết, muốn làm điều gì đó, góp phần bảo vệ môi trường, nhất là vào ngày người dân thi nhau đi thả cá, lượng rác thải tăng lên đáng kể.

Trước đây, chàng trai này từng nổi tiếng khi tự tay sơn sửa lại con ngõ 50 phố Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội), khiến khu vực này  như khoác lên mình chiếc áo mới đầy màu sắc.

Scott Matt cho biết hiện có nhiều khách nước ngoài đến Việt Nam, song họ không muốn khám phá những “ngõ nhỏ, phố nhỏ” mà chủ yếu tập trung ở những con phố lớn và nổi tiếng, riêng anh lại muốn tìm hiểu nét đặc trưng về văn hóa, lối sống của người dân trong các con hẻm. Đó là lý do anh muốn làm cho những con ngõ nhỏ nổi bật.

Chia sẻ về cơ duyên đến với Việt Nam, chàng trai sinh năm 1993 cho biết, sau khi tốt nghiệp đại học, anh có ý định mở công ty riêng. Tuy nhiên, ý tưởng này nhanh chóng bị phá sản do người bạn đồng hành bỏ cuộc giữa chừng.

Tốt nghiệp ngành kỹ thuật kinh doanh (Đại học Drexel), Scott Matt muốn đi du lịch và anh quyết định đặt vé máy bay đến Việt Nam.

“Việt Nam không chỉ xinh đẹp mà con người cũng rất thân thiện”, anh chàng người Mỹ từng chia sẻ với truyền thông.

Chúc Di (t/h)

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x