Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa: ‘Tạo hóa cho tôi bộ não quá bé nhưng lại cho ước mơ quá lớn’

24/11/18, 07:53 Việt Nam

Ngày 23/11, phiên tòa sơ thẩm xét xử hai cựu tướng công an và đường dây đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục sang ngày thứ 11, với nội dung bào chữa của các luật sư dành cho 2 bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa. (Ảnh: Internet)
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa. (Ảnh: Internet)

Ngày 23/11, phiên tòa sơ thẩm xét xử hai cựu tướng công an và đường dây đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục sang ngày thứ 11, với nội dung bào chữa của các luật sư cho bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, cựu Thiếu tướng, cựu Cục trưởng C50 – Bộ Công an.

Trình bày trước tòa, các luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Hóa là Phạm Văn Hùng và Vũ Quy đều đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ xuống mức thấp nhất của khung hình phạt bị áp dụng.

Sau khi nhóm luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày xong, HĐXX yêu cầu bị cáo Hóa lên bục khai báo để bổ sung và nói lên quan điểm của mình.

Tại tòa, bị cáo Hóa nói: “Tôi cũng rất ăn năn hối hận nhưng có xin lỗi một ngàn lần đi nữa thì cũng phải chấp nhận hình phạt, hình phạt đối với tôi như thế là quá nặng. Bị cáo sinh ra trong khói lửa chiến tranh, được Đảng, Nhà nước nuôi từ bé đến bây giờ và công lao đó, không bao giờ trả được”.

Bị cáo Hóa chia sẻ, khi được lãnh đạo Bộ Công an giao cho nhiệm vụ với trọng trách hết sức nặng nề là xây dựng phát triển lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đây là lực lượng hoàn toàn mới mẻ với ông. Bản thân không am hiểu nhiều về công nghệ nhưng vẫn luôn cố gắng hết sức.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa trước hội đồng xét xử. (Ảnh: Internet)
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa trước hội đồng xét xử. (Ảnh: Internet)

“Tạo hóa cho tôi bộ não quá bé nhưng lại cho ước mơ quá lớn, cho nên tạo ra một sự tham vọng trên nền tảng nhận thức bé nhỏ dẫn đến những vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến thanh danh, uy tín của ngành Công an. Tôi thành thật xin lỗi”, ông Hóa nói.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa nhấn mạnh bây giờ với cuộc đời ông đã mất tất cả chỉ còn lại một trái tim mang dòng máu của người cộng sản mà ông cha để lại.

Tiếp tục trình bày, bị cáo Hóa tự nhận rằng việc sai phạm của ông, Viện kiểm sát truy tố không sai.

“Về phần thẩm vấn trước đây, tôi thành thật xin lỗi HĐXX, xin lỗi quý tòa vì tôi đã phản bác lời khai của mình, điều đó, do vượt quá tầm kiểm soát, ý thức của tôi. Tôi mong muốn chủ tọa phiên tòa, HĐXX, VKS cho tôi cơ hội cuối cùng để những năm tháng cuối của cuộc đời tôi lo hương khói cho tổ tiên, chữa bệnh và làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu để nối dõi truyền thống cách mạng của cha ông”, ông Hóa nói thêm.

HĐXX nhắc ông Hóa trả lời trọng tâm vào câu hỏi là có đồng ý hay không đồng ý với bào chữa của luật sư.

“Phần bào chữa của bị cáo nhường cho luật sư và VKS tranh tụng”, ông Hóa đáp.

Trước đó, trong bản luận tội, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa quanh co chối tội, đổ lỗi cho người khác. VSK đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hóa từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù.

>>> Cựu tướng C50: ‘Muốn có tiền từ game để xây hệ thống phòng thủ quốc gia’

>>> Khẩn: Toàn bộ học sinh TPHCM có thể được nghỉ học vào ngày mai (24/11) để tránh bão Usagi

Theo M.Vietnamfinance.vn

 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x