Các tay súng của ISIS lừa mẹ già ăn thịt con trai mình

02/03/15, 21:27 Thế giới

Sau khi ăn xong bữa cơm, người mẹ già tội nghiệp xin được gặp con trai, và lúc đó các chiến binh ISIS mới cười hô hố và bảo với bà: “Bà vừa ăn thịt nó rồi đấy”.

Islamic-State-Rebels-Trick-Mother-Into-Eating-Her-Son-259855
Yasir Abdulla đã rời bỏ cuộc sống yên ấm ở Anh để tham gia chiến đấu chống lại phiến quân ISIS

Dù đã có một gia đình êm ấm ở vùng Yorkshire, Anh, anh Yasir Abdulla vẫn quyết định lên đường trở về quê nhà ở Iraq để tham gia cùng các chiến binh người Kurd chiến đấu chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo sau khi nghe kể về những tội ác mà nhóm này gây ra.

Sau 6 tháng sát cánh cùng các chiến binh người Kurd chiến đấu chống ISIS ở tiền tuyến, Yasir trở về Anh và kể lại câu chuyện khủng khiếp về tội ác dã man của ISIS mà anh đã nhìn thấy, nghe thấy trên chiến trường.

Trong câu chuyện của mình, Yasir kể về một phụ nữ người Kurd sống ở bộ tộc gần nơi anh đóng quân. Bà đã không quản đạn bom, nguy hiểm để lặn lội tới thành phố Mosul, nơi ISIS chiếm đóng, để thăm đứa con trai bị nhóm này bắt làm tù binh.

Yasir kể: “Bà ấy rất quyết tâm tìm con trai mình nên đã đi một quãng đường rất xa, tới sào huyệt của ISIS ở thành phố Mosul và cầu xin chúng cho bà được gặp con mình”.

“Phiến quân ISIS đã bảo bà ngồi nghỉ ngơi sau một chặng đường dài, sau đó nói rằng bà nên ăn uống gì đó trước khi chúng đưa bà tới gặp con trai. Chúng mang cho bà một cốc trà, sau đó là một bữa ăn với cơm, thịt và canh. Lúc đó bà đã nghĩ rằng ISIS là những người tử tế và tốt bụng”.

Sau khi ăn xong bữa cơm, người mẹ già tội nghiệp này xin được gặp con trai. Lúc đó các chiến binh ISIS mới cười hô hố và bảo với bà: “Bà vừa ăn thịt nó rồi đấy”.

Yasir cho biết những tội ác ghê tởm mà ISIS gây ra như vậy đã khiến lòng căm thù của người dân Iraq ngày càng lên cao, và các bộ tộc đang đoàn kết lại để chống lại chúng. Anh nói: “Chúng sẵn sàng thiêu sống, chặt đầu nạn nhân, không trừ một thủ đoạn tàn ác nào. Chúng không phải là người Hồi giáo, chúng chỉ lợi dụng đạo Hồi”.

Yasir kể rằng anh đã tự bỏ tiền ra để mua quân phục, súng trường và tới tham gia cùng các tình nguyện viên chiến đấu chống ISIS. Đơn vị của anh đóng quân ở vị trí cách tiền tuyến khoảng 10 km và hằng ngày phải chiến đấu chống lại những cuộc tấn công không ngớt của ISIS vào vị trí phòng thủ của mình.

Yasir nói: “Chúng tôi được phát một tấm bản đồ, trên đấy vạch một đường ranh giới đỏ mà chúng tôi không được phép vượt qua vì đó là khu vực liên quân do Mỹ đứng đầu ném bom. Hiện chúng tôi chỉ phòng thủ vị trí của mình”.

“Mặc dù chúng tôi sôi sục căm hờn và muốn tấn công đẩy lùi ISIS ra khỏi quê hương vĩnh viễn, nhưng chúng tôi chưa được phép làm vậy trước khi có lệnh”, anh cho hay.

263E088E00000578-2975200-image-a-46_1425296650672
Yasir cùng các đồng đội bắt giữ một tay súng của ISIS.

Trong cuộc chiến này, Yasir đã chứng kiến nhiều đồng đội ngã xuống trong các cuộc đột kích ban đêm của ISIS, trong đó có một người họ hàng của anh, nhưng “tất cả mọi người ai cũng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quê hương, dù cái chết luôn rình rập”, anh tuyên bố.

Cũng theo Yasir, phiến quân ISIS rất thuần thục trong việc gieo rắc sợ hãi cho người khác. Anh nói: “Nếu chúng khiến một người sợ hãi, người đó cũng sẽ khiến nhiều người xung quanh sợ hãi, và đến lúc nào đấy tất cả đều sợ ISIS”.

Một thủ đoạn đe dọa, khủng bố tinh thần mà ISIS thường dùng là buộc các nạn nhân phải chứng kiến cảnh chúng hành hình tù nhân. Yasir kể: “Chúng đào một chiếc hố, vứt củi và lá khô xuống đó, châm lửa đốt rồi đẩy các tù nhân xuống để họ bị thiêu sống trước sự chứng kiến của những người khác”.

Tuy nhiên chiến binh này khẳng định: “Người Kurd chúng tôi không sợ ISIS, vì phải có ai đó đứng lên chống lại chúng. Chúng tôi có hàng ngàn đồng bào ở các làng mạc phía sau ủng hộ. Nếu chúng tôi gục ngã, hậu phương của chúng tôi cũng bị phá hủy, bởi vậy chúng tôi phải đảm bảo điều đó không xảy ra”.

Các tay súng ISIS thường giết chết các tù binh sau đó đem nội tạng của họ bán lấy lời.

Yasir khẳng định sau một thời gian nghỉ ngơi ở Anh, anh sẽ lại tiếp tục lên đường trở về chiến đấu chống ISIS, bởi anh tin người Kurd sẽ giành chiến thắng. Anh nói: “Tôi chỉ muốn nói với người Mỹ và chính quyền rằng hãy để chúng tôi vượt qua ranh giới đỏ, hãy để chúng tôi hoàn thành công việc của mình, đó là đánh bại ISIS”.

Theo DV

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x