Câu chuyện cuộc sống: Giá trị của lòng tốt…

26/08/17, 12:35 Đọc & Suy ngẫm

Trên mỗi bước đường đời, ai cũng phải trải qua những khó khăn, trắc trở. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng, khi bạn dùng chân hất đi những viên đá cản trở bước chân người khác, cũng có nghĩa bạn đang dọn đường đi cho chính mình.

Có một thứ mà khi càng cho đi thì càng có thêm nhiều, đó là lòng tốt. (Ảnh: Quanvan)
Có một thứ mà khi càng cho đi thì càng có thêm nhiều, đó là lòng tốt. (Ảnh: Quanvan)

Ông Phillips đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng thì sực nhớ trước khi đi vợ đã nhờ ông mua 1 nải chuối. Khi lái xe đi, ông nhìn thấy một bà lão trông ốm yếu đang ngồi bán chuối ở bên đường phố.

Ông Phillips thường mua chuối ở một cửa hàng tạp hóa cách khu văn phòng của ông vài dãy nhà, nhưng hôm nay, do vội về nhà nên ông đã nghĩ đến việc mua chuối từ những người bán rong bên đường.

Ông đến gặp người phụ nữ lớn tuổi và hỏi giá. Bà đưa ra giá 7 USD/nải. Ông nói: “Nhưng cửa hàng mà tôi thường mua chỉ bán với giá 5 USD/nải, bà có thể bán cho tôi với mức giá đó không?”.

Bà lão nói: “Không được đâu thưa ngài, tôi không thể bán với giá đó. Tôi sẽ bán cho ông với giá 6 USD/nải. Đây là giá tốt nhất mà tôi có thể bán!”.

Ông Phillips nói: “Vậy thì thôi”. Ông ta lái xe về phía cửa hàng tạp hóa quen thuộc.

Ông vào trong cửa hàng và chọn được một nải chuối ngon. Nhưng khi đến quầy thu ngân, ông rất ngạc nhiên khi nhân viên nói với ông rằng mỗi nải chuối có giá 10 USD.

Ông nói với nhân viên thu ngân: “Tôi đã mua chuối ở đây mấy năm rồi và đây là mức giá cao, cô có thể đưa ra mức giá phù hợp với khách hàng thân thiết không?”.

Người quản lý nghe thấy vậy liền đến nói chuyện với ông Phillips: “Xin lỗi ông, nhưng giá của chúng tôi là cố định, chúng tôi không mặc cả”.

Ông Phillips cảm thấy rất xấu trước thái độ cương quyết đó. Ông nghĩ trong giây lát rồi đặt những quả chuối về chỗ cũ. Ông quay lại chỗ bà lão bên đường.

Bà lão lập tức nhận ra ông và nói: “Thưa ông, tôi không thể bán được với mức giá đó, tôi sẽ không thể kiếm được chút lời nào cả”.

Ông Phillips nói: “Đừng lo về giá cả, tôi sẽ trả cho bà 10USD mỗi nải! Bây giờ, hãy lấy cho tôi 2 nải nhé!”.

Bà lão vui vẻ đóng gói 2 nải chuối và nói: “Tôi không thể lấy 10USD, tôi sẽ lấy 7USD cho mỗi nải chuối. Tôi rất cảm kích lòng tốt của ông”.

Bà cũng nói: “Chồng tôi cũng từng sở hữu một cửa hiệu trái cây nhỏ nhưng rồi ông ấy lại bị bệnh. Chúng tôi không có con hay bất kỳ người thân nào có thể giúp đỡ, nên chúng tôi đã phải bán cửa hàng của mình để trang trải các hóa đơn y tế, nhưng cuối cùng ông ấy vẫn không qua khỏi”.

Nước mắt lăn dài, bà nói tiếp: “Nhưng bây giờ để có thể nuôi sống chính mình, tôi đang cố gắng bán những gì có thể bán, để vượt qua những tháng ngày còn lại”.

Ông Phillips nói với bà: “Đừng lo lắng, bà đang làm rất tốt và từ ngày mai, tôi sẽ chỉ mua chuối của bà”.

Ông rút ví ra và tặng thêm 100USD cho bà và nói: “Bà hãy cầm lấy, mua nhiều loại trái cây khác để bán vào ngày mai, hãy coi đây là một khoản thanh toán trước cho các loại trái cây mà sau này tôi sẽ mua của bà. Bà có thể kiếm được nhiều hơn nếu có nhiều trái cây để lựa chọn”. Bà lão ốm yếu nhận lấy tiền rồi liên tục nói lời cảm ơn.

Sau đó, ông Phillips cũng thường xuyên vận động các đồng nghiệp tới mua trái cây cho bà. Với sự hỗ trợ của ông Phillips và nhiều người khác, cuộc sống của bà đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.

Có một thứ mà khi càng cho đi thì càng có thêm nhiều, đó là lòng tốt. Có một loại năng lượng nào càng sử dụng, thậm chí càng xài phí thì càng có nhiều thêm, đó là lòng tốt. Một năng lượng có thể biến cải tâm hồn con người – điều mà tất cả những năng lượng vật chất khác không thể nào làm được – biến thế giới này thành một thế giới đáng sống, biến con người thành những nhân cách muốn được sống cùng, đó là lòng tốt. Đây là một cuộc cách mạng không đòi hỏi gì (vũ khí, nguồn vốn tư bản, nguồn vốn tri thức…), nó chỉ nằm nơi quyết định và hành động của mỗi chúng ta.

Chúng ta có quyền, vì không ai có thể ngăn cấm, biến cuộc đời chúng ta thành một sự thể hiện của lòng tốt, nghĩa là của hạnh phúc, và có quyền biến cả thế giới này – thậm chí cả vũ trụ này – thành thế giới của lòng tốt.

Đúng như Mark Twain đã từng nói: “Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy”. Chúng ta vẫn thường tưởng rằng giúp người chính là đang hy sinh những thứ của bản thân, kỳ thực, giúp người khác lại là đang giúp chính mình.

Tuệ Tâm biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x