Ca hiến tặng giác mạc của bé gái 7 tuổi gây xúc động: “Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé!”

27/02/18, 10:29 Cuộc sống

Biết con gái không thể qua khỏi, trong những ngày vật lộn với căn bệnh, bé Hải An đã có cuộc trò chuyện cùng mẹ, và con đã đồng ý hiến tặng mô tạng của mình cho những người không may khác. Tuy nhiên, do chưa đủ 18 tuổi nên bệnh viện chỉ có thể nhận lấy giác mạc của con.

Thiên thần nhỏ Hải An. (Ảnh: gia đình cung cấp)

Anh Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Ngân hàng mắt, BV Mắt chia sẻ, anh cùng các đồng nghiệp vừa chứng kiến giây phút hiến giác mạc vô cùng xúc động của bé gái 7 tuổi ở Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Bé gái vừa bước qua tuổi thứ 7 được 3 tháng nhưng đã phát hiện mắc ung thư thần kinh thể sao từ tháng 9/2017. Gia đình đã nhiều tháng nỗ lực điều trị tại BV K, tuy nhiên đến trưa qua, khi thấy con gái khó qua khỏi, mẹ bé đã gọi điện đến Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để xin được hiến tạng con, cứu người khác khi bé qua đời.

Bé mắc bệnh hiếm và khó điều trị

Cô giáo Lê Mai Hương, chủ nhiệm của Hải An hồi lớp 1, kể Hải An rất cá tính. Bé rất chăm và học giỏi, lại hay hỏi chuyện nên cô rất nhớ An.

Các bạn lớp 2A6 và cô giáo chủ nhiệm đến chia tay Hải An. (Ảnh: L.ANH)

“Thời điểm cuối năm lớp 1, An bắt đầu có biểu hiện học sa sút, chểnh mảng, tôi nghĩ đó là do trẻ nhỏ mải chơi thôi. Khi Hải An lên lớp 2 được vài ngày, mẹ cháu có đưa con đến chào và nói cháu không đến trường nữa, đó là giai đoạn cháu đã được phát hiện bị u não” – cô Hương cho hay.

Bác sĩ Phạm Thị Việt Hương (Bệnh viện K), điều trị cho Hải An tháng cuối cùng, cho hay khi gặp An, bé đã rất yếu. Bé An mắc chứng u đệm cầu não lan tỏa, một chứng bệnh hiếm và rất khó điều trị.

Bác sĩ Hương đã liên lạc với các thầy thuốc ở nước ngoài và tất cả đều bó tay. Một tháng cuối đời, được mở khí quản để hỗ trợ thở, An chỉ mở mắt đúng ba lần và hôn mê trong 10 ngày cuối. Ngày 22-2 bé đã ra đi khi mới hơn 7 tuổi.

“Con sẽ lại được ngắm nhìn cuộc đời một lần nữa”

Biết con không thể qua khỏi, mẹ bé đã có một cuộc gọi đến Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để xin được hiến tạng con.

Cuộc gọi đã khiến cả Trung tâm Điều phối chùng xuống đúng bữa cơm trưa. Song pháp luật quy định chỉ nhận tạng hiến của người đủ 18 tuổi trở lên, do đó dù mong muốn có thêm nhiều phép màu nhưng trung tâm chỉ có thể nhận giác mạc của cháu.

Anh Hoàng cho biết,  anh cùng 1 bác sĩ của Ngân hàng mắt, 2 cán bộ của Trung tâm Điều phối xuống tận nhà bé để lấy giác mạc.  Khi anh đến, mẹ bé vẫn đang ôm con gái mới qua đời, trông bé như đang ngủ, giấc ngủ của một thiên thần.

Trước khi bắt đầu, người mẹ nhìn con gái trìu mến nói: “Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé!” rồi đặt nụ hôn lên trán cô bé.

Mẹ của Hải An bần thần trước di ảnh con gái.

“Hình ảnh ấy làm tôi thấy sống mũi cay cay. Cô bé nằm đó như một thiên thần đang ngủ. Chúng tôi bắt đầu công việc một cách nhẹ nhàng và cẩn thận nhất có thể như sợ sẽ phá giấc ngủ ngon lành kia”, BS Hoàng xúc động chia sẻ.

Sau 30 phút, ca lấy giác mạc hoàn tất. Người mẹ ngắm con gái một lần nữa và âu yếm nói: “Mẹ tự hào về con!”.

Anh Hoàng cũng đã khâu lại đường mở khí quản để bé thật xinh khi từ giã cuộc đời.

Cuối lễ truy điệu bé Hải An trưa cùng ngày, các bạn lớp 2A6 đã nán lại rất lâu bên linh cữu, có bạn được mẹ bế lên để có thể ngắm Hải An trước khi chia tay.

Nhiều bạn đến nhìn Hải An một lần cuối.

Bố Hải An kể bé rất nhớ các bạn và mong được quay lại lớp học. Giờ thì ước mong ấy không thực hiện được nữa.

Anh Hoàng chia sẻ, trong suốt hơn 10 năm đi làm, chưa bao giờ anh xúc động đến thế. Đây cũng là lần đầu tiên anh làm một số việc chưa bao giờ làm nhưng tự thấy hài lòng.

Anh Hoàng cho biết, 2 giác mạc của cô  bé đã được đưa về lưu trữ tại Ngân hàng mắt. Khác với các mô tạng khác cần hoà hợp với người hiến về nhiều mặt, việc ghép giác mạc dễ dàng hơn. Với giác mạc của người trẻ, nếu được ghép cho người càng trẻ càng tốt.

Cũng theo anh Hoàng, tại Việt Nam, ca hiến giác mạc nhỏ tuổi nhất là 6 tuổi.

Nhiều người và bạn bè đến thăm Hải An lần cuối.
Nhiều bạn khóc nức nở khi phải tiễn Hải An ra đi.

Thiên thần nhỏ à! đã có hai người nhìn thấy ánh sáng, nhờ đôi mắt của con rồi đấy

Đã có hai bệnh nhân có các chỉ số tương thích cao nhất với giác mạc của bé Hải An, trong 1.000 hồ sơ chờ ghép giác mạc tại Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội). Trong đó, cụ bà 73 tuổi bị sẹo giác mạc, nhiều năm nay sống trong bóng tối. Bệnh nhân nam 42 tuổi bị đục giác mạc di truyền, không nhìn rõ 8 năm qua.

Tiến sĩ Phạm Ngọc Đông, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, các bác sĩ bệnh viện đã hội chẩn kỹ càng chọn ra hai bệnh nhân có đủ điều kiện để ghép giác mạc. Giác mạc của bé Hải An có tế bào nội mô tốt, trong. Sau ca ghép, mắt của hai bệnh nhân đã có phản ứng tốt.

Giác mạc hiến tặng được lưu trữ tại Ngân hàng Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương.

Trước đó, trong danh sách những người chờ ghép giác mạc tại Bệnh viện Mắt Trung ương, các bác sĩ chọn được 4 bệnh nhân có điều kiện cơ bản để ghép giác mạc của bé Hải An, trong đó có một bệnh nhi mới 5 tuổi. Từ 4 bệnh nhân này, các bác sĩ tiếp tục chọn ra hai bệnh nhân tương thích nhất.

Theo ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Ngân hàng Mắt, điều kiện để nhận giác mạc là bệnh nhân bị hỏng giác mạc và cận tuổi với người cho. Giác mạc sau khi lấy từ người cho có thể bảo quản được tối đa 14 ngày, càng ghép sớm càng tốt. Về nguyên tắc, mỗi người nhận được ghép từng bên mắt một.

Hiện nhu cầu ghép giác mạc tương đối lớn. Danh sách chờ ghép tại ngân hàng Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương gần 1.000 người. Tuy nhiên, ngân hàng rất “nghèo”, luôn trong tình trạng không có vốn, lúc nào có là sử dụng hết. Một trong những rào cản lớn nhất của việc hiến tặng giác mạc cũng như các mô tạng khác là quan niệm “chết phải toàn thây”.

Bất cứ ai cũng có thể hiến giác mạc sau khi qua đời, không phụ thuộc vào tuổi tác, giới tính. Những người có thị lực kém và ngay cả những người mắc bệnh nan y như ung thư hay đái tháo đường… vẫn có thể hiến tặng giác mạc. Giác mạc hiến tặng phải được lấy trong khoảng 6-8 giờ sau khi người hiến qua đời.

Chúc Di (t/h)

Video chọn lọc:

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x