Cây “biết hát” của Đan Mạch phát ra âm nhạc ở những nơi bất ngờ

28/09/18, 13:49 Cuộc sống

Các công viên thường tổ chức những buổi hòa nhạc ngoài trời và mời một số ban nhạc cùng dàn nhạc tới biểu diễn, nhưng có một công viên ở Đan Mạch không chỉ mời các ban nhạc mà còn có những “cây biết hát”. Thật độc đáo phải không?

Kết quả hình ảnh cho Nhiếp ảnh
Công viên Âm nhạc ở Aalborg, Đan Mạch. (Ảnh qua Magasinet Pax)

Công viên Âm nhạc ở Aalborg, Đan Mạch, là một nơi như vậy. Hơn 80 “cây biết hát” như một loạt nhạc sĩ từng biểu diễn trong thành phố, từ Bob Dylan (người đoạt giải Nobel về văn học năm 2016), Elton John, Sting đến Beyonce, Stevie Wonder, B.B.King, hay Rod Stewart, cũng như giọng ca thiên thần Andrea Bocelli, dàn nhạc London và Vienna…

Đơn giản chỉ cần nhấn nút trên tấm bảng mang tên nhạc sĩ bên cạnh cây, và wow! – bạn sẽ nghe thấy bài hit của các nghệ sĩ, như “A Candle in the Wind” của Elton John.

Việc mời các nhạc sĩ tham gia Đại hội Aalborg và Trung tâm Văn hóa để trồng một cây xanh cho công viên Kildeparken lân cận là ý tưởng của giám đốc Ernst Trillingsgaard. Cliff Richard là nghệ sĩ đầu tiên trồng một “cây biết hát” vào năm 1987 với bài “A Devil Woman”. Vào năm 2012, các nút nhạc đã được thêm vào và Richard trồng thêm cây thứ hai.

Cây sồi và cây cherry biết hát chỉ là một trong những điều bất ngờ cho du khách trong chuyến du hành bằng tàu Baltic tới Aalborg, một thành phố nhỏ ở mũi phía bắc của Đan Mạch, cách Copenhagen khoảng 5 giờ lái xe về phía Bắc.

Con tàu thường neo đậu ở bến cảng bên cạnh một tòa nhà trông rất quen thuộc khiến nhiều người liên tưởng đến Nhà hát Opera Sydney ở Úc.

Chưa dừng lại ở đó, bạn sẽ tiếp tục ngạc nhiên khi biết rằng Jorn Utzon, kiến trúc sư người Aalborg từng thiết kế một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất thế giới, chính là người đã thiết kế trung tâm văn hóa với một nhà hàng tại Trung tâm Utzon của trường Đại học Aalborg.

Cha của Utzon là một nhà đóng tàu, vốn lớn lên gần giới kinh doanh, đã truyền cảm hứng cho những đường dốc giống như con tàu mà ông đã thiết kế trên cả hai tòa nhà.

Một khung cảnh kỳ lạ khác chính là một dinh thự lộng lẫy theo phong cách Phục hưng của Hà Lan, được xây dựng vào năm 1642 cho thương gia giàu có nhất thành phố, Jens Bang. Tòa nhà 5 tầng trên đường Osteragade này vừa là nhà, cửa hàng và nhà kho của ông, nằm trên quảng trường chính, chỉ cách bến cảng khoảng 200m để thuận tiện cho việc di chuyển.

Dinh thự theo phong cách Phục hưng của Hà Lan của thương gia Jens Bang. (Ảnh: en.wikipedia.org)

Nơi nên kể tiếp theo là Bưu điện, một tòa nhà kiểu trang viên rộng lớn, vẫn được sử dụng nuôi chim bồ câu cho đến khoảng năm 1960. Những nơi để chim đậu có thể được nhìn thấy trên tháp mái hình bát giác của tòa nhà vào khoảng năm 1908.

Trong những ngôi nhà đầy màu sắc của khu phố cổ kỳ lạ từ thế kỷ 17,18 với những chậu cây phía trước, trên đường Hjelmerstald, một người đàn ông lớn tuổi dừng lại để nói với hướng dẫn viên rằng hãy coi chừng những con chó poop trên vỉa hè. Có thể thấy đây là khu lịch sử nhỏ nhưng rõ ràng con người nơi đây rất thân thiện.

Cherry, theo GCM

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x