Bóng ma Tổng thống Lincoln thường xuyên xuất hiện tại Nhà Trắng?

15/02/17, 16:28 Thế giới tâm linh

Không phải tất cả các câu chuyện về Nhà Trắng đều liên quan tới vấn đề chính trị hay quyền lực. Trong suốt nhiều thập kỷ, người ta vẫn thường truyền tai nhau câu chuyện về những bóng ma trong Nhà Trắng.

Bóng ma được nhiều người kể lại nhất trong Nhà Trắng là bóng ma của Tổng thống Abraham Lincoln. (Ảnh: Internet)
Bóng ma được nhiều người kể lại nhất trong Nhà Trắng là bóng ma của Tổng thống Abraham Lincoln. (Ảnh: Internet)

Nhà Trắng, một biểu tượng của nước Mỹ, không chỉ nổi trội với kiến trúc độc đáo mà những câu chuyện ma được đồn thổi ở đây cũng không kém phần rùng rợn. Một trong những con ma đầu tiên xuất hiện chính là bóng ma của Abigail Adams, phu nhân Tổng thống John Adams (1797 – 1801). Theo các nhân chứng, họ từng thấy vị Đệ nhất phu nhân này xuất hiện tại khu vực East Room (Phòng phía Đông), nơi mà bà thường treo quần áo.

Trong suốt nhiệm kỳ của tổng thống Woodrow Wilson (1913 – 1921), nhiều công nhân được cử đến để phá bỏ vườn hoa hồng của phu nhân Tổng thống James Madison (1809 – 1817) là Dolley Madison. Tuy nhiên, nhiều công nhân đã nhìn thấy bóng ma của Dolley xuất hiện và hù dọa họ, nhiều người đã phải bỏ chạy trước khi có thể chạm tay vào cây hoa hồng. Khu vườn tiếp tục nở rộ trong gần hai thế kỷ.

Nhưng đến nay, bóng ma được nhiều người kể lại nhất trong Nhà Trắng là bóng ma của Tổng thống Mỹ thứ 16 Abraham Lincoln, người bị ám sát một cách bi thảm bởi viên đạn của một sát thủ vào Tháng 4/1865.

Một vài vị Tổng thống, Phu nhân, nhân viên Nhà Trắng và khách đến thăm đã từng nói họ cảm nhận được sự hiện diện của các hồn ma, nghe thấy những tiếng động kì bí và thậm chí đã từng nhìn thấy bóng ma.

Thư ký James Haggerty của Tổng thống Kennedy đã từng nói ông cảm nhận được sự hiện diện của hồn ma của Lincoln trong Nhà Trắng. Còn bà Hillary Clinton nói trên show truyền hình Rosie O’Donnell Show: “Có một cái gì đó về tòa nhà vào ban đêm, khiến bạn cảm giác như bạn đang triệu tập tất cả những linh hồn của những người đã từng sống và làm việc ở đó”.

Mary Todd Lincoln và “bóng ma" của chồng. (Ảnh: William H. Mumler)
Mary Todd Lincoln và “bóng ma” của chồng. (Ảnh: William H. Mumler)

Người đầu tiên báo cáo đã nhìn thấy hồn ma của Lincoln là Grace Coolidge, phu nhân của Tổng thống Calvin Coolidge (1923-1929). Bà nói rằng bà đã nhìn thấy bóng ma của ngài tổng thống đang đứng và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ từ căn phòng Bầu dục.

Có vẻ như bóng ma của Lincoln thường xuyên có mặt trong nhiệm kỳ của Tổng thống Franklin D. Roosevelt (1933 – 1945), trong Thế chiến thứ II.

Eleanor Roosevelt, phu nhân của Tổng thống Franklin không xác nhận là đã thực sự nhìn thấy ma, nhưng bà nói rằng bà luôn cảm thấy sự hiện diện của Lincoln ở khắp các phòng trong Nhà Trắng. Bà cũng nói rằng con chó Fala của gia đình, đôi khi nó sủa một cách vô cớ, khiến bà liên tưởng tới sự hiện diện của hồn ma Tổng thống Lincoln.

Năm 1942, Nữ hoàng Wilhelmina của Hà Lan là khách mời tại Nhà Trắng. Một đêm, khi bà đang ngủ, đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến bà tỉnh giấc. Khi mở cửa ra, bà trông thấy đứng ở phía hành lang là hình ảnh của Tổng thống Lincoln với chiếc mũ cao. Khi đó, Nữ hoàng đã ngất đi, và khi tỉnh lại, hình ảnh đó đã biến mất.

Nữ hoàng Wilhelmina của Hà Lan, từng bắt gặp hình ảnh của Tổng thống Lincoln. (Ảnh: Internet)
Nữ hoàng Wilhelmina của Hà Lan, từng bắt gặp hình ảnh của Tổng thống Lincoln. (Ảnh: Internet)

Một số sự kiện huyền bí khác cũng đã xảy ra bên trong và xung quanh phòng ngủ của Tống thống Lincoln. Chính Tổng thống Harry S. Truman (1945 – 1953) đã từng bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa khi đang nằm ngủ trong phòng riêng. Con gái ông, Margaret Truman đã nói rằng cô nghe thấy tiếng gõ cửa trong phòng ngủ của Lincoln khi cô ngủ ở đó, cô tin rằng đó là Lincoln.

Một số những người khác từng bắt gặp hình bóng của Abraham Lincoln, nằm trên giường trong phòng ngủ của ông ấy. Thư ký của phu nhân Eleanor Roosevelt, Mary Eben, đã từng bắt gặp hình ảnh của vị tổng thống đang ngồi trên mép giường và xỏ giày, sau đó cô la hét thất thanh và chạy ra khỏi phòng. Dù nhiều dù ít, tất cả những thành viên trong nhà Roosevelt đã tuyên bố nhìn thấy hồn ma của Lincoln xung quanh nhà.

Phòng ngủ của Lincoln, được trang trí theo phong cách thế kỷ 19. (Ảnh: Internet)
Phòng ngủ của Lincoln, được trang trí theo phong cách thế kỷ 19. (Ảnh: Internet)

Một giai thoại hấp dẫn liên quan đến Thủ tướng Anh Winston Churchill, người đã từng nhìn thấy hồn ma vào một đêm khi ông đang tắm nước nóng.

Theo câu chuyện, Thủ tướng Anh bước ra khỏi bồn tắm trong tình trạng khỏa thân và đi về phía phòng ngủ với một điếu xì gà. Trong phòng ngủ, ông đã nhìn thấy Lincoln đứng bên lò sưởi và một chiếc áo choàng. Vị khách đã lấy điếu xì gà của mình ra khỏi miệng, gạt tàn tro và nói: “Chào buổi tối, ngài Tổng thống. Ngài đang đưa tôi vào tình thế khó đấy”. Bóng ma của Lincoln đã mỉm cười nhẹ nhàng và biến mất.

Lillian Rogers Parks, người phục vụ phòng và là thợ may lâu năm trong Nhà Trắng, đã viết trong cuốn tự truyện năm 1961 “Ba mươi năm ẩn thân trong Nhà Trắng” của mình rằng bà đã từng nghe thấy tiếng của hồn ma Lincoln.

Trải nghiệm cuối cùng là của Tony Savoy, quản đốc Nhà Trắng vào đầu những năm 1980, nói rằng đã nhìn thấy Lincoln ngồi trên một chiếc ghế ở đầu cầu thang.

Theo các ghi chép khác, bóng ma của Abraham cũng thường đi lang thang xung quanh Nhà Trắng, cũng từng xuất hiện tại Loudonville, New York, trong ngôi nhà thuộc sở hữu của một người phụ nữ đã có mặt tại Nhà hát Ford đêm Tổng thống bị ám sát.

Nhiều người phán đoán rằng linh hồn của Lincoln vẫn còn trong Nhà Trắng trong thời gian khủng hoảng của đất nước để hoàn thành công việc khó khăn mà ông bỏ dở khi qua đời.

Theo Vintage News

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x