Bắt 2 nghi phạm người nước ngoài, chích điện cướp xe ôm GrabBike

26/03/17, 07:37 Việt Nam

Không có tiền tiêu xài, 2 người đàn ông người nước ngoài gọi xe ôm Grab đến khu vực vắng vẻ tại TP HCM rồi chích điện lái xe ngất xỉu, cướp chiếc Air Blade.

Hai nghi can người nước ngoài bị bắt. (Ảnh: VnExpress)

Ngày 25/3, Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam (Công an TP HCM) bắt Ravi Barkash (27 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) và Moon Atfri (31 tuổi, quốc tịch Mỹ) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra, rạng sáng bốn hôm trước, anh Đức (29 tuổi, quê Gia Lai) là xe ôm công nghệ Grab nhận được cuộc đặt xe qua hệ thống gọi đến đường Nguyễn Hữu Thọ (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè). Khách yêu cầu chuyến xe chở về sân bay Tân Sơn Nhất.

Khi đến điểm hẹn trước một nhà hàng, anh Đức thấy hai người đàn ông nước ngoài đang đứng bên xe máy đợi. Bất ngờ một người rút roi điện, xông đến chích anh ngất xỉu, cướp xe Air Blade.

Nhận được trình báo, Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam đã tung nhiều trinh sát đi xác minh lai lịch bọn cướp. Chưa đầy 24 giờ, danh tính người nước ngoài được xác định ở trong hai khách sạn tại Nhà Bè và quận 7.

Chiều 24/3, hàng chục trinh sát đặc nhiệm cùng Công an huyện Nhà Bè chia hai mũi ập vào các phòng, bắt hai nghi can. Khám xét khách sạn, cảnh sát tìm thấy xe bị cướp và roi điện.

Tang vật cảnh sát thu được. (Ảnh: VnExpress)

Hai người này khai nhập cảnh vào Việt Nam từ năm ngoái. Gần đây, do không có việc làm, hết tiền nên cả hai bàn nhau mang roi điện đi cướp. Sau khi cướp xe, họ thay biển số giả định đem đi tiêu thụ nhưng chưa tìm được người mua thì bị bắt.

Theo Vnexpress

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x