Cậu bé nghèo Tiền Giang hát vọng cổ thu hút khán giả

20/06/16, 09:23 Chưa phân loại

Chỉ hát một đoạn vọng cổ ngắn ở Vietnam Idol Kids, Hồ Văn Cường được khán giả cổ vũ nồng nhiệt và đạt phần trăm bình chọn áp đảo so với các thí sinh.

Vòng thi gala trực tiếp thứ ba của Thần tượng âm nhạc nhí (Vietnam Idol Kids) diễn ra ở TP HCM, tối 19/6. Tám em bé gồm: Jayden, Gia Khiêm, Thiên Tùng, Hồ Văn Cường, Khánh Linh, Thùy Anh, Diệp Nhi và Bảo Trân cùng thi tài qua chủ đề “Tỏa sáng”. Các bé tự chọn ca khúc phù hợp với cá tính âm nhạc.

Cũng như các đêm thi trực tiếp trước, Hồ Văn Cường là người ra sân khấu sau cùng. Cậu bé “sứ giả cảm xúc” tự tin mặc áo dài cách tân, đi guốc gỗ và thể hiện nhạc phẩm mang tên Hát từ trái tim mang giai điệu Lý Mỹ Hưng với ca từ mới do Hoài An sáng tác.

Mở đầu phần thi, Hồ Văn Cường trổ tài ngâm và hát một đoạn ngắn vọng cổ. Phần này giúp Cường khai thác được chất giọng mộc mạc, bình dị. Bài hát mang âm hưởng dân ca nối liền sau đó giúp em lên được những nốt cao, ngân cũng như những chỗ bỏ nhỏ khơi gợi cảm xúc về tình cảm gia đình, tình cha mẹ dành cho con và tấm lòng của đứa con hiếu thảo.

Lời bài hát được Hoài An viết dựa trên gia cảnh của Hồ Văn Cường: xuất thân từ miền quê, cha mẹ vất vả mưu sinh. Những bữa cơm rau dại, dưa cà nhưng đượm tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Như thường lệ, màn thi nhận được tràng pháo tay vang dội từ khán giả. Đây là tuần Hồ Văn Cường nhận được phần trăm bình chọn từ người xem và giám khảo cao nhất từ trước đến nay với tỷ lệ gần 82%.

ho-van-cuong-a-2553-1466349990
Hồ Văn Cường được khen lấy lại phong độ sau tuần thi.

Cả ba giám khảo đều chia sẻ họ là fan của cậu bé đến từ Tiền Giang. “Mặc dù được ban tổ chức nói là con biết hát cải lương, vọng cổ nhưng ngày hôm nay chú rất bất ngờ vì con hát ngọt như vậy. Qua bài hát được viết lời dựa trên hoàn cảnh gia đình con, chú càng cảm nhận mọi điều ở con rõ ràng hơn”, giám khảo Isaac nhận xét.

Giám khảo Tóc Tiên chia sẻ cô “muốn rụng rời khi nghe Cường hát”. “Dù đây là bài hát mới nhưng Cường đã xử lý và hát tốt. Cô sẽ nhắn tin và bình chọn cho con ngay lập tức”, Tóc Tiên nói. Còn Văn Mai Hương cho rằng để có được một Hồ Văn Cường tự tin phải nói lời cám ơn mẹ nuôi Phi Nhung. Từ ngày được ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi và hỗ trợ phần tài chính cho việc ăn học đến hết cấp ba, Hồ Văn Cường dần thay đổi hình ảnh trên khấu Vietnam Idol Kids.

Ca sĩ Thanh Ngọc – huấn luyện viên của các bé trong tuần này – chia sẻ Hồ Văn Cường hát quá mộc nên làm hạn chế sự luyến láy trong giai điệu. Sau khi cố gắng sửa cho Cường ở khoản này, nữ ca sĩ thấy khó có thể thay đổi và quyết định để em hát theo đúng chất của mình.

Hồ Văn Cường được nhận xét đã lấy lại được phong độ so với tuần trước. Ngoài lý do bị ốm và mất giọng, nhiều khán giả còn cho rằng, tuần trước, êkíp cuộc thi  đã chọn cho em bài hát chưa phù hợp chất giọng. Nhạc phẩm Bông hồng cài áo chưa giúp Cường phát huy được sự mượt mà, cảm xúc thường có khi trình diễn các bài hát mang âm hưởng dân ca, điệu lý, câu hò và làm hạn chế đi chất giọng có thể ngân cao, vang của em. Ca khúc Hát từ trái tim tuần này được xem là một lựa chọn thích hợp. Tuy vậy, lời ca khúc khá ngắn nên khi thí sinh đến từ Tiền Giang kết thúc phần trình diễn vẫn còn để lại khoảng hẫng cho khán giả.

diep-nhi-idol-kids-7384-1466349990
Diệp Nhi (phải) bị loại ở tuần thi này.

Không chỉ Hồ Văn Cường, bảy em bé còn lại đều tỏa sáng ở đêm gala thứ ba.

Cậu bé Gia Khiêm không còn đứng im một chỗ mà thay đổi ngoạn mục khi vừa nhảy vừa hát ca khúc tiếng Hàn Bang Bang Bang, mang đến không khí sôi động cho sân khấu. Thiên Tùng chọn nhạc phẩm tiếng Anh trong phim Fast and Furious, bài See you again, và còn trổ tài đọc rap.

Sau các tuần thi chưa “bung” hết sức, lần này, bé Khánh Linh khiến khán giả và giám khảo bất ngờ vì thể hiện nhạc phẩm Ô Mê Ly đầy phấn khích. Cô bé “bánh rán” Bảo Trân giữ nguyên phong độ khi thể hiện sự mạnh mẽ qua liên khúc Rock Ly cà phê Ban Mê – Ngọn lửa cao nguyên. Đây là tuần thi tốt của bé Diệp Nhi nhưng em phải rời chương trình vì nhận được điểm số và phần trăm bình chọn thấp nhất.

Theo Vnexpress.net

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x